Chương trình Khoảnh khắc vàng: Hồi tưởng âm nhạc một thời vang bóng

07/08/2014 08:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Cho dù những hàng ghế không được lấp đầy như kỳ vọng thì những khán giả có mặt trong đêm nhạc The Dream Team: Khoảnh khắc vàng diễn ra hôm 5/8 tại sân Lan Anh (TP.HCM) vẫn rất hào hứng với phần biểu diễn của 8 ca sĩ từng một thời khuynh đảo Làn sóng xanh.

Câu hỏi được đặt ra là chất lượng chương trình có hay không? Nói một cách công bằng: Cũng thường thôi. Kịch bản không nổi bật, nội dung có phần chắp vá, ngẫu hứng, sân khấu gợi nhớ nhiều đến Làn sóng xanh của một thập niên trước… Nhưng chương trình vẫn cứ thu hút công chúng. Điều kỳ lạ ấy nên được hiểu ở khía cạnh hồi tưởng (retro). Có lẽ công chúng chọn thưởng thức chương trình Khoảnh khắc vàng không phải để mong đợi sự hấp dẫn của những yếu tố mới lạ, mà cái họ muốn là được trở về, để thấy lại những giọng ca cùng những bài hát đã trở thành kỷ niệm trong đời.

Ngẫu hứng bất chợt

Cho dù phía BTC không nói thẳng nhưng nhìn vào ê kíp sản xuất thực hiện chương trình này sẽ thấy ngay những cái tên nổi tiếng đi ra từ Làn sóng xanh: nhạc sĩ Lê Quang, Thái Huân, Huyền Thanh, ban nhạc New Friends… Và thành phần ca sĩ cũng là những gương mặt một thời khuynh đảo chương trình âm nhạc trên sóng phát thanh này: Thanh Thảo, Phương Thanh, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc.


8 ca sĩ trong chương trình khoảnh khắc vàng đều là những người rất quen thuộc của Làn sóng xanh

Sự hội ngộ này, ít ai biết, là do ngẫu hứng bất chợt trong một cuộc nhậu đêm khi các ca sĩ ôn lại kỷ niệm cũ và nảy ra ý định cùng nhau làm một đêm nhạc kỷ niệm. Cả 8 người cùng ê kíp chuẩn bị mọi thứ. Nhưng để “gom” được cả 8 ca sĩ hàng đầu này vào trong một đêm diễn là điều không dễ. Đúng ra là 10 người (nhưng vì Đan Trường và Tuấn Hưng kẹt show) và ai cũng bận vì vậy mà chương trình diễn ra vào thứ Ba để chẳng ảnh hưởng đến lịch diễn của nhau.

Trong vòng 20 ngày, từ ý tưởng ban đầu, đêm nhạc đã ra mắt. “Thật ra đây cũng là một sự thăm dò, nếu ổn thì chúng tôi sẽ tính tiếp” - nhạc sĩ Lê Quang tâm sự.

Thật sự với những gì đã diễn ra trong đêm 5/8 thì không “ổn” lắm. Khán giả khá vắng, khu vực VIP và hạng A còn rất nhiều ghế trống, tất cả dồn vào 2 bên khán đài với vé hạng B (300 nghìn đồng) và ở đó cũng là điểm tập kết đông đảo của fan 8 ca sĩ.

Nội dung chương trình cũng không đặc sắc. Những bài hit một thời của Làn sóng xanh được hát lại, được biểu diễn không theo một đường dây xuyên suốt, rồi thì hát lúc Làn sóng xanh, lúc lại là bài mới, lúc song ca, lúc lại tam ca, tứ ca… Nhưng lạ lùng là sân khấu lại bùng nổ và khán giả thì vỗ tay không ngớt.


Ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn lại ca khúc nổi tiếng một thời - Ước gì

“Hoài niệm” về quá khứ đẹp

Thật sự thì khán giả của Khoảnh khắc vàng cần gì? Có ý kiến cho rằng chỉ cần fan của 8 ca sĩ là đủ diễn ngon. Các fan đồng loạt hát cùng cả 8 ca sĩ, không câu nệ, không áp đảo, mà “đoàn kết” và vui vẻ. Fan Mỹ Tâm hát cùng fan Đàm Vĩnh Hưng, fan Cẩm Ly vẫn hòa giọng cùng fan Lam Trường…

Với rất nhiều người khác, chỉ cần ngồi xem 8 ca sĩ ấy là họ thấy lại cả một thời Làn sóng xanh đầy ắp kỷ niệm của mình. Điều này có vẻ hợp lý hơn. Khi mà kịch bản chương trình khá vụn nhưng khán giả vẫn cười rần rần cho những phút tâm sự ngẫu hứng của Phương Thanh, Thanh Thảo, vẫn vỗ tay nhiệt thành khi Lam Trường và Cẩm Ly song ca Người cùng cảnh ngộ, Hồng Ngọc da diết Chuyện thường tình thế thôi…

Khán giả tuy ít nhưng toàn fan trung thành và cả những người hoài niệm. Thật sự thì họ đến đây cũng chỉ để nhớ lại một thời của mình. Ở Nga, hiện có chương trình rất nổi tiếng, Discoteka 80, chuyên mời những nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng nhất châu Âu với dòng nhạc disco thập niên 1980 sang Nga biểu diễn. Và đa phần đều là những người đã qua thời đỉnh cao, hát không còn hay như ngày xưa, nhưng rất hút khách. Người ta gọi đó là retro (hồi tưởng), như thể nhớ về một thời đã qua, không câu nệ mới lạ, chỉ cần được nhìn thấy và nghe lại là đã đủ nức lòng.

Ở Việt Nam hiện nay, retro cũng đang có khuynh hướng trở lại. Chương trình Khoảnh khắc vàng là một ví dụ. Chương trình đang hút khác hiện nay như Dấu ấn hay Sol vàng cũng nằm trong guồng quay ấy.

Cách đây chưa lâu, trong chương trình Dấu ấn - Ngọc Ánh tối 2/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) đã không còn một chỗ trống nào, thậm chí có cả cảnh cãi nhau ỏm tỏi chỉ để tìm một chỗ ngồi. Hôm ấy, Ngọc Ánh ở tuổi 50, đã làm bùng nổ sân khấu. Rất nhiều người đến xem đều nói họ không trông chờ sự lạ lẫm, yếu tố sân khấu tốt hay dở đều có thể được bỏ qua, họ chỉ muốn được thấy lại Ngọc Ánh từng gắn với một thời của mình.

Chương trình Sol vàng với Elvis Phương, Lệ Thu cũng gặp cảnh tương tự. Và BTC lúc nào cũng phải cho biểu diễn thêm để phục vụ khán giả tại nhà hát sau khi đã “off” sóng truyền hình trực tiếp.  

Xu hướng hoài niệm tưởng đã gây nhàm chán trong vài năm gần đây, giờ đang quay trở lại. Chỉ có điều, khoảng cách hoài niệm ngày càng gần hơn, gần nhất là Làn sóng xanh chỉ mới hơn 10 năm về trước và những nhân vật chính của nó đa số vẫn đang là những ngôi sao hàng đầu.

Hoài niệm thường là bến đỗ của những bế tắc hiện tại nhưng có vẻ ở thị trường âm nhạc Việt Nam, nó đang khẳng định mình chưa bao giờ là quá khứ.

Bùng nổ vì “hoài niệm”

Những bài hit một thời của Làn sóng xanh được hát lại, được biểu diễn không theo một đường dây xuyên suốt, lúc thì hát “Làn sóng xanh”, lúc lại là bài mới, lúc song ca, lúc lại tam ca, tứ ca… Nhưng lạ lùng là sân khấu lại bùng nổ và khán giả thì vỗ tay không ngớt.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm