Chức vô địch lượt đi Bundesliga: Mùa Đông không lạnh

14/12/2009 13:05 GMT+7 | Đức

(TT&VH) -  Leverkusen vẫn là đội duy nhất giữ được thành tích bất bại ở Bundesliga trong mùa giải này, nhưng những bước tiến lúc nhanh, lúc chậm của đội quân do Jupp Heynckes dẫn dắt khiến họ đang bị các đối thủ truy đuổi gắt gao. Sức nóng của cuộc chiến ở nhóm dẫn đầu, cụ thể là trong tốp 5, sẽ khiến mùa Đông ở Bundesliga vì thế mà không lạnh lẽo.

Bước dài, bước ngắn...

Với việc tiếp tục sử dụng 11 cầu thủ đã có mặt trong đội hình xuất phát ở trận đại thắng Juventus 5-1 tại Champions League cho chuyến làm khách của Bochum, Bayern đã không gặp có quá nhiều khó khăn trong việc tạo ra một cơn mưa bàn thắng nữa. Vì Bochum không hùng mạnh như Juventus nên dù có lợi thế sân nhà, thầy trò Heiko Herrlich cũng không thể tránh được 1 thất bại còn nặng nề hơn cả đội bóng Italia. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ thi đấu, thủ môn Philipp Heerwagen tội nghiệp của Bochum đã phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần, trong đó có cả pha dứt điểm... chính xác của đồng đội - trung vệ Mergim Mavraj.

Bremen ngã ngựa, Schalke bứt phá

Đúng như tuyên bố của các quan chức lãnh đạo, Bayern đã kịp thời tăng tốc khi cái đích ở lượt đi ngày càng gần hơn. Đội quân của Louis van Gaal vừa trải qua chuỗi 5 trận toàn thắng, bằng thành tích mà họ đạt được hồi tháng 9 vừa qua và cũng là kỷ lục dưới triều đại của nhà cầm quân người Hà Lan, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Chỉ riêng cặp tiền đạo đã đóng góp tới 11 bàn, gồm 4 bàn của Mario Gomez và 5 bàn của Ivica Olic. Ngoài ra, bộ đôi “Golic” này có có thêm 4 đường chuyền quyết định nữa. Sự bình phục kịp thời của Olic sau chấn thương, sự trở lại đúng lúc của Gomez sau giai đoạn sa sút phong độ, cùng với nỗ lực đặc biệt của các vị trí khác và lối chơi hợp lý của huấn luyện viên Van Gaal, tất cả đã tạo nên một Bayern mang hình ảnh “hủy diệt” mà người hâm mộ chờ đợi bấy lâu nay.

Đội bóng cảm thấy “nóng” nhất sau những diễn biến gần đây ở nhóm dẫn đầu Bundesliga dĩ nhiên là Leverkusen. Họ vẫn giữ được thành tích bất bại qua 16 trận từ đầu mùa, 1 kỷ lục khởi đầu mới nữa của riêng cá nhân Heynckes. Trước 3 vòng cuối ở lượt đi, sau khi đã vượt qua chặng đường “leo núi” với hàng loạt đối thủ khó khăn, Leverkusen đứng trước cơ hội lớn để bứt phá vì chỉ còn phải gặp các đội bóng dưới cơ. Nhưng 2 trận hòa, 0-0 trước Hannover và 2-2 trước Hertha, đã khiến mộng vô địch lượt đi của thầy trò Heynckes lung lay dữ dội, nhất là khi họ chịu sức ép khủng khiếp từ Bayern và Schalke ở ngay phía sau.

... và bước hụt

Vòng 17

Thứ Bảy, ngày 19/12

02h30 Schalke - Mainz

21h30 Bayern - Hertha

Dortmund - Freiburg

Leverkusen - Gladbach

Hannover - Bochum

Frankfurt - Wolfsburg

Chủ nhật, ngày 20/12

00h30 Stuttgart - Hoffenheim

21h30 Hamburg - Bremen

23h30 Cologne - Nuremberg

3 Trận Gladbach - Hannover 5-2 đã nêu 1 kỷ lục mới của Bundesliga: Có đến 3 bàn phản lưới nhà. “Tội đồ” đều là các cầu thủ Hannover, với “cú đúp” của Karim Haggui (1-0, 5-3) và bàn còn lại của Constant Djakpa (3-1). Ngoài ra, Hannover còn có 1 gương mặt nổi bật khác là tiền đạo Didier Ya Konan, tác giả của 1 “cú đúp” đúng nghĩa vào lưới Gladbach và 1 chiếc thẻ đỏ rời sân ở phút 88.

Vươn lên mạnh mẽ với chuỗi 23 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ khi bị Frankfurt đánh bại 2-3 ngay tại Weser trong ngày khai mạc Bundesliga, Bremen đã trình diễn thứ bóng đá vừa hấp dẫn, vừa hiệu quả dù họ không còn ngôi sao Diego trong đội hình. Nhưng rồi, đúng vào thời điểm quan trọng nhất, Bremen lại gục ngã, 1 lần nữa trên sân nhà Weser. Đội khách mới nhất được nhận quà 3 điểm khi viếng thăm sân bóng này là Schalke. Trong trận đấu quyết định, tranh chấp trực tiếp vị trí nhì bảng, Bremen đã không thể trụ vững trước sức mạnh của Schalke, với các bàn thắng của Kevin Kuranyi và Jan Moravek.

Cả 2 đội đều có động lực rất lớn từ trận hòa của Leverkusen nhưng cuối cùng, Schalke đã cho thấy bản lĩnh của họ được rèn dũa tốt như thế nào dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Felix Magath. Bằng lối chơi hợp lý có thiên hướng phòng ngự, Schalke khiến hàng tấn công hùng mạnh của Bremen phải “tịt ngòi” trận thứ 2 liên tiếp, sau khi đã không thể ghi bàn vào lưới Cologne ở vòng đấu trước đó. Chỉ kiếm được 1 điểm trong 2 trận gần đây, Bremen đánh mất cơ hội vươn lên ngôi số 1. Chưa hết, bây giờ họ đã phải nhường vị trí thứ 2 cho Schalke và tụt xuống thứ 4, xếp dưới cả Bayern.

Cơ hội giành chức vô địch lượt đi của Bremen đã chính thức tiêu tan, vì họ đang kém Leverkusen tới 4 điểm trước lượt đấu cuối. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi mà Bremen còn phải chơi trận derby miền Bắc trên sân của Hamburg vào cuối tuần này. Hamburg vừa bỏ lại sau lưng chuỗi 8 trận toàn hòa và thua, thắng 4-0 trên sân Nuremberg để quay trở lại với cuộc đua giành Đĩa bạc.

Stuttgartlại đánh rơi chiến thắng

Lehmann đáng bị sa thải

Có lẽ, không phải huấn luyện viên Markus Babbel mà thủ môn Jens Lehmann mới chính là người đáng bị sa thải nhất ở Stuttgart trong mùa giải này. Anh đã gây ra không biết bao nhiêu rắc rối cho Stuttgart trong 3 tháng vừa qua: Trốn trại đi dự lễ hội bia Oktoberfest, công khai chỉ trích Ban lãnh đạo đội bóng, “tè bậy” ngay sau khung thành khi trận đấu với Unirea ở Champions League đang diễn ra và mới mới nhất là cú trả đũa không thể hiểu được với tiền đạo Bance của Mainz, khiến một lần nữa Stuttgart đánh rơi chiến thắng.

Một tuần trước, vì bị Bochum ở hòa 1-1 ở phút 89 trong tình thế chơi hơn người, Babbel đã phải ra đi, nhường lại vị trí cho Christian Gross. Trong trận đấu ra mắt của nhà cầm quân người Thụy Sĩ, dù Stuttgart thắng Unirea 3-1 và có được tấm vé dự vòng 1/8 Champions League nhưng Lehmann đã làm hoen ố hình ảnh, để lại 1 vết nhơ trong lịch sử đội bóng bằng pha nhảy ra sau biển quảng cáo đặt gần khung thành và vô tư vạch quần... “xả” bớt áp lực trong người. Đến trận đấu thứ 2 của Gross, Stuttgart đang đứng trước cơ hội có được chiến thắng tại mặt trận Bundesliga sau 8 vòng dài cổ chờ đợi thì Lehmann lại phá hỏng tất cả.

Pavel Pogrebnyak đã ghi bàn trên sân Mainz ở phút 11 và cho đến phút 85, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Stuttgart. Thế rồi, tai họa đã ập xuống đầu “Thiên nga” một cách không thể ngờ được. Sau pha bắt bóng đơn giản trên vạch vôi, Lehmann ôm trái bóng đi lên vạch 5m50, dùng chân đạp vào bàn chân và dùng khuỷu tay thúc vào người tiền đạo Bance bên phía Mainz. Thẻ đỏ cho Lehmann và penalty cho Mainz từ tình huống không thể ngớ ngẩn hơn của “ông già” 40 tuổi bên phía Stuttgart - đang là cầu thủ già nhất ở Bundesliga trong mùa giải này. Dĩ nhiên, Polanski dễ dàng đánh bại thủ môn số 2 Ulrich từ chấm 11m để ấn định tỷ số 1-1.

Với những gì đã gây ra trước trận đấu này, Stuttgart đã tính đến chuyện sa thải Lehmann. Sau hành động vừa qua, có lẽ Stuttgart không nên nương thay thêm 1 lần nào nữa cho tên “tội đồ” này. Già mà còn dại, Lehmann xứng đáng bị Stuttgart tống khứ ngay từ bây giờ, thay vì đợi đến khi anh chính thức giải nghệ vào mùa Hè tới.

Hà Minh Chi
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm