Chung kết World Cup 2010, Hà Lan - TBN 0-1: Thánh Iniesta hiển linh

12/07/2010 10:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Không phải Torres. Là Iniesta. Tác giả của bàn thắng lịch sử cho TBN là Andres Iniesta, người chỉ ghi vài bàn thắng mỗi mùa, nhưng bàn thắng nào cũng mang sức nặng khủng khiếp. Bán kết Champions League 08-09, anh ghi bàn ở phút 90+3 vào lưới Chelsea để mở đường cho cú ăn 6 lịch sử. Chung kết World Cup 2010, cú volley của Don Andres ở hiệp phụ thứ hai chính là cái kết đẹp nhất mà người TBN có thể nghĩ tới…

Không tính điểm trừ duy nhất là… không có nhiều bàn thắng, trận Chung kết năm nay thực sự là một bữa tiệc hoàn hảo. Không thể chờ đợi nhiều hơn. Có những pha phối hợp, những mảng miếng chiến thuật xuất sắc, đẹp mắt và hợp lý. Có cả những pha xử lý rất hay của những cá nhân được kỳ vọng. Có sự dồn nén. Và có cả những khoảnh khắc thăng hoa tột độ.










TBN vô địch World Cup 2010 - Ảnh Getty
 Hà Lan, tự biết mình không mạnh hơn đối phương, đã quyết định chơi theo kiểu cửa dưới. Lùi sâu đội hình, tích cực tranh chấp, và không hề ngại tung ra những cú tắc hóc hiểm. “Đội chủ nhà” thậm chí sử dụng đòn “tàn độc”, như pha đạp thẳng chân vào ngực Xabi Alonso của De Jong. Vì sự lựa chọn này, gần như nguyên đội hình Hà Lan phải dính thẻ, trong đó cặp tiền vệ phòng ngự Van Bommel và De Jong phải đối mặt với nguy cơ “đi tắm sớm” ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Vì sự lựa chọn này, Hà Lan đã chơi những phút cuối trận trong thế thiếu người do Heitinga nhận đủ 2 thẻ vàng. Nhưng nhờ sự lựa chọn này, Hà Lan đã khiến trận đấu vỡ vụn, và đẩy độ ngột ngạt của bầu không khí trên sân lên mức cao nhất có thể.

Bất chấp bầu không khí căng thẳng ấy, cầu thủ hai đội vẫn biết cách tạo ra những khoảnh khắc cao trào với sự xuất sắc của mình. Trong vòng vây của cả rừng chiếc áo Cam, các tiền vệ của TBN, dẫn đầu là Xavi và Iniesta, vẫn có đủ sự tinh tế để tìm ra những kẽ hở trước khung thành. Villa có tới 2 cơ hội tung sút ở cự ly gần, nhưng rất tiếc là anh đã bỏ lỡ cả hai, một lần đưa bóng đi sạt cột, một lần để cho đối phương phá mất. Cả cầu thủ vào thay người Fabregas cũng có một cơ hội bằng Vàng khi được Iniesta đặt vào thế mặt đối mặt với thủ môn Hà Lan, và nếu anh tỉnh táo hơn trong pha bóng ấy thì TBN đã không phải chờ đợi lâu đến thế. Nhưng tiếc nhất vẫn là pha hỏng ăn của Sergio Ramos. Trong một pha phối hợp phạt góc tương tự pha phối hợp dẫn tới bàn thắng vào lưới Đức, hậu vệ của Real Madrid đã đưa bóng đi vọt xà dù cự ly và tư thế đều cực kỳ thuận lợi.

Trên hành trình vào tới trận Chung kết, Hà Lan đã được hưởng lợi quá nhiều từ may mắn, tới mức người ta có cảm giác đội bóng áo Da cam không có "vị" gì. Nhưng ở trận Chung kết thì họ đã chứng minh được điều ngược lại. Hà Lan thủ sâu, thủ dày, nhưng không phải là kiểu thủ bị động. Chỉ cần một vài pha chạm bóng, với kịch bản rất đơn giản là các hậu vệ chuyền bóng cho Sneijder trước khi Sneijder tỉa bóng cho Robben bứt tốc, họ đã có thể khiến cho khung thành của Casillas chao đảo. Riêng Robben đã có tới 2 cơ hội được đối mặt với thủ môn TBN, nhưng rất tiếc là cả hai lần anh đều không thể hiện được sự tinh quái và tinh tế của mình. Một lần Robben sửa bóng trúng châm Casillas. Lần khác anh cố đi bóng khi đã bị mất đà và để cho đồng đội một thời ở Real Madrid chụp gọn bóng trong chân.

Cái gì cũng có hai mặt. Lối chơi chặt chém của Hà Lan giúp họ hạn chế được tới mức tốt nhất có thể khả năng bùng nổ của đối phương, song lại khiến họ mất người ở thời điểm quan trọng. Phút 109, trung vệ Heitinga nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau một pha phạm lỗi với Iniesta trước vòng cấm. Một mắt xích bị đứt, và cả cỗ máy vỡ rời. Trong một tình huống tấn công ở cuối trận, tiền vệ vào sân thay người Rafael Van der Vaart đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ: Anh đã thoát lên quá chậm trong khi các đồng đội tổ chức bắt việt vị, tạo điều kiện cho Iniesta thoải mái đối mặt với Stekelenburg sau đường chuyền của Fabregas. Đáng bị chê trách vì những tình huống xử lý rườm rà trong vòng cấm trước đó, nhưng khi đối mặt với khoảnh khắc lịch sử, tiền vệ của Barca đã thể hiện được sự quyết đoán của cuộc đời: Cú volley của anh quá xuất sắc để Stekelenburg có thể làm được cái gì đó.

Hai năm trước, cú sút xa xuất thần của Iniesta trong những giây cuối cùng của trận đấu với Chelsea đã tạo ra cả một làn sóng "baby boom" ở Catalunya 9 tháng sau đó, khi các đôi tình nhân ở xứ này quyết định ăn mừng bàn thắng bằng cách… yêu nhau. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu 9 tháng sau, cả TBN lại có thêm một đợt "baby boom" mới. Khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nước họ cơ mà…

 

* Đội hình ra sân

+ Hà Lan: Stekelenburg - Van der Wiel, Mathijsen, Heitinga, Van Bronckhorst (Braafield 105') - De Jong (Van der Vaart 99'), Van Bommel - Robben, Sneijder, Kuyt (Elia 71') - Van Persie.

+ TBN: Casillas - Ramos, Pique, Puyol, Capdevila - Busquets, Xabi Alonso (Fabregas 87') - Pedro (Navas 60'), Xavi, Iniesta - Villa (Torres 106').

+ Bàn thắng: TBN - Iniesta (106')

+ Thẻ vàng:

Hà Lan: Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst, De Jong, Van Persie, Robben.

TBN: Puyol, Iniesta, Xavi, Capdevila, Ramos, Sergio Busquets.

+ Thẻ đỏ: Heitinga (Hà Lan).

 

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm