HN.T&T vs. SHB.ĐN: Có thật, huynh đệ tương tàn?

02/06/2012 10:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong rất nhiều những mẩu chuyện bên lề, lúc trà dư tửu hậu, người của HN.T&T vẫn ghẹo nhau chuyện quyền lợi cho đội bóng Thủ đô, chắc chắn phải cao hơn và cấp thiết hơn so với người anh em SHB.ĐN. Họ bảo, ngay cả Ngân hàng SHB thì cũng là tiền của T&T rót vào cơ mà?!



Có thật chiều nay "Huynh đệ" sẽ tương tàn?

Cổ nhân có câu: “Không có lửa, làm sao có khói”, còn ở thời buổi kinh tế thị trường, TIỀN là MÁU. Không cần đến một cuộc điều tra tài chính, mà chỉ cần một vài thao tác đơn giản, cũng có thể biết đích xác HN.T&T và SHB.ĐN có quan hệ hữu cơ với nhau như thế nào.

Có hẳn một giai thoại kể rằng, ngay sau khi Phan Thanh Hùng giúp HN.T&T vô địch V-League 2010, Huỳnh Đức (nhà vô địch năm 2009 cùng SHB.ĐN) đã gọi điện cho bầu Hiển và Chủ tịch HN.T&T, Nguyễn Quốc Hội, ngỏ ý muốn ra tiếp quản chiếc ghế của Thanh Hùng và ngược lại, như một sự hoán chuyển.

Theo cái lý của người trong cuộc, đấy cũng là chuyện phải phép, vì Thanh Hùng xuất thân Đà Nẵng, có gia đình ở đây và vẫn còn rất nặng lòng với bóng đá xứ sở. Trong thâm tâm Thanh Hùng cũng còn cắn rứt thất bại ở đầu mùa giải 2008. Về với SHB.ĐN, có thể còn như cá gặp nước ấy chứ.

Đổi lại, Huỳnh Đức cũng muốn thay đổi môi trường làm việc để làm mới mình, Đức thích thử thách mới. Nhưng phút cuối, bầu Hiển lắc đầu sau khi không nhận được sự đồng nhất quan điểm của các thuộc cấp dưới quyền tại HN.T&T. Việc trao đổi HLV bất thành.

Giờ thì Thanh Hùng “yêu” HN.T&T và yêu luôn mảnh đất Hà thành mất rồi. Không yêu sao được, khi đội bóng như một phần cơ thể anh? Người ta cũng không còn bàn tán chuyện Hùng và Đức nữa, nhưng trong thâm tâm của bầu Hiển, khả năng điều-chuyển-công-tác cho ít nhất 1 trong 2 người họ có thể vẫn bỏ ngỏ.

HN.T&T, SHB.ĐN, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức và bầu Hiển, đúng là tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm