Vòng 2 giải Dubai mở rộng: Federer, Djokovic vào tứ kết

24/02/2011 17:28 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Vòng 2 giải Dubai mở rộng tiếp tục chứng kiến những tay vợt xếp hạng hạt giống cao nhất dắt tay nhau vào tứ kết khi cả Federer (1), Djokovic(2) và Berdych (3) đều đánh bại các đối thủ của họ để ghi tên mình vào tứ kết.

Djokovic đã có mặt ở tứ kết giải Dubai mở rộng, Ảnh Getty

Niềm hy vọng của quần vợt Ch Czech Berdych vượt qua "Gã hói" Davydenko sau 2 set với các tỷ số 6-3, 7-6. Đó mới là chiến thắng thứ 2 của á quân Wimbledon 2010 trước tay vợt người Nga vì trong 11 lần gặp nhau trước đó, Berdych để thua tới 10 lần. Cùng góp mặt ở tứ kết với Berdych là Roger Federer và Novak Djokovic.

Tay vợt Thụy Sĩ chỉ cần 2 set đấu là đủ đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha xếp dưới anh 51 bậc trên BXH ATP Granollers với các tỷ số 6-3, 6-4. Đó là trận thắng thứ 755 trong sự nghiệp của Federer và cùng với Nastase, anh vươn lên đứng thứ 8 trong danh sách những tay vợt có số trận thắng nhiều nhất ở kỷ nguyên mở rộng. Đối thủ của Federer ở tứ kết là tay vợt Ukraina xếp hạng 43 thế giới Stakhovsky.

Khó khăn hơn Federer và Berdych, nhà vô địch Australia mở rộng 2011 Djokovic phải chơi tới set thứ 3 mới đánh bại được đối thủ người Tây Ban Nha Feliciano Lopez với các tỷ số 6-3, 2-6, 6-4. Ở tứ kết, "Nole" sẽ gặp Florian Mayer. Ở vòng 2 này, tay vợt xếp hạng 38 thế giới người Đức vượt qua Golubev của Kazakhstan sau 2 set với các tỷ số 6-3, 6-4. Như vậy, với việc cả 3 hạt giống cao nhất đều không đụng nhau ở tứ kết, giải Dubai mở rộng năm nay hứa hẹn sẽ hấp dẫn ở những vòng đấu cuối cùng khi giữa Federer, Berdych và Djokovic có khá nhiều duyên nợ.

Tay vợt CH Czech, Berdych tuy mới thắng được Federer 3 lần nhưng vẫn có chiến tích đáng nhớ khi anh hạ "Tàu tốc hành" ở tứ kết Wimbledon 2010 trên đường vào chung kết của giải này năm ấy. Cũng vẫn là tay vợt số 7 thế giới đánh bại Djokovic ở bán kết Wimbledon 2010. Tất nhiên đó mới là chiến thắng đầu tiên của Berdych sau 6 lần đối mặt với "Nole" nhưng không vì thế mà một cuộc tái ngộ giữa họ (nếu có) ở Dubai mất đi tính hấp dẫn.

Và dĩ nhiên, kịch bản đẹp nhất là một trận chung kết giữa Djokovic và Federer trên đất UAE. Nếu điều đó xảy ra, người ta muốn kiểm chứng một lần nữa xem Federer thực sự đã qua thời vàng son, còn Djokovic đang trên đường bước lên đỉnh cao hay tay vợt Thụy Sĩ sẽ phục sinh để hứa hẹn ngày anh tiếp tục chinh phục những chiếc cúp vô địch Grand Slam mới trong sự nghiệp.

HT (Theo ATP World Tour)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm