Chuyện cảm động về người đàn ông chết trong đêm giao thừa

07/01/2016 13:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Matthew DeRemer (31 tuổi) có một năm 2015 buồn thảm. Trong ngày cuối năm 31/12, anh đăng lên Facebook một lời chia sẻ dài thể hiện sự lạc quan cho năm mới 2016. Vài tiếng sau, anh bị xe đâm và qua đời.

Tính đến hiện tại, thông điệp cuối cùng của DeRemer, một cựu binh Mỹ tại Iraq, đã được bấm like hơn 65.000 lần và chia sẻ hơn 22.000 lần sau khi anh qua đời. Thông điệp này được đăng lên vào 10h06 ngày 31/12/2015.

DeRemer viết: “Ngày cuối cùng của năm 2015! Với tôi, tôi sẽ suy ngẫm về mọi thứ mình đã làm trong suốt một năm qua. Tôi đã mất mát và thu lượm, gia đình gắn bó và vững bền hơn bao giờ hết.


Cựu binh Mỹ Matthew DeRemer

Những người thân yêu ra đi, những người bạn mới đến. Nhiều khi tôi thấy mình quỳ xuống cầu nguyện hàng giờ (không nao núng). Những khi khác, tôi đang dẫn dắt một nhóm người cùng cầu nguyện vì đức tin của mình (thứ tôi mong muốn chia sẻ). Đó là sự thức tỉnh mỗi ngày (đối với tôi) rằng con người, cuộc đời và những hoàn cảnh có thể tốt hơn lên mỗi ngày.

Tôi nhìn lại những thử thách lớn của năm 2015 mà mình đã vượt qua, đã chia sẻ với mọi người, rồi tìm thấy bản thân mình lần nữa. Để rồi nói cảm ơn và tiếp tục với 2016, còn nhiều việc phải làm! Tôi thực sự không biết mình sẽ kết thúc đêm giao thừa ra sao nhưng tôi biết rằng nơi đó là nơi tôi thuộc về”.

Câu nhắn nhủ cuối cùng của DeRemer gây xúc động trớ trêu bởi sau đó, trong đêm giao thừa, anh bị đâm chết khi đang đi xe máy trên một con đường ở Largo, Florida. Người lái chiếc xe hơi gây tai nạn là Steven Lee Clarke đã bị bắt, đang đứng trước cáo buộc lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, đâm chết người.

“Nơi đó là nơi tôi thuộc về”- nhiều người không quen biết đã vào thăm Facebook của DeRemer. Họ cầu chúc: “Hẳn anh đang ở bên Chúa”.


 Bức ảnh DeRemer đăng kèm bài viết của mình, trên đó ghi: "Bạn có thể được sinh ra trong 1 ngày. Có thể chết trong 1 ngày. Có thể thay đổi trong 1 ngày. Và có thể yêu trong 1 ngày. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong 1 ngày"

Trước khi bị xe đâm, trong một bình luận ngay dưới bài đăng của mình trên Facebook, DeRemer cũng thể hiện rõ sự lạc quan với năm mới 2016: “Mục tiêu của tôi năm nay, trong lúc đấu tranh với mọi chướng ngại, là định nghĩa lại cuộc đời bằng cách sống vị tha nhất có thể. Cuộc đời này không xoay quanh tôi và những mong muốn của tôi, mà xoay quanh mọi người, những ai cần tình yêu để vượt qua những thời khắc mất mát. Vui thật, sáng nay là một buổi sáng hứng khởi nhất sau một thời gian dài”.

Đó cũng là buổi sáng cuối cùng của cuộc đời anh.

Trước khi qua đời, Matthew DeRemer sống tại bang Florida, Mỹ. Anh là kỹ thuật viên phẫu thuật tại Trung tâm phẫu thuật West Bay. Trong quá khứ, anh từng là lính hải quân của quân đội Mỹ.

Nha Đam


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm