Bayern gãy tuyến giữa: Schweinsteiger là không thể thay thế

04/10/2012 12:44 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Trong trận đấu với BATE, HLV Jupp Heynckes đã cho Bastian Schweinsteiger ngồi ghế dự bị để dưỡng sức và ngay lập tức Bayern đã phải trả giá.

Mùa giải 2011-2012 không phải năm thi đấu thành công đối với Bayern và Schweinsteiger. Bayern đã bị Dortmund vượt qua hoàn toàn ở các giải quốc nội còn ở đấu trường Champions League, gục ngã trước cánh cửa thiên đường trước Chelsea trong đó chính Schweinsteiger là một tội đồ khi đá hỏng penalty.

Trước đó, chàng tiền vệ 28 tuổi này đã phải vật lộn với chấn thương, chỉ ra sân được 22 lần, ít nhất kể từ khi ra mắt cách đây đúng 10 năm. Tại EURO 2012 vừa qua, do thể lực chưa đảm bảo nên Schweinsteiger cũng thi đấu khá mờ nhạt, lọt thỏm trước bộ đôi Andrea Pirlo và Daniele De Rossi của Italia ở trận bán kết.



HLV Heynckes đã sai lầm khi cất Schweinsteiger lên ghế dự bị- Ảnh Getty

Để tìm một gương mặt mới đủ sức thay thế Schweinsteiger, trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Bayern đã chi mạnh tay 40 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Javi Martinez từ Athletic Bilbao. Trong một số trận thi đấu bên cạnh Schweinsteiger, Martinez đã cho thấy dáng dấp của một tiền vệ đẳng cấp khi hoàn thành được nhiệm vụ phòng ngự và có những pha tổ chức tấn công khá sắc bén.

Nhưng ở trận gặp BATE, khi Schweinsteiger vắng mặt, tân binh đắt giá này đã cho thấy chưa thể thay thế được đàn anh.  Mặc dù giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn với 61%, nhưng Bayern bất thành trong việc cung cấp bóng cho hàng công. Khi Martinez đá cặp với Luiz Gustavo, mọi nhiệm vụ tổ chức tấn công đổ hết lên đầu Toni Kroos khiến cầu thủ này triệt tiêu những ưu điểm mạnh nhất.

Trong trận gặp BATE, Kroos đã phải tất bật giữ bóng, phân phối thay vì tận dụng các khoảng trống của đối phương và tung ra những cú sút sấm sét hay những đường dọn cỗ cho đồng đội như từng thể hiện rất hiệu quả thời gian qua. Chính điều này đã khiến chân sút chủ lực Mario Mandzukic ở phía trên trở nên hoàn toàn vô hại.

Có một điều đáng ngạc nhiên là dù Bayern thi đấu rất tệ hại nhưng phải đến phút 77, ông Heynckes mới cho Schweinsteiger xung trận. Đây là điều rất đáng tiếc bởi chỉ trong hơn 13 phút ngắn ngủi có mặt trên sân, Schweinsteiger đã thổi một luồng gió mới vào Bayern, giúp đội nhà thi đấu khởi sắc hơn hẳn và có một bàn thắng nhờ công của Franck Ribery.

Trong chuỗi trận thành công vừa qua của Bayern, Schweinsteiger đóng một vai trò không nhỏ với 4 bàn thắng. Nhưng do còn nhiều ngôi sao khác như Kroos, Thomas Mueller hay Mandzukic cũng tỏa sáng nên đóng góp của Schweinsteiger có phần bị lãng quên. Sau trận đấu với BATE, có lẽ ông Heynckes đã hiểu rằng vị thế của "Der boss" tại Bayern vẫn chưa hề suy giảm và không nên dại dột để tiền vệ này ngồi ngoài khi không dính chấn thương.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm