(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 6 Premier League diễn ra tối nay là một ngày buồn của thành Manchester khi cả hai đại diện ưu tú của họ là Man United và Man City đều phải nhận những thất bại bẽ mặt. Trong khi Man United thua 1-2 ngay trên sân Old Trafford trước West Brom, thì Man City cũng gây thất vọng không kém khi thất bại 2-3 trên sân của Aston Villa dù bị dẫn trước. Rõ ràng, hôm nay không phải là ngày của thành Manchester.

Kagawa...
...Rồi Chicharito đá chính ngay từ đầu...
... Để thay thế Fellaini và van Persie

Tuy nhiên, hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm đã khiến United phải trả giá

Ferdinand tỏ ra quá chậm chạp

Tạo cơ hội cho Amalfitano mở tỷ số bằng một pha đi bóng không tưởng

Rooney sau đó đã gỡ hòa cho United

Nhưng sự cố gắng của một mình Rooney là không đủ
Các vệ tinh quanh Rooney như Kagawa đã chơi không đạt yêu cầu
David Moyes còn rất nhiều việc phải làm
Niềm vui của Steve Clarke bên phía West Brom
Sự thất vọng của các cầu thủ United
Berahino ấn định chiến thắng gây sốc cho West Brom bằng một cú sút chìm hiểm hóc
West Brom đã có một trận đấu tuyệt vời

Tài năng trẻ Januzaj được tung vào sân trong hiệp 2 nhưng cũng không giúp được United

Sự xuất hiện của chân sút chủ lực van Persie cũng chẳng khiến United khá hơn

Sự thất vọng của Rooney
Moyes liên tiếp nhận những thất bại
Không phải lúc nào Rooney cũng có thể làm vị cứu tinh cho United

De Gea vẫn không tin là United đã thua ngay trên sân nhà

May cho United là đối thủ của họ, Man City cũng đón nhận thất bại, cho dù Toure giúp Man xanh dẫn trước Villa

El Ahmadi gỡ hòa cho Villa dù cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị

Dzeko một lần nữa đưa City vượt lên bằng một cú đánh đầu hiểm hóc

Nhưng Bacuna đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng từ một pha sút phạt kỹ thuật

Weimann ấn định chiến thắng 3-2 cho Villa, khép lại một ngày buồn của thành Manchester
V.M
Ảnh: Mirror, Daily Mail