Chung kết AFF Cup Việt Nam vs Thái Lan: Mang người Thái đến đây

11/01/2023 05:55 GMT+7 | AFF Cup 2022

Đúng như nhận định của Thể thao & Văn hóa, Malaysia không phải là đối thủ của Thái Lan. Bất kể người Mã đã tạo được lợi dẫn đáng kể sau trận lượt đi (thắng 1-0), thì trên sân nhà Thammasat, Thái Lan không quá khó để lật ngược thế cờ.

Teerasil Dangda là người mở điểm từ khá sớm, với pha đánh đầu sở trường ở phút 19. Phala đặt lòng gọn ghẽ nhân đôi cách biệt ở phút 55. Trận đấu xem như kết thúc. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Adisak chỉ là lời khẳng định sự vượt trội của người Thái mà thôi.

Việc Thái Lan thắng Malaysia là không bất ngờ với những người am tường chuyên môn. Và đó cũng là điều mà rất, rất nhiều người Việt Nam mong chờ, về một trận chung kết trong mơ, sau khi chúng ta đã vượt qua Indonesia một cách thuyết phục, ở bán kết 1 AFF Cup 2022. Cần một cuộc "nói chuyện" sòng phẳng Việt - Thái, trong khuôn khổ giải bóng đá khu vực.

Năm 2008, tại Rajamangala, trận chung kết lượt đi AFF Cup, người Thái đã liên tục vây hãm khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn. Nhưng, tài năng và cộng thêm may mắn nữa, đã giúp thủ thành người Nghệ An đứng vững. Đội bóng của HLV Henrique Calisto chỉ cần 2 lần phản đòn và có ngay 2 bàn thắng. Một của Vũ Phong, một còn lại thuộc về Công Vinh. Chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trên đất Thái khi ấy, là một kỳ tích chưa từng xảy ra, dù trước đó 10 năm tại Hàng Đẫy, chúng ta đã quật ngã họ 3-0.

Đá với Thái Lan đã khó, và bằng chứng là kể từ sau năm 2008, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng họ ở các trận đấu - giải đấu chính thức, và đá với Thái trên đất Thái còn khó hơn rất nhiều. Những kinh nghiệm từ trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008, vẫn chưa ráo mực. Sức ép là cực lớn.

Vậy thì, chúng ta phải tận dụng được lợi thế của chảo lửa Mỹ Đình trong trận lượt đi. Thậm chí, phải giải quyết luôn được Thái Lan, với một kết quả có lợi nhiều hơn một bàn dẫn. Việt Nam không phải Malaysia, đội bóng đã dễ dàng gục ngã trước Thái Lan, nhưng không được phép từ chối lợi thế sân nhà, để phòng rủi ro.

Sự việc - Ý kiến: Mang người Thái đến đây - Ảnh 1.

Hùng Dũng (phải) và Sarach (trái) sẽ có 2 lượt trận chung kết để xác định danh tính của nhà vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Tại Vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2018, chúng ta từng hoà Thái Lan không bàn thắng trên sân của họ, nhưng lượt về thì thế nào?! Ngay tại Mỹ Đình, Thái Lan đã thắng chủ nhà 3 bàn không gỡ, với màn thể hiện ở đẳng cấp cao của "Messi Jay" Chanathip Songrasin, Theerathon Bunmathan và đồng đội. Khi ấy, HLV Park Hang Seo chưa đến Việt Nam và người dẫn dắt đội bóng lúc đó là Toshiya Miura.

Sự tự tin của thầy trò HLV Park Hang Seo lúc này là có thừa. Đẳng cấp và năng lực chinh phục của các ĐTQG Việt Nam cũng đã được nâng lên rất nhiều trong nửa thập niên qua. Tất cả đều không tự nhiên mà đến và việc Việt Nam được chơi những trận đấu đỉnh cao tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, chính là bản lề. 

Tuy nhiên, một số trong chúng ta vẫn còn tâm lý ngại Thái Lan. Nhưng, chúng ta đâu ở ngoài thực chiến, đâu có chiến đấu thay cầu thủ?! Cách tốt nhất để xóa bỏ sự tự ti ấy, chính là việc "giải quyết" Thái Lan ở chung kết giải năm nay. Với HLV Park Hang Seo, chúng ta có thể tin tưởng được.

Khác với năm 2008, khi nền bóng đá vẫn chưa thể thoát đi, sau khi thắng Thái Lan, giai đoạn này, bóng đá Việt Nam đã có đầy đủ cơ sở tích lũy, để nâng tầm cao mới rồi. Cảm ơn HLV Park Hang Seo, ông là một huyền thoại, không ai có thể bàn cãi nữa, bất kể..., à mà thôi.

Mang người Thái đến đây, và chúng ta sẽ biết đâu là đá, đâu là vàng. Câu chuyện sau đó là lịch sử.


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm