CHÙM ẢNH: Thủ đô Jakarta đẫm máu sau các vụ đánh bom liên hoàn

14/01/2016 14:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Indonesia nghi ngờ loạt vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Jakarta hôm 14/1 là một âm mưu đánh bom liều chết do các phần tử cực đoan tiến hành.

Qua các đoạn băng ghi lại, nhóm hung thủ - được trông thấy di chuyển bằng xe máy - đã quăng lựu đạn vào quán cà phê Starbucks ở mặt tiền trung tâm thương mại Sarinah, tòa nhà Liên hợp quốc và ba khu vực khác ở gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đặt tại Jakarta.


Thi thể của hai nạn nhân xấu số nằm giữa ngã tư đường.

Ít nhất 7 người, trong đó có 3 sĩ quan cảnh sát, đã thiệt mạng sau loạt vụ tấn công. Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy thi thể của các nạn nhân nằm ngay trên đường phố, bên cạnh là các phương tiện bị hư hỏng, các mảnh kính vỡ bắn tung tóe. Khói trắng từ các vụ nổ bốc lên nghi ngút.


Một cảnh sát bị thương nặng do trúng lựu đạn.

Một đồn cảnh sát bị những kẻ đi xe máy quăng lưu đạn phá hỏng.

Đặc nhiệm rà phá bom kiểm tra thi thể các nạn nhân.

Nhân chứng Tri Seranto chia sẻ với hãng AP rằng ông đã trông thấy 3 người đàn ông xông vào quán Starbucks và lần lượt cho nổ tung bản thân. Ngoài ra còn có 2 tên khác cầm súng, tấn công vào một đồn cảnh sát.

Những vụ tấn công do các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện nhằm vào các cá nhân và tổ chức của phương Tây không phải là hiếm gặp tại Indonesia. Trong một tuyên bố mới đây, tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Trung Đông đã chọn Indonesia làm vị trí để hiện thực hóa tham vọng xây dựng một “vương quốc Hồi giáo từ xa” của chúng.


Lực lượng an ninh xông vào quán Starbucks.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ tấn công.

Cảnh sát nấp sau một chiếc xe trong quá trình truy đuổi nghi phạm.

Một cảnh sát đã hy sinh trong loạt tấn công trên.

Viên cảnh sát mặc thường phục cầm súng sẵn sàng khi đuổi theo nghi phạm.

Các phóng viên tác nghiệp tại khu vực gần hiện trường.

Theo Hoàng Trang/Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm