Chuyện buồn cái bầu cây còn nguyên bọc

20/06/2015 06:43 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Từ lâu, trong dân gian đã tồn tại câu ngạn ngữ “Trả lễ bà chúa Mường”. Tôi đã nghe câu đó từ khi còn rất bé và từng hỏi mẹ, thế nghĩa là gì? Bà bảo đó là người ta chỉ loại người cốt được việc mình, còn việc làm trả thì sơ sài đại khái cho xong viêc, giống như khi lễ bái Bà chúa Mường người ta xin rất nhiều thứ, còn khi xong việc trả lễ thì lèng tèng vài thứ đồ mã vớ vẩn… Có lẽ họ nghĩ bà Chúa là người thật thà dễ tính có thể qua mặt được.

Câu ngạn ngữ nhắc nhở người đời ấy, không ngờ bây giờ lại thành chuyện tràn lan trong xã hội, mọi cấp mọi ngành.

Ví dụ chiến dịch làm sạch phố phuờng người ta hô hào ra quân rầm rộ, các đội quân phường xã đem xô nước xi măng quẹt ngang quẹt dọc lên những quảng cáo có số điện thoại về khoan bê tông, hút bể phốt, luyện thi, dạy thêm, làm gia sư… thành một đám nhom nhem bẩn hơn và rồi để nguyên thế, coi như xong việc.

Giá cứ như cũ nhìn các con số nhảy nhót cũng không bẩn hơn thế. Đầu tư tiền triệu và bao nhiêu nhân công trong bao nhiêu ngày để làm một việc bất lực, chẳng sạch đẹp được như kế hoạch, hỏi có đúng là việc trả lễ bà chúa Mường không?

Con đường Lạc Long Quân đắt vào loại nhất nhì Hà Nội nhưng thềm đường thì chỗ lõm chỗ lồi, gạch lát chẳng ra hàng lối, vừa làm xong trông đã nhom nhem chỗ sụt chỗ lở cũ kỹ như sắp đến lúc làm lại.

Lao động họ mướn từ đâu đó rõ ràng chẳng có tay nghề, nhà thầu chỉ cốt thuê rẻ để tiết kiệm chi phí. Cũng như thế, ngành văn hóa tốn không ít văn bản và không ít lần tìm cách giải quyết việc rao bán báo bằng loa điện chuyện rùng rợn chém giết, hiếp dâm, cướp bóc bịa tạc để thu hút người mua… Rồi cuối cùng đâu lại hoàn đó, tiếng loa bẩn lại vẫn đầy đường. Sau một cuộc ra quân tiêu tiền xong việc, hiệu quả thế nào chẳng bao giờ thấy nói đến.

2. Còn những chuyện bánh dày mút xốp to nhất, bánh chưng dâng lễ tổ to nhất, ly cà phê to nhất, cái chảo thắng cố lớn nhất… là những chuyện đầy chất “trả lễ bà chúa Mường” đã diễn ra rồi, và còn đang diễn ra, rồi chắc sẽ còn chuyện kiểu ấy sắp tiếp tục diễn ra. Có lẽ đất nước ta chưa bao giờ rơi vào cảnh ăn thật làm dối chộn rộn như lúc này.

Mới đây nhất, một cơn gió lốc xoáy tràn qua Hà Nội, hàng loạt cây đổ, trong đó có nhiều cây mới trồng. Và lúc này Hà Nội mới phát hiện ra đám cây trồng dưới gốc vẫn còn nguyên bao nilon, bao dứa chằng dây giữ bầu đất chưa được tháo gỡ.

“Kiểm tra thông tin việc trồng cây mới còn để nguyên bọc nilon, làm rõ trách nhiệm của đơn vị thực hiện" - Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo như vậy. Dư luận chờ xem kết quả xử lý ra sao.

Chẳng lẽ lại để tình trạng trồng cây kiểu trả lễ bà chúa Mường giữa thanh thiên bạch nhật thế sao?

Bài và ảnh: Đỗ Đức (họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm