Samson Kayode: Khẩu đại pháo mới

15/03/2010 13:28 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một cú dứt điểm bằng chân phải chính xác. Một cú hứng bóng bằng chân phải, rồi gọn gàng xoay 180 độ, nghiêng người thực hiện cú vuốt bóng bằng chân trái. Hay một pha chạy cắt mặt nhanh như con chim cắt, trái bóng chỉ sượt qua những sợi tóc quăn tít, nhưng từng đó thôi đủ để lưới đối phương rung lên… 4 bàn thắng trong những tình huống khác nhau, bên cạnh đó là những pha dọn cỗ cho đồng đội lao lên ăn bàn.

Cũng không quá, khi nói trận đấu ở sân Thống Nhất chiều qua là của riêng anh, thậm chí vòng đấu này cũng là của anh.

Không phải đến bây giờ người yêu bóng đá xứ Tháp Mười mới  nói về Samson như một “thần tượng”. Mà đã từ lâu, tiền đạo người Nigeria luôn mang lại sự hứng khởi cho những đồng nghiệp người Việt kể từ cái ngày “bò mộng” Timothy Anjembe ra đi.


Samson tỏ ra rất toàn năng, chơi tốt 2 chân, đánh đầu ghi bàn và tạo cơ hội cũng cừ - Ảnh: Bá Châu

“Sam” đến với Việt Nam ở tuổi 18 (theo trang thông tin cá nhân trên mạng www.samsonolaleye.com , Samson sinh năm 1988). Sau 2 mùa chơi bóng trong màu áo Than Quảng Ninh và ghi đến 26 bàn thắng, “Sam” đã lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch đến từ miền Tây. Và niềm tin ấy đã đặt không lầm chỗ, bởi ngay lần đầu chân ướt chân ráo thử sức ở môi trường chuyên nghiệp, “Sam” cùng Timothy tạo nên cặp bài trùng khét tiếng của V-League, hơn nữa, anh còn có cho riêng mình 12 bàn thắng.

Ở độ tuổi 22, với những khả năng thiên bẩm, tốc độ, dứt điểm bằng đầu và cả 2 chân… sẽ chẳng có gì lạ nếu Samson Kayole vượt qua cột mốc 12 bàn năm ngoái. Hiện anh đã có 5 bàn cho riêng mình sau 4 vòng đấu, chỉ đứng sau Merlo có 6 bàn sau 4 trận.

Chắc chắn rằng người Đồng Tháp sẽ phải nhớ đến anh như một “cứu tinh” trong cơn bão chảy máu tài năng từ đầu mùa…

Đ.San

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm