Chung kết Cúp FA, Man City vs MU (21h00 hôm nay): Đừng vội khinh thường MU!

25/05/2024 06:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

HLV Erik ten Hag đã có lời hứa đầy nhiệt huyết trước hàng chục nghìn cổ động viên Man United tại Old Trafford rằng Quỷ đỏ sẽ đánh bại Man City tại chung kết cúp FA. Và bây giờ là lúc để ông thực hiện điều đó.

Trận chung kết Cúp FA có khả năng là dấu chấm hết cho giai đoạn ngắn ngủi của HLV Erik ten Hag ở Old Trafford. Nhưng cũng có thể là một khởi đầu mới của chiến lược gia người Hà Lan với đội bóng áo đỏ, nếu tỉ phú Sir Jim Ratcliffe chấp nhận đây là giai đoạn quá độ cần thiết khi ông tiếp quản hoàn toàn câu lạc bộ.

Lời đã hứa, không để gió thổi bay

"Chúng tôi đã giành được League Cup mùa trước và có cơ hội để kết thúc mùa giải với một danh hiệu khác", Harry Maguire nói trước khi trận derby thành phố Manchester diễn ra ở Wembley.

Phần lớn đều không thể nhìn thấy gì khác ngoài chiến thắng của Man City trong trận chung kết Cúp FA. Và Man United cũng không phải là đội bóng đáng tin cậy cho nhiệm vụ đánh bại người hàng xóm vừa vô địch Premier League lần thứ 4 liên tiếp.

Chung kết Cúp FA, Man City vs MU: Đừng vội khinh thường MU! - Ảnh 2.

HLV Ten Hag có màn đấu trí với Pep Guardiola ở chung kết FA Cup

Nhưng đây là trận đấu diễn ra một lần và việc giành chiến thắng hay thất bại không hoàn toàn phụ thuộc vào đội bóng của Pep Guardiola mà còn dựa trên cách chơi của Quỷ đỏ. Thất bại 1-3 trước Man City ở Premier League đã đưa ra một gợi ý rõ ràng: hệ thống phòng ngự của The Citizens dễ bị tổn thương, điều đã nhìn thấy nhiều lần trong các trận đấu quan trọng của đội bóng áo xanh mùa này.

Thực hiện những pha tấn công trực diện, ít chạm và gây áp lực đủ lớn lên các trung vệ của Man City là phương pháp nhanh nhất mà đội bóng của HLV Erik ten Hag có thể gây nguy hiểm cho đối thủ.

Marcus Rashford đã ghi một bàn ấn tượng tại Etihad, MU có một vài cơ hội khác và lẽ ra phải ghi thêm những bàn thắng để kết liễu đối thủ hơn là nhận thất bại theo cách quen thuộc. Nhưng khi những cầu thủ như Varane hay Lisandro trở lại, Casemiro được trả về tuyến giữa và Bruno Fernandes lại có những đường chuyền khôn ngoan khi không phải lo phòng ngự, Quỷ đỏ có lý do để tin vào chiến thắng.

MU trông có vẻ như là tập thể dễ bị đánh bại nhưng họ sở hữu nhiều cầu thủ có tâm lý của những người giành chiến thắng trong các trận đấu lớn. Họ đã từng làm điều đó nhiều trước đây, ngay cả khi không nhất thiết là chiến đấu vì câu lạc bộ như Raphael Varane và Casemiro. Thậm chí là cả Lisandro Martinez, nhà vô địch World Cup 2022, cũng không hề sợ hãi.

Đây trận đấu cuối cùng của những điều sau cuối đối với MU. Họ chỉ có thể giành quyền tham dự cúp châu Âu mùa tới nếu giành Cúp FA. Erik ten Hag phải đấu tranh cho vị trí của mình trước cuộc cải tổ tiềm năng vào mùa Hè của tỉ phú Jim Ratcliffe. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Varane, và có lẽ là cả Casemiro ở nước Anh.

Vì vậy, không có điều gì ý nghĩa hơn là giành chiếc cúp FA, một động lực cần thiết cho tất cả những ai liên quan đến câu lạc bộ.

Đưa Cúp về Etihad

Nhà vô địch Anh đang có phong độ tốt hơn nhiều so với người hàng xóm, cùng với một tâm lý chiến thắng không thể lay chuyển đã được thể hiện ở cuối mùa bóng.

Mọi thứ diễn ra theo chiều hướng bất lợi với Man United, và thật tự nhiên khi cho rằng Man City sẽ gây thêm đau khổ cho Quỷ đỏ sau thành tích tệ nhất của câu lạc bộ này trong kỷ nguyên Premier League.

"Chúng tôi đã nghiên cứu về MU. Các cầu thủ của tôi rất tập trung và đã sẵn sàng. Tôi nóng lòng muốn trận đấu bắt đầu ngay bây giờ. Tin tôi đi, Man City muốn thực hiện bước cuối cùng ở đây và mang chiếc cúp trở lại Etihad", Pep Guardiola nói trước trận đấu.

Tất cả đều sẽ dự đoán về việc Man City đánh bại Man United như thế nào. Erling Haaland hay Phil Foden hoặc Gvardiol sẽ ghi bàn ra sao ở Wembley. Nhưng rất có thể, HLV Pep Guardiola cần phải chuẩn bị nhiều hơn để không thủng lưới trước Quỷ đỏ.

Trong hầu hết những trận đấu lớn của The Citizens mùa này, các hậu vệ của họ đều có xu hướng mắc sai lầm cá nhân. Thực tế là Man City đã không bị trừng phạt đủ nhiều ở Ngoại hạng Anh trước Tottenham, Nottingham Forest hoặc Crystal Palace.

Trong ngày giương cao chiếc cúp vô địch Premier League, Rodri đã chỉ vào đầu mình hai lần để nói về tâm lý chiến thắng vượt trội của The Citizens so với Arsenal. The Gunners đã cầu hòa ở Etihad vì họ có quá nhiều thứ để đánh mất cho đến lúc đó ở Premier League. Nhưng MU không có gì trong tay hiện tại ngoài khát khao chiến thắng và không có đối thủ nào nguy hiểm hơn những đội bóng như vậy.

Trí Tân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm