CHÙM ẢNH: Hải Phòng mất ngôi đầu bảng, Lạch Tray bớt 'nóng'

16/07/2022 05:20 GMT+7 | V-League

Sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC, Hải Phòng quyết giành đánh bại Viettel để giữ ngôi đầu bảng nhưng cuối cùng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại phải nhận trận thua trên sân nhà.

Video bàn thắng Hải Phòng 1-2 Viettel: Mất điểm vì sai lầm

Video bàn thắng Hải Phòng 1-2 Viettel: Mất điểm vì sai lầm

Hải Phòng đã để Viettel vượt qua trên sân nhà Lạch Tray với tỉ số 1-2. Thất bại thứ hai liên tiếp khiến đội bóng đất Cảng chính thức mất ngôi đầu bảng.

 

 

Chú thích ảnh
Đội hình ra sân của Hải Phòng gồm: Đình Triệu (C), Mpande Joseph, Moses, Rimario, Ngọc Quang, Lê Trung Hiếu, Phạm Trung Hiếu  Bùi Tiến Dụng, Lê Mạnh Dũng, Dụng Quang Nho, Việt Hưng. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Đội hình ra sân của Viettel: Nguyên Mạnh (C), Thanh Bình, Pedro Paulo, Abdumuminov, Xuân Kiên, Hoàng Hùng, Hoàng Đức, Tiến Anh, Văn Hào, Duy Thường, Geovane Mango. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Hải Phòng dồn dập tấn công ngay từ khi nhập cuộc với mong muốn có được chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Nhưng chỉ sự hăng hái thôi là chưa đủ để có bàn thắng. Hải Phòng liên tục bị Viettel "bắt bài" và để mất bóng rất nhiều. Hiệp 1 kết thúc và không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Ngọc Anh
Chú thích ảnh
 Phút 63, HLV Bae Ji Won tung Nhâm Mạnh Dũng vào sân thay cho Pedro Paulo. Chỉ mất 23 giây để tiền đạo trẻ ghi bàn mở tỉ số cho trận đấu. Nhâm Mạnh Dũng đã chọn vị trí thông minh và nhận quả tạt từ Xuân Kiên. Đây là bàn thắng thứ ba của tiền đạo trẻ sinh năm 2000 kể từ đầu mùa. Ảnh: Hoàng Linh.

 

Chú thích ảnh
Ngay sau khi bị dẫn trước, HLV Chu Đình Nghiêm đã có rất nhiều sự thay đổi người, nổi bật là tiền vệ Hải Huy được tung vào sân. Hải Huy đã tạo ra một tình huống nguy hiểm trước khung thành của Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, anh đã dứt điểm thiếu chính xác, bóng bay vọt xà ngang. Cơ hội mở ra cho Hải Phòng vào phút thứ 77, Rimario bị phạm lỗi ngay trong vòng cấm. Trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã không do dự mà chỉ tay vào chấm phạt đền. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Đội trưởng Nguyên Mạnh cố gắng giải thích với trọng tài về tình huống phạm lỗi. Các cầu thủ Viettel cho rằng họ không đáng phải chịu một quả penalty nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Rimario tung ra cú sút quyết đoán để chiến thắng thủ môn Nguyên Mạnh, cân bằng tỉ số 1-1 cho Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Rimario (bên trái) ăn mừng cùng đồng đội Việt Hưng (bên phải). Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Bầu không khí trên khán đài B sân Lạch Tray khi Rimario ghi bàn cho Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Anh.

 

Chú thích ảnh
Nhưng Hải Phòng không vui được bao lâu. Chưa đầy 10 phút sau, hàng phòng ngự của Hải Phòng sơ hở để Thanh Bình đánh đầu chuyền bóng cho Abdumuminov băng lên dứt điểm. Thủ môn Đình Triệu đã băng ra nhưng không kịp cản phá. Ảnh: Hoàng Linh.
Chú thích ảnh
Nhận bàn thua thứ hai vào phút thứ 84 của trận đấu, Hải Phòng nhanh chóng triển khai tấn công mong muốn cân bằng tỉ số. Việt Hưng không ngừng cố gắng để đưa bóng vào khu vực 16m50 và thực hiện cú tạt cho đồng đội nhưng cuối cùng bóng lại trôi hết đường biên ngang. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
6 phút thi đấu chính thức cuối cùng và 5 phút bù giờ cho hiệp 2, Hải Phòng đã tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng may mắn lại chẳng mỉm cười với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Tiền vệ Việt Hưng tỏ ra mệt mỏi và buồn chán khi Hải Phòng thua trận. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của đội chủ sân Lạch Tray sau 7 vòng thi đấu. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Quang Khải (Viettel) động viên Moses sau trận đấu. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Hoàng Đức cũng đến nói chuyện và động viên Việt Hưng sau trận đấu. Ảnh: Ngọc Anh.
Chú thích ảnh
Viettel có được 3 điểm ngay trên sân khách, hiện đang xếp vị trí thứ 5 (10 điểm) sau Hà Nội vị trí thứ 4 (11 điểm). Nhận hai thất bại liên tiếp, Hải Phòng thụt xuống vị trí thứ 2 với 11 điểm. Hiện tại đứng đầu bảng xếp hạng là SLNA với 13 điểm sau 6 trận. Ảnh: Ngọc Anh.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm