Chuyện của tuyển thủ U23 Hồ Thanh Minh

04/11/2021 13:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cái tên Hồ Thanh Minh chỉ được nhắc nhiều và gây ấn tượng sau khi ghi bàn giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar ở vòng loại U23 châu Á 2022. Để tạo nên khoảnh khắc là cả hành trình gian nan, đầy nghị lực cùng bản lĩnh của chàng trai người dân tộc Tà Ôi.

Người hâm mộ chỉ hài lòng về kết quả của U23 Việt Nam

Người hâm mộ chỉ hài lòng về kết quả của U23 Việt Nam

Dù U23 Việt Nam toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2022 nhưng phần lớn người hâm mộ tỏ ra chưa hài lòng với màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Lúc sinh thành, bố của Thanh Minh, ông Hồ Thanh Đùi, gửi gắm con trai cái tên ý nghĩa này với ước nguyện, đời cha mẹ khó khăn, không biết thì đời con phải cố gắng học hỏi, hiếu học.

Thanh Minh sinh ra ở bản làng biên giới thuộc xã Lâm Đớt, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế). Ngôi nhà nhỏ nằm cách biên giới Việt – Lào chỉ chưa đầy 1 km là nơi chất chứa bao kỷ niệm của chàng tiền đạo sinh năm 2000.

Thuở nhỏ, nhà Minh nghèo, lại đông con nên tuổi thơ của cậu bé này cũng như bao đứa trẻ trong bản làng là luôn “đẽo” theo bố mẹ lên nương làm rẫy, đi rừng. Sống bản năng và tôi luyện cho mình ý chí, Minh có sức khỏe đến ngạc nhiên.

Có sức khỏe, lại chút đam mê, Minh đến với các môn thể thao như cách để tìm niềm vui. Chàng trai trẻ này luôn chơi hay, chơi giỏi ở các môn, từ điền kinh, bóng chuyền cho đến bóng đá. Thậm chí, ở giải Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, Minh ẵm luôn HCV. Anh còn “đánh rơi” chiếc HCB chỉ vì chạy chân trần giữa tiết trời nắng nóng dưới đường chạy cao su phồng rộp da.

Ấy vậy, Minh lại chọn theo bóng đá bởi nó ăn vào máu. Minh bảo: “Hồi nhỏ, tôi mê bóng đá lắm, đá với chúng bạn cho đến khi mặt trời tắt nắng mới về, nhiều lần bị đòn roi như cơm bữa”.

Mê là vậy nhưng bố mẹ Minh chỉ cho con trai đến với trái bóng tròn sau những giờ học. Ông Đùi hướng con đến con đường trở thành quân nhân để sau này về phục vụ sự bình yên cho bản làng.

Ông chuẩn bị sẵn bộ hồ sơ, chỉ chờ dẫn Minh đi nộp nhưng bất ngờ thay, Minh trốn bản làng để về thành phố thi tuyển vào đội trẻ của CLB bóng đá Huế. Lúc đó, Minh cũng đã 17 tuổi. Một độ tuổi quá muộn để bắt đầu hành trình trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, Thanh Minh, Hồ Thanh Minh, Park Hang Seo, Thừa Thiên Huế, hạng nhất, vòng chung kết U23 châu Á, bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á
Hồ Thanh Minh là thần tượng của bao đứa trẻ Tà Ôi. Ảnh: VFF

Thế rồi, chàng trai sinh năm 2000 này đậu vào U17 Huế trong sự ngỡ ngàng bởi khi đó, anh chỉ khỏe còn các kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp đồng đội vẫn còn hạn chế lớn. Đến lúc này, ông Đùi nhất quyết không cho con trai theo nghiệp quần đùi áo số. Nhiều đêm trăn trở, ông cùng vợ nghĩ hết cách để ngăn cản.

Thế nhưng, Minh luôn kiên định với quyết định của mình. Thời điểm đó, một chàng trai tuổi 17 đủ đam mê, ý thức để xây dựng con đường đi cho mình. Và để chứng minh quyết định đó là đúng, Minh học hỏi từng ngày, chắt chiu từng buổi tập và luôn tâm niệm không được phép bỏ cuộc.

Thời gian đầu “xuống” phố, Minh còn bở ngỡ lắm, từ lối sống cho đến cách sinh hoạt tập thể trong việc tập luyện, thi đấu ở môi trường tập thể. Anh nhận ra các khiếm khuyết mà mình gặp phải. Từ cách đỡ bước 1, kỹ năng dứt điểm, chạy chỗ, phối hợp với đồng đội,… Tất cả mọi thứ, Minh phải bắt đầu lại từ đầu.

Nói vui rằng, trong khi các bạn đã chạy xe máy, Minh vẫn còn tập tễnh đi bộ. Xuất phát điểm chậm hơn nhưng Minh lại hun đúc cho mình ý chí lạ thường. Anh ham học hỏi, gạt qua mọi định kiến bên ngoài đối với một anh chàng “học việc” để hình thành cho mình nếp sống mới.

Cứ mỗi cuối buổi tập, Minh ở lại tập thêm các kỹ năng. Khi về nhà, anh tìm trên mạng học hỏi cách chơi bóng. Dần dần, các kỹ năng hoàn thiện; cộng thêm nền tảng thể lực sung mãn, chàng trai người đồng bào Tà Ôi lên đội 1 của CLB Huế chỉ sau 3 năm tập chuyên nghiệp.

Một phần thưởng quá đỗi xứng đáng cho ý chí, nghị lực phi thường của tiền đạo này. Nhưng anh không dừng lại. Minh vẫn luôn tự cho mình còn yếu và phải cải thiện từng ngày. Trời không phụ lòng người.

Trong những lần “vi hành” xem các trận đấu ở giải hạng Nhất, các cộng sự của HLV Park Hang Seo chấm ngay Hồ Thanh Minh. Từ đó, anh được triệu tập lên U22 Việt Nam thời điểm tháng 6/2020 trong sự ngỡ ngàng.

Khoảnh khắc ghi bàn vào lưới U23 Myanmar kết đọng cho cả hành trình dài đầy gian truân song đầy tự hào của người con huyện miền núi A Lưới. Dãy Trường Sơn huyền thoại sản sinh ra người hùng mới của U23 Việt Nam. Và chặng đường phía trước nằm ở Minh. Anh có ngủ quên trên chiến thắng hay tiếp tục những nấc thang mới. Đó là câu chuyện của tương lai còn hiện tại, cứ vui với nỗ lực của chàng cầu thủ đặc biệt mang họ Bác Hồ này.

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm