Chung kết Europa League chưa diễn ra, CĐV MU và Tottenham đã 'choảng' nhau

21/05/2025 09:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tối 20/5/2025, một vụ ẩu đả kinh hoàng đã nổ ra giữa cổ động viên (CĐV) Manchester United và Tottenham tại San Sebastian, Tây Ban Nha, chỉ vài giờ trước trận chung kết Europa League tại Bilbao. 

Khoảng 70.000 CĐV của hai đội bóng Anh đã đổ về Bilbao trong không khí sôi động, với những ly bia tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, tại con phố Fermín Calbetón ở San Sebastian, không khí hân hoan nhanh chóng chuyển thành bạo lực khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X ghi lại cảnh các CĐV quá khích lao vào nhau.

CĐV MU và Tottenham choảng nhau ở Tây Ban Nha - Video: The Sun

Trong đoạn video gây sốc, hàng chục CĐV của Man United và Tottenham bị cuốn vào một cuộc hỗn chiến dữ dội. Họ ném các vật dụng, từ chai lọ đến thùng rác, và tung cú đấm vào nhau không khoan nhượng. Một CĐV thậm chí lật bàn ghế ngoài trời của một quán ăn để dùng làm vũ khí tấn công nhóm đối phương. Cảnh tượng hỗn loạn khiến các doanh nghiệp địa phương và người đi đường hoảng sợ. Theo nhân chứng, mâu thuẫn bắt đầu từ những lời la hét, xúc phạm qua lại giữa hai nhóm CĐV, trước khi bùng phát thành bạo lực.

Cảnh sát địa phương nhận được tin báo lúc 21h20 và nhanh chóng có mặt để dẹp yên vụ việc. Các đơn vị tuần tra đã khôi phục trật tự, dù chưa ghi nhận trường hợp bắt giữ nào. Một xe cứu thương được điều đến hiện trường để sơ cứu cho một số người bị thương nhẹ, nhưng may mắn không ai cần nhập viện. Cảnh sát tiếp tục duy trì lực lượng tại khu vực để ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Hàng chục CĐV của Man United và Tottenham bị cuốn vào một cuộc hỗn chiến dữ dội

Vụ ẩu đả diễn ra trong bối cảnh hàng chục nghìn CĐV Anh đổ về Bilbao để cổ vũ trận chung kết rất được mong chờ. Với chỉ 14.000 vé được phân bổ cho mỗi đội, việc sở hữu một tấm vé vào sân là nhiệm vụ khó khăn. Giá vé trên thị trường chợ đen đã bị đẩy lên tới 10.000 bảng, trong khi vé máy bay từ Anh đến Bilbao vọt lên hơn 1.000 bảng do chỉ có 6 chuyến bay trực tiếp mỗi ngày đến thành phố cảng công nghiệp này. Nhiều CĐV chọn đi phà với hành trình kéo dài hơn 32 giờ, khởi hành từ 22h Chủ nhật và đến Bilbao vào sáng thứ Ba, với chi phí cabin chỉ 260 bảng – tiết kiệm hơn đáng kể so với máy bay.

Bilbao, thành phố lớn thứ mười của Tây Ban Nha, chỉ có 65 khách sạn, tất cả đều đã kín chỗ từ nhiều tuần trước. Một đêm nghỉ vào thứ Tư có giá thấp nhất khoảng 1.200 bảng, trong khi EasyJet tính phí 1.823 bảng cho chuyến bay khứ hồi từ Gatwick. Dù vậy, những CĐV may mắn sở hữu vé vẫn tận hưởng không khí sôi động. Hình ảnh từ Bilbao cho thấy các quán bar tràn ngập CĐV Anh, hát vang và nâng ly trước trận đấu. 

M.Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm