Chuyện Chelsea: Khi Maresca không còn biết đổ lỗi cho ai

15/04/2025 14:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tại Stamford Bridge, không khí căng thẳng bao trùm khi Chelsea chỉ có thể cầm hòa Ipswich Town với tỷ số 2-2 ở vòng 32 Premier League. Và sau trận, HLV Enzo Maresca chỉ trích… chính cổ động viên đội nhà!

Dù Jadon Sancho đã ghi bàn gỡ hòa muộn màng để giúp The Blues tránh khỏi thất bại, nhưng trận đấu này lại đặt ra nhiều câu hỏi về phong độ và chiến thuật của đội bóng thành London, cũng như cách Maresca xử lý áp lực. Thay vì tự nhìn nhận trách nhiệm, Maresca lại bất ngờ chỉ trích người hâm mộ, những người đã đồng hành với đội bóng suốt mùa giải.

Rõ ràng Maresca cho rằng các cầu thủ của ông bị ảnh hưởng bởi "môi trường" tại sân nhà, cụ thể là sự bất mãn của khán giả. Ông cho rằng tiếng la ó và áp lực từ đám đông đã khiến đội chơi không đúng với kế hoạch, đặc biệt khi họ quyết định từ bỏ lối chơi kiểm soát bóng từ phần sân nhà để phát bóng dài, dẫn đến bàn thua thứ 2 trước Ipswich. "Chúng tôi mất tự tin vì môi trường, và đây là lúc bạn phải tiếp tục làm đúng", Maresca phát biểu, ám chỉ rằng người hâm mộ, thay vì ủng hộ, đã làm rối thêm tình hình.

Tuy nhiên, việc Maresca đổ lỗi cho cổ động viên lại rất gây tranh cãi. Người hâm mộ Chelsea, những người đã kiên nhẫn theo dõi đội bóng suốt mùa giải, có quyền bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà bị dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà bởi một Ipswich đang chiến đấu để tránh xuống hạng. Các pha bỏ lỡ cơ hội của Nicolas Jackson, sự lúng túng trong phòng ngự, và quyết định chiến thuật không hiệu quả của Maresca rõ ràng là những yếu tố chính dẫn đến tình thế khó khăn, chứ không chỉ đơn thuần là tiếng la ó từ khán đài. Hơn nữa, bàn phản lưới của Axel Tuanzebe và cú sút trúng cột dọc của Jackson cho thấy vấn đề nằm ở sự thiếu ổn định và hiệu quả của đội, chứ không phải ở thái độ của cổ động viên.

Chelsea: Khi Maresca không còn biết đổ lỗi cho ai - Ảnh 1.

Maresca gây tranh cãi khi chỉ trích chính cổ động viên Chelsea

Trận hòa này khiến Chelsea đánh rơi 2 điểm quan trọng trong cuộc đua giành vé dự Champions League, khi họ hiện rơi xuống vị trí thứ 6 sau chiến thắng của Newcastle. Dù Sancho đã cứu đội khỏi một thất bại đáng xấu hổ, hành động đổ lỗi của Maresca cho khán giả chỉ làm tăng thêm áp lực và sự nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông. Thay vì chỉ trích những người đã luôn ủng hộ, có lẽ Maresca cần nhìn lại chiến thuật của mình và cách ông truyền cảm hứng cho đội bóng trong những khoảnh khắc khó khăn. Người hâm mộ xứng đáng được tôn trọng, không phải bị coi là vật tế thần khi kết quả không như ý.

Chelsea hiện đang đứng trước một thử thách lớn: Không chỉ cần cải thiện thành tích trên sân cỏ mà còn phải xây dựng lại niềm tin với những người đã luôn đồng hành cùng họ, ngay cả trong những ngày đen tối nhất.


Phạm Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm