Chung cảnh ngộ với Barca, Atletico lỡ cơ hội bứt phá

20/01/2014 07:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 1-1 trước Sevilla đã khiến Atletico lỡ cơ hội vàng để bứt lên trong bối cảnh Barca cũng chỉ có được 1 điểm trước Levante.

Trận đấu giữa Barca và Levante kết thúc sớm với tỷ số hòa 1-1 là cơ hội vàng cho Atletico Madrid. Nếu hạ được Sevilla trong trận đấu muộn nhất của vòng 20, ngôi đầu sẽ thuộc về tay thầy trò Diego Simeone.

Niềm vui của Atletico như nhân đôi ngay sau khi David Villa ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 18 của trận đấu. Cả sân Vicente Calderon đã vỡ òa sau khi cú volley của El Guaje xé tan mành lưới của đội khách. Nếu tỷ số được giữ nguyên, Atletico sẽ bứt ra khỏi cái bóng của Barca.

Nhưng, chính việc bị ám ảnh quá nhiều bởi chiến thắng mà Atletico đã không thể duy trì được tinh thần chiến đấu. Sự nóng vội thể hiện rõ trong những pha bóng cuối cùng. Đó là lý do Atletico không thể tìm kiếm được bàn thắng nhân đôi cách biệt dù đã có rất nhiều cơ hội ngon ăn.

Sự phung phí đã phải trả giá. Phút thứ 72, trong một pha bóng tưởng như vô hại, Juanfran đã kéo ngã tiền đạo của Sevilla trong vòng cấm. Hai cầu thủ Atletico lao vào phản ứng với quyết định của trọng tài là Juanfran và Gabi. Kết quả, họ cùng nhận thẻ vàng trong khi Atletico vẫn phải chịu quả 11m. Ivan Rakitic, với sự lạnh lùng, đã tung nhát kiếm quyết định từ chấm phạt đền, đâm thẳng vào tham vọng ngôi đầu của Atletico.

Nỗi sợ hãi của các CĐV Atletico:


Cả Calderon như chết lặng, nhiều người thậm chí còn rơi nước mắt. Dù thời gian thi đấu vẫn còn tới 15 phút nhưng không ai tin Atletico sẽ lại vươn lên. Thực tế cũng đã diễn ra như thế. Sự cuống quít của Atletico chỉ cho thấy vấn đề tâm lý của họ không ổn. Sức ép, áp lực khiến cho những đôi chân của Costa hay Koke trở thành "đất sét".

Không có thêm bàn thắng, Atletico chấp nhận chia điểm và tiếp tục đứng sau Barca vì thua kém chỉ số phụ. Nhưng họ không thể bình tâm được nữa khi Real Madrid đã ở  ngay gần kề. Khoảng cách chỉ còn 1 điểm và "người hàng xóm" có thể vươn lên, vượt qua họ bất cứ lúc nào.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm