Chúng ta đang ở đâu?

15/01/2019 13:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có một cảm giác rằng, người hâm mộ thực sự không để ý, quan tâm hay phân tích sâu về việc đội tuyển chúng ta lần đầu tiên đứng trong Top 100 của thế giới. Những con số thống kê trên bảng xếp hạng của FIFA có lẽ không làm cho nhiều người hâm mộ thích thú lắm, nhất là những bạn trẻ mới xem bóng đá, hoặc những người bị cuốn vào cơn say chiến thắng từ thành công của đội tuyển U23 hồi đầu năm 2018.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và xem trực tiếp Asian Cup 2019 hôm nay, 15/1:

20h30: Úc vs Syria (trực tiếp VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

20h30: Jordan vs Palestine (trực tiếp VTV5)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* Xem chi tiết bảng xếp hạng Asian Cup 2019 TẠI ĐÂY

Thế nên, thành công của đội tuyển ở sân chơi Đông Nam Á, với chức vô địch AFF Cup 2018 dường như đã tạo ra những ảo tưởng nhất định đối với không ít người, khiến họ sốc khi chứng kiến đội tuyển thất bại trước Iraq và Iran ở vòng bảng Asian Cup 2019, tại một sân chơi mà mức độ cạnh tranh, trình độ và đẳng cấp vượt trội tất cả các sân chơi quốc tế khác mà bóng đá chúng ta đã từng thi thố. Đã có những chỉ trích với đội tuyển sau các thất bại, đã có những cái tên được chỉ ra, coi đó như một phần nguyên nhân của những trận thua. Nhưng cũng lại có những luồng ý kiến khác, được đa số chia sẻ sau khi chúng ta thua Iran: Thua thế chẳng có gì phải tiếc nuối, bởi đối thủ quá mạnh, ở tầm trên châu lục, khi họ đã đá ngang ngửa với những đội tuyển hàng đầu thế giới rồi. Phải, họ đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng FIFA, và những ai cho rằng, bảng xếp hạng này chỉ mang tính tương đối, phải xem lại mình.

Không, rõ ràng 29 rất khác 100, và sự khác biệt này mang tính tuyệt đối. Chính HLV Carlos Queiroz của Iran đã từng nói sau trận, rằng Iran mới chỉ đá có 60%-70% trong trận gặp chúng ta thôi. Tôi không nghĩ đấy là câu nói của một người kẻ cả, nói theo kiểu, “thôi, tôi biết các anh yếu, nên chỉ chơi thế thôi”, mà đấy là sự thật. Bất kể một sự thật khác, là chúng ta đã chơi hết mình, đã thể hiện sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu đến cùng, nhưng Iran ở một đẳng cấp rất khác. Từ đó lại nhìn thấy một sự thật khác nữa: Chúng ta vẫn xếp trên Thái Lan trênbảng xếp hạngFIFA. Chúng ta cũng đã vô địch khu vực, trong khi Thái Lan bị loại ở bán kết, nhưng không thể phủ nhận được rằng, dù sự thay đổi thứ hạng là do thành tích thi đấu của chúng ta và họ trong từng tháng, nhưng Việt Nam vẫn rất “kiềng” Thái Lan.

***

Sợ Thái thì giờ chưa chắc đã còn sợ, nhưng “nể” thì vẫn còn. Ngôi vua mà chúng ta đoạt được từ Thái Lan vẫn còn đang nóng chỗ, và bóng đá Việt Nam còn phải tiếp tục thể hiện nhiều nữa để khẳng định vị trí số 1 ấy là hoàn toàn thuộc về mình. Đấy phải được xác định là điều chắc chắn, chứ không phải là hiện tượng nhất thời. Phải khẳng định điều ấy ở SEA Games tới đây, điều mà 10 năm trước, ông Calisto và các học trò đã không làm được sau thành công ở AFF Cup 2008. Thất bại trước Malaysia ở chung kết SEA Games Vientiane 2009 đã làm tan vỡ rất nhiều giấc mơ, khiến chính ông Calisto chia tay chúng ta. Ở Asian Cup này, chúng ta còn chưa có điểm nào sau 2 trận toàn thua, trong khi Thái Lan đã có chiến thắng ngay sau thảm bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận đầu. Và sau trận ấy, một làn sóng chế giễu Thái đã vang lên từ chính các cổ động viên chúng ta. Những tiếng cười ấy có vẻ hơi sớm. Thái vẫn là Thái.

Chúng ta chờ đợi gì ở giải đấu này? Chắc chắn không phải là ước mơ vô địch. Không thể ảo tưởng như thế. Nhưng chúng ta kỳ vọng sự tiến bộ nhiều mặt của đội tuyển trên một sân chơi quá tầm. Họ đã tiến bộ, so với những lứa trước, kể cả khi họ thua. Và ngay cả khi họ vượt qua vòng bảng bằng một chiến thắng trước Yemen vào tối mai, thì sự kỳ vọng có lẽ cũng không đổi. Cứ đá đi các em, xa đến đâu thì đến, từ đó trưởng thành, nhưng cái đích lớn vẫn là SEA Games cuối năm nay. Và Thái Lan vẫn sừng sững ở đó…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm