Vụ chuyển nhượng tiền đạo Samson của HN.T&T: Gắng đợi tới ngày cuối

27/12/2010 12:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với cách làm bóng đá của mình, khi bầu Hiển tuyên bố HN.T&T đã có được tiền đạo Samson Kayode (TĐCS.ĐT), người ta hiểu rằng ông không nói đùa. Nhưng ngày 08/01/2011 tới đây là hạn chót để chốt danh sách đăng ký cầu thủ dự V-League 2011, mà Samson vẫn chưa có mặt ở Hà Nội. Trên hàng tiền đạo của đội bóng Thủ đô ở những trận đấu vừa qua, lúc thì là một cái tên quen thuộc, “gà son” Gonzalo, còn khi thì là một gương mặt lạ hoắc, Yuril Medvediev (24 tuổi, quốc tịch Ukraina).

Với mái tóc màu vàng cắt ngắn sát, thân hình hộ pháp và thể lực sung mãn, Yuril Medvediev được HLV Phan Thanh Hùng gọi vui là “em trai của Wayne Rooney”, tiền đạo hiện đang thi đấu cho CLB Manchester United. HLV trưởng của HN.T&T là một người hóm hỉnh nhưng không hề hài hước trong công việc. Sự nhạy cảm của một cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam cùng kinh nghiệm huấn luyện mách bảo ông nên dành cho tiền đạo người Ukraina thêm thời gian thử thách.

Cho đến ngày hôm qua, Yuril Medvediev vẫn tập luyện và sinh hoạt bình thường tại khu huấn luyện của đội bóng Thủ đô. Nhưng có thể trong tương lai, nếu may mắn ký được hợp đồng với Cty CP thể thao T&T thì anh cũng sẽ phải chuyển về thi đấu cho CLB Hà Nội (sân sau của HN.T&T) tại giải hạng Nhất.

Trên thực tế, với 3 ngoại binh Cristiano, Benicio và Gonzalo, HN.T&T chỉ còn 1 chỗ trống theo quy định đăng ký cầu thủ ngoại của BTC V-League 2011. Và đã từ rất lâu rồi họ để dành vị trí đó cho Samson.


Samson vẫn là mục tiêu trọng điểm mà HN.T&T đang theo đuổi

Ngay từ khi V-League 2010 đang diễn ra, lãnh đạo của đội bóng Thủ đô đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và quan tâm đặc biệt tới tiền đạo người Nigeria. Mặc dù giành thắng lợi 1-0 trước TĐCS.ĐT ở vòng 19 nhưng tại thời điểm đó, GĐĐH Nguyễn Quốc Hội vẫn phải thốt lên rằng: “Mình phải mất tới 4 người để kèm nó” (Samson-PV). Và cho đến tận bây giờ, ông vẫn thầm trách ê-kip lãnh đạo cũ đã để xổng mất “cục vàng”, khi bỏ qua cơ hội ký hợp đồng với Samson hồi cuối năm 2008.  

Thể lực sung mãn, lối chơi càn lướt cùng khả năng dứt điểm đa dạng (12 bàn thắng tại V-League 2009 và 13 bàn thắng tại V-League 2010), mới chỉ ở độ tuổi 24 nhưng đã có thâm niên 4 năm ăn cơm Việt (Samson bắt đầu thi đấu cho Than Quảng Ninh từ năm 2007), tiền đạo người Nigeria hội tụ được cả 2 yếu tố tài năng, kinh nghiệm và là sự thèm muốn của bất cứ “đại gia” nào. Một bản hợp đồng với thời hạn tối đa (3 năm) cùng mức lương “khủng” đã được HN.T&T soạn sẵn.

Khát khao là thế nhưng để có được Samson, đội bóng Thủ đô vấp phải những khó khăn không nhỏ khi cầu thủ này vẫn còn 1 năm hợp đồng với TĐCS.ĐT. Đội bóng xứ bưng biền đương nhiên không hề muốn mất cầu thủ tốt nhất của mình và làm mọi cách để giữ anh ở lại.

Bên cạnh đó, không khó để đoán định rằng, còn có một cuộc thương lượng dai dẳng về tiền bạc bởi người đại diện của Samson là chuyên gia môi giới cầu thủ Trần Tiến Đại.

Đó là những lý do khiến chuyến bay ra Hà Nội của Samson chưa khởi hành, nhưng HN.T&T đã và vẫn đang nỗ lực để trước ngày 08/01/2011, Samson sẽ có mặt trên sân tập cùng thày trò HLV Phan Thanh Hùng.

Đức Hoàng

Cùng với Samson, nhiều khả năng hậu vệ Cao Xuân Thắng cũng sẽ là người của HN.T&T trong một vài ngày tới. Cầu thủ này đã được SLNA thanh lý hợp đồng và đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để gia nhập đội bóng Thủ đô.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm