Novak Djokovic: Một năm thắng lợi?

26/02/2011 13:21 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi đã giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên của năm, Australian Open 2011, Novak Djokovic đang tận hưởng những ngày tươi đẹp. Không có nhiều nơi trên thế giới mà một nhà vô địch Grand Slam có thể sống yên bình và tĩnh lặng, nhưng Djokovic đã tìm được. Tay vợt 23 tuổi người Serbia đã dành phần lớn thời gian kể từ sau chiến thắng trước Andy Murray ở Melbourne 3 tuần trước tại quê hương thứ hai của anh, Monte Carlo.

“Tôi đã cố gắng tận hưởng, ra bãi biển, đi dạo vòng quanh Côte d'Azur”, Djokovic chia sẻ. “Với tôi đây là nơi tuyệt vời nhất thế giới. Tôi rất hài lòng ở đây, một nơi riêng tư, sạch sẽ và yên tĩnh, nơi tôi được nghỉ ngơi hoàn toàn. Đó cũng là một trong số hiếm hoi những nơi ở châu Âu mà vào mùa Đông thời tiết đẹp, nên tôi có một tuần lễ đầy nắng mà tôi vẫn có thể tập bình thường”.

Novak Djokovic giành chức vô địch Australian Open Ảnh: Reuter

Đã trở thành người hùng dân tộc và một ngôi sao lớn ở Serbia, Djokovic khó có thể có một cuộc sống bình thường nơi quê nhà. “Đó là một trong những lý do tại sao tôi lại không dành nhiều thời gian ở quê hương Serbia của mình”, anh nói. “Tôi không thể nào có cuộc sống riêng tư ở đó, điều mà tôi đã tìm kiếm và tìm thấy ở Monaco. Tôi cảm thấy rất hài lòng sống ở đây. Tôi chỉ về Serbia thăm gia đình”. Monaco đã giúp Djokovic nạp đầy năng lượng và sẵn sàng hơn rất nhiều. Ba năm trước, sau khi giành danh hiệu Grand Slam, cũng ở Australian Open, Djokovic đã gần như kiệt sức vào mùa Hè và bị loại ngay từ vòng hai Wimbledon, giải đấu tệ nhất của anh trong các Grands Slam trong vòng 5 năm qua.

Từng có những thời điểm khi Djokovic tỏ ra yếu ớt và kém sức bền hơn các địch thủ chính của anh, nhưng tay vợt số 3 thế giới giờ đã hiểu được tầm quan trọng của việc sẵn sàng cho những giải đấu lớn. Anh rút lui khỏi một giải trong nhà tại Rotterdam mới đây, với lý do chấn thương vai, và giống như Roger Federer, chỉ đến Dubai sau kỳ nghỉ hậu Australian Open. Djokovic thật sự hưởng lợi từ giai đoạn nghỉ ngơi đó. Tại giải Dubai Duty Free Championships, Murray đã phải rút lui do một chấn thương cổ tay anh dính ở Rotterdam, trong khi Nadal vẫn còn đang hồi phục một vết thương dây chằng tại Melbourne.

Tuy nhiên, Djokovic không biến khoảng thời gian giữa các giải Grand Slam của anh thành những kỳ nghỉ dài vô tận. Tay vợt người Serbia chưa bao giờ rớt ra ngoài nhóm 4 tay vợt hàng đầu thế giới và vẫn liên tục là một kẻ thách thức nghiêm túc cho những danh hiệu lớn nhất. Nhưng Djokovic cũng hiểu có những thời điểm khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm ngoái, anh đã chỉ vào được một trận chung kết. Dẫu vậy, mọi chuyện thay đổi nhanh chóng với chiến dịch vào chung kết US Open và chiến thắng của tuyển Serbia tại Davis Cup.

“Thể lực của tôi không tốt”, Djokovic nhớ lại. “Tôi cảm thấy rất tồi tệ vào lúc khởi đầu mùa trên sân đất nện, những giải đòi hỏi nhiều thể lực cho các tay vợt châu Âu chúng tôi. Chúng tôi phải chơi những giải đó mỗi tuần, ở trình độ rất cao mà nếu không có thể lực thật tốt, bạn sẽ trắng tay. Cũng còn những lý do cá nhân và về mặt tinh thần, tôi không thực sự ổn định..., nhưng mọi thứ được cải thiện trong 6 tháng sau đó, bắt đầu với việc tôi vào bán kết Wimbledon, nơi tôi bắt đầu cảm thấy rốt cuộc mình cũng đã chơi đúng với phong cách tôi mong muốn: Tự tin và tích cực”.

Thay đổi để chiến thắng

Nhớ lại chiến thắng đầu tiên của anh ở Australian năm 2008, Djokovic nói khi đó mọi chuyện dễ dàng hơn vì anh “còn trẻ và hoàn toàn vô tư”. Tay vợt người Serbia giải thích: “Tôi không hề cảm thấy chút áp lực nào. Nhưng sau đó, năm 2009 và 2010, tôi bắt đầu nếm mùi sức ép và kỳ vọng, những thứ tôi chưa bao giờ phải đối phó trước đó. Thật không dễ dàng làm quen với điều đó. Tôi phải mất khá lâu mới làm quen được như bây giờ”. Djokovic thừa nhận anh đã thấy như bớt được gánh nặng sau khi giành danh hiệu lớn thứ hai ở Melbourne tháng trước.

“Tôi đã tiến đến rất gần”, Djokovic nói. “Vài lần vào đến các trận bán kết và một trận chung kết. Giành danh hiệu Grand Slam này sau 3 năm cho tôi đủ tự tin để có thể chiến thắng nhiều hơn nữa, đặc biệt là trên mặt sân cứng, bởi tôi cảm thấy mình có đủ những phẩm chất và khả năng để đánh bại bất cứ đối thủ nào, nhưng tôi đã trải qua những giai đoạn thăng trầm, đặc biệt là ở các Grand Slam. Lúc trước tôi đã không tận dụng tốt các cơ hội của mình, nhưng giờ tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn về ặt tinh thần thi đấu. Tôi biết mình phải làm gì”.

Liệu việc đuổi kịp tay vợt số 2 thế giới Federer, vốn đã ở rất gần, và số 1 Nadal, có là một mục tiêu của anh? “Đó là một chặng đường dài”, Djokovic thừa nhận. “Tôi biết mình đã giành một Grand Slam và biết mình đang đạt phong độ cao, nhưng giành một Grand Slam là không đủ để đảm bảo vị trí số 1. Federer và Nadal rõ ràng là hay tay vợt giỏi bậc nhất thế giới và họ chơi rất ổn định. Họ thay nhau giành Grand Slam, năm này qua năm khác, ít nhất 1-2 chức vô địch mỗi năm. Tôi biết nếu muốn có một vị trí như thế, tôi phải chiến thắng nhiều hơn. Dẫu vậy, vô địch một giải Grand Slam mang đến rất nhiều tự tin. Khởi đầu mùa giải với một danh hiệu Grand Slam là rất có ý nghĩa, vì bạn biết mình có thể tiếp tục chiến thắng. Tôi cho rằng đó là phong độ mà tôi có thể duy trì ổn định nếu khỏe mạnh về thể lực và tinh thần. Đó là giải đấu tốt nhất trong sự nghiệp của tôi, hơn cả Davis Cup năm ngoái. Điều quan trọng là tôi biết mình có thể đạt được điểm rơi cũng như giải quyết tốt áp lực từ những trận đấu như thế”.

Giống như Federer, người có một căn hộ ở Dubai và dùng nó làm nơi tập luyện vào những khi anh phải tham gia các giải đấu mùa Hè, Djokovic đã tới vương quốc vùng Vịnh trên đường sang Australian. Anh tin rằng giải đấu tuần này, chơi ở ngoài trời trên sân cứng trong thời tiết tháng Hai, là nơi chuẩn bị lý tưởng cho các giải Masters Series sắp tới ở Indian Wells và Miami. “Thời tiết thật lý tưởng, không lạnh, không nóng”, anh nói.

Djokovic cũng tiết lộ anh sẽ đánh đôi với Murray tại Miami. Họ đã trở thành bạn thân trong năm qua. Murray gửi cho Djokovic những bức ảnh anh chụp trận đấu giữa Arsenal và Barcelona tuần trước, và Djokovic tin rằng đối thủ từ thời trẻ của anh sẽ sớm hồi phục sau nỗi thất vọng ở trận chung kết Melbourne. “Đó là một tay vợt đầy ý chí”, Djokovic nói. “Anh ấy rõ ràng cần thêm thời gian để giành được một Grand Slam, nhưng Andy có những phẩm chất cần thiết. Anh ấy đã thể hiện điều đó nhiều lần trước đây. Andy chắc chắn là một trong số các tay vợt xuất sắc nhất thế giới và đặc biệt trên sân cứng anh ấy sẽ có cơ hội chiến thắng nhiều hơn”.

Trần Trọng

Novak Djokovic

Ngày sinh: 22/5/1987

Nơi sinh: Belgrade, Serbia

Chiều cao: 1,88m

Chơi quần vợt chuyên nghiệp: 2003

Tổng tiền thưởng: 22.462.000 USD

Thành tích tốt nhất ở các Grand Slam Australia Open: Vô địch 2008, 2011 Roland Garros: Bán kết 2007, 2008 Wimbledon: Bán kết 2007, 2010 US Open: Chung kết 2007, 2010


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm