Chùm ảnh: Ngày ra trại của Hiệp gà

28/09/2008 01:10 GMT+7 | Thế giới

Một chương trình văn nghệ tại trại tạm giam được tổ chức để chia tay Hiệp "Gà". Hôm nay, diễn viên hài đã chính thức hết thời hạn thụ án và được trở về với gia đình.

Gặp lại vợ sau bao ngày xa cách, niềm hạnh phúc thật khó diễn tả thành lời. Hai vợ chồng ôm hôn nhau và cùng hy vọng vào một tương lai mới tươi đẹp cho họ.

Thanh Quý - vợ Hiệp (áo vàng) cùng các đồng nghiệp đến đón Hiệp "Gà". Họ đang đi vào hội trường để tham gia chương trình văn nghệ do Hiệp cùng các cán bộ và trại viên biểu diễn.

Tứ ca áo sọc với bài hát "Sắc màu" (Trần Tiến) mở màn chương trình.

Hiệp hát rất say sưa và vẫn còn rất duyên dáng trên sân khấu.

Không chỉ đạo diễn, hát, đóng kịch mà Hiệp còn kiêm luôn "chân" kỹ thuật âm thanh.

Rất đông trại viên đến xem buổi biểu diễn văn nghệ chia tay với diễn viên Hiệp "Gà".

Phía sau hậu trường, Hiệp có những khoảng khắc thật thanh thản.

Và được đón nhận tình yêu còn nồng nàn, vẹn nguyên từ người vợ trẻ.

Rồi lại ra sân khấu diễn tiểu phẩm hài cùng hai đồng nghiệp Trà My và Hán Văn Tình. Đây là hai nghệ sĩ duy nhất có mặt tại trại tạm giam số 2 Thường Tín để đón Hiệp ra tù.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình đã phải hủy một show diễn để đến với Hiệp trong ngày anh mãn hạn tù.

Nghệ sĩ Trà My thân thiết với vợ chồng Hiệp như một người chị gái. Chị cũng quan tâm chăm sóc đến Hiệp và gia đình rất nhiều trong những ngày anh ở trại giam. Và chị sẽ cố gắng giúp đỡ Hiệp hết sức có thể để đưa anh quay trở lại với vai trò diễn viên trên sân khấu.

Sau phần văn nghệ, Hiệp được trút bỏ bộ quần áo kẻ sọc của trại viên và khoác lên mình một bộ đồ mới. Từ giờ phút này anh chính thức là người tự do để làm lại cuộc đời sau những lầm lỡ.

Hơn tất cả những lời muốn nói!

Vợ Hiệp khoe với diễn viên Trà My số tiền 30.000 đồng tiền xe mà Hiệp vừa đưa cho. Đó là khoản tiền hỗ trợ tàu xe của trại giam dành cho trại viên khi hết thời gian thụ án.

Cán bộ trại giam trao cho Hiệp "Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù".

Hai vợ chồng cùng đọc lại quyết định của trại giam.

Họ lại được đoàn tụ sau 17 tháng xa cách. Những lúc gần bên nhau, họ không giấu được cảm xúc của mình. Hiệp luôn nắm chặt tay vợ còn Quý thì nũng nịu và ôm chồng không muốn rời.

Phó giám thị Bùi Bình, người đàn ông thứ 3 có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời của Hiệp.

Hiệp khoe 2 món quà mà các trại viên đã yêu quý làm tặng cho anh để làm kỷ niệm.

Đó là một hộp đựng tăm và một chiếc ống bút được chạm khắc tỉ mỉ trên thân quế. Mất khoảng 2 tháng các trại viên mới hoàn thành được tác phẩm này.

Ra khỏi cổng trại, vợ Hiệp rắc muối gạo như là một việc làm tâm linh để cắt đứt mọi tội lỗi mà Hiệp đã mắc phải.

Hai vợ chồng lên xe để về nhà thăm bố mẹ, anh em và đặc biệt là gặp con gái 4 tuổi ở Hưng Yên.

Chào tạm biệt mọi người và hứa hẹn ngày trở lại trên sân khấu với những vai diễn mới.

Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm