Bayern: Đứng dậy từ chính nơi vấp ngã

08/10/2012 14:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Bayern đã đứng dậy được sau thất bại đáng xấu hổ trước BATE tại Champions League. Dù vấp phải hệ thống phòng ngự dày đặc, thi đấu khá rắn của Hoffenheim cộng thêm việc Thomas Mueller phải rời sân ngay từ phút 26 do dính chấn thương, “Hùm xám” vẫn dễ dàng chọc thủng lưới đội khách 2 lần. 



Bayern Munich tiếp tục chiến thắng

Góp công lớn nhất vào chiến thắng của Bayern là tiền vệ trái Franck Ribery, người chỉ một ngày trước đó tưởng chừng sẽ phải vắng mặt ở trận đấu này. “Gã mặt sẹo” đã thi đấu rất nổi bật, khiến hàng thủ Hoffenheim điên đảo với những pha bóng lắt léo, tung ra tới 6 cú sút (nhiều nhất trận) và 2 trong số đó đã thành bàn.

Bastian Schweinsteiger, không đá chính trận gặp BATE, cũng cho thấy vị trí của mình tại Allianz Arena là không thể thay thế. “Der boss” đã kết nối thành công hàng tiền vệ và tấn công với 83 đường chuyền chính xác (tỷ lệ thành công lên tới 93,25%). Tiền vệ này cũng là người tắc bóng tốt nhất bên phía Bayern, giành chiến thắng trong 72% các cuộc đấu tay đôi.

Sau trận đấu, ông Heynckes đã hết lời khen ngợi các học trò: "Dù phải trải qua một trận đấu khó nhọc hồi giữa tuần nhưng chúng tôi vẫn chơi một thứ bóng đá rất thông minh. Chúng tôi chơi với quyết tâm rất cao, kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Điều tôi hài lòng nhất là hàng thủ đã được siết chặt, không cho Hoffenheim một cơ hội nào để ghi bàn".

Với chiến thắng này, Bayern của HLV Heynckes đã đi vào lịch sử Bundesliga khi trở thành đội thứ 4 khởi đầu mùa giải với 7 trận toàn thắng. Trước đó, mới chỉ có 3 đội đạt tới cột mốc này là Bayern (1995-1996), Kaiserslautern (2001-2002) và Mainz (2010-2011). Tuy nhiên, thành tích của “Hùm xám” hiện nay có phần vẻ vang hơn bởi họ đã ghi tới 21 bàn, mới để thủng lưới 2.

Công lớn của Sammer

Sự hồi phục nhanh chóng của Bayern có công không nhỏ của tân giám đốc thể thao Matthias Sammer, người đã chỉ trích các cầu thủ thậm tệ khi họ có thái độ chủ quan ở vòng đấu trước. Người hùng Ribery cho biết: "Đó là nhờ sự truyền lửa của Sammer. Ông ấy luôn muốn giành chiến thắng. Ông ấy đã nói rất nhiều với đội bóng. Điều này rất có ích cho chúng tôi".

Sau khi Sammer đăng đàn chỉ trích các cầu thủ, đã có một mâu thuẫn nho nhỏ giữa vị giám đốc thể thao này và HLV Heynckes. Tuy nhiên, CEO Karl Heinz Rummenigge cho biết vụ việc đã được dàn xếp ổn thỏa, HLV Heynckes và Sammer cũng đã có những hành động rất thân mật trong trận đấu với Hoffenheim. Còn chủ tịch Uli Hoeness cho rằng mọi rắc rối vừa qua chủ yếu do báo chí thổi phồng lên.

Bản thân vị chủ tịch này tỏ ra rất ủng hộ Sammer: “Tôi không bận tâm tới những kỷ lục mà chỉ quan tâm tới khoảng cách của vị trí số 1 và số 2. Sammer đã làm đúng nhiệm vụ của mình khi đưa ra những cảnh báo cho đội bóng. Chỉ trích của cậu ấy là có cơ sở và HLV Heynckes cần phải nhìn nhận những lời khuyên này một cách tích cực”.

Sammer từ trước tới nay, từ khi còn ở Dortmund tới lúc làm việc cho Liên đoàn bóng đá Đức, nổi tiếng là một người nóng tính, bộc trực và luôn đòi hỏi mọi việc phải diễn ra hoàn hảo (Sammer có biệt danh là Motzki có nghĩa khó tính hay cằn nhằn). Sự hà khắc này có thể khiến một số người khó chịu (thực tế HLV Heynckes đã nổi giận) nhưng với một đội bóng có phần yếu đuối như Bayern, sự nghiêm khắc của Sammer là cần thiết để đội bóng có thể chinh phục các đỉnh cao.\

Dortmund sẽ vô địch?

Có 1 sự trùng hợp đáng ngạc nhiên là trong mùa giải có các đội khởi đầu bằng 7 trận toàn thắng, cuối cùng Dortmund sẽ giành chức vô địch! Ngoạn mục nhất chính là ở mùa 2001-02, khi phải đến vòng cuối cùng, Dortmund mới giật được Đĩa bạc từ Leverkusen dù ở vòng 31, vẫn còn thua tới 5 điểm. Tuy đây chỉ là 1 sự trùng hợp nhưng khi Dortmund dường như đang dần lại lấy lại phong độ đỉnh cao, rõ ràng Bayern cần có sự cảnh giác. 6 Cú đúp trong trận gặp Hoffenheim mới là những pha lập công đầu tiên của Franck Ribery ở Bundesliga mùa này. “Gã mặt sẹo” đã có 6 cú đúp tại Bundesliga và 5 trong số đó được thực hiện tại Allianz Arena. 7 Bayern mùa 2012-2013 đã trở thành đội thứ 4 khởi đầu mùa giải với 7 trận toàn thắng. Trước đó, mới chỉ có 3 đội đạt tới cột mốc này là Bayern (1995-1996), Kaiserslautern (2001-2002) và Mainz (2010-2011) 45 Với cú đúp vào lưới Hoffenheim, Franck Ribery đã có tổng cộng 45 bàn tại Bundesliga, nhiều hơn thành tích của “Hoàng đế” Franz Beckenbauer một bàn.


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm