(TT&VH) - Diễn biến của cuộc chuyển giao ở Anfield đang thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận. Không lâu sau khi Keneth Huang đề nghị mua Liverpool, tỷ phú Syria Yahya Kirdi đã mạnh miệng tuyên bố rằng chính ông mới đang là người "giành pole".
![]() Tỷ phú Kirdi (giữa) - Ảnh AP |
Chưa rõ độ chính xác của những thông tin này như thế nào, nhưng rõ ràng đó là một sự đánh động thực sự với Kenneth Huang, những người tưởng như đã chiếm lợi thế trong cuộc chạy đua giành quyền sở hữu đội bóng thành phố cảng này. Kirdi, một cựu tuyển thủ Syria và đang sinh sống ở Canada thể hiện rõ khao khát của mình "Liverpool là một CLB khổng lồ với những fan hâm mộ đáng tự hào ở Merseyside, và nhiều nơi trên thế giới. Nếu bổ sung thêm tiền để cải thiện đội hình, xây dựng SVĐ mới, chắc chắn họ sẽ có một cơ sở vững chắc để cạnh tranh ở Premier League và châu Âu trong những năm tới."
Sự lên tiếng của Kirdi diễn ra 3 ngày sau khi Kenneth Huang chính thức ngỏ lời mua Liverpool. Trước đây, Kirdi từng có ý định đó và đã bị khước từ, nhưng giờ họ đang trở lại khá mạnh mẽ. Nếu như cách tiếp cận của Kenneth Huang là gặp gỡ và trao đổi với chủ tịch Martin Broughton và Barclays Capital, ngân hàng có nhiệm vụ giám sát chuyện mua bán CLB, thì Kirdi chọn cách thực dụng hơn nhiều: tiếp xúc thẳng với các ông chủ người Mỹ.
Chưa rõ phương thức nào sẽ hiệu quả hơn, chỉ có một điều chắc chắn rằng, các liverpudlian đang hy vọng rằng họ sẽ được đổi đời thực sự giống như Man City, chứ không phải rơi vào một gã cò tay trắng như Al Sulaiman ở Portsmouth trước đây.
