Đối thủ của U23 Việt Nam là chính mình

18/10/2013 10:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh đâu thắng đó, U23 Việt Nam đang có chuỗi 10 trận đấu không nếm mùi chiến bại. Nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng ta đã nhìn thấy HCV tại SEA Games 27. Chúng ta đã có đủ những bài học thương đau ở đấu trường SEA Games rồi.

Đi tìm giới hạn bản thân.

Khi hậu vệ phải Quang Hùng rời băng ghế dự bị vào sân và ghi bàn không lâu sau đó ở hiệp 2 trận đấu với U23 Myanmar, rất nhiều người đã ngỡ ngàng. Phải chăng hàng công của U23 Việt Nam yếu kém đến độ phải cần những hậu vệ như Quang Hùng để chia sẻ chức năng ghi bàn?! Sau Hà Minh Tuấn và Hồng Quân, HLV Hoàng Văn Phúc không còn phương án khác?

Theo cách vận hành của U23 Việt Nam qua tập luyện cũng như thi đấu, đội hình tuyến nghiêng được sử dụng thường xuyên trong tấn công cũng như vây ráp đối thủ khi phòng ngự. HLV Hoàng Văn Phúc luôn yêu cầu hạn chế tối đa các đường chuyền dài vượt tuyến, ngay cả khi trung phong đã tạo được khoảng trống.



Văn Thắng (trái) là cầu thủ có vai trò rất quan trọng trong lối chơi tấn công của U23 Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, U23 Việt Nam chỉ làm mỗi việc ôn bài và nâng thể lực với bóng. Thi thoảng, trước các đối thủ khó chơi, chúng ta vẫn bị bắt bí, ví như hiệp một trận đấu với U23 Myanmar mới đây hay trước nữa là cuộc đối đầu với U23 Galatasaray. Nhưng, ở hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc đã luôn cho ra các giải pháp.

Vẫn còn đủ thời gian để kiện toàn và ngay lúc này, có thể cảm nhận được nhược điểm lớn nhất của U23 Việt Nam là tâm lý thi đấu.

Khả năng chỉ huy hàng phòng ngự hay tổ chức phòng ngự (chủ động) theo khu vực là những nhược điểm khác. HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ rằng ông vẫn đang phải xây dựng những thủ lĩnh thực sự ở tuyến thấp nhất.

Khi đối thủ là chính mình

Tại SEA Games 2011, chúng ta đã khởi đi không tồi với chiến thắng 3-1 trước U23 Philippines trong ngày ra quân. Nhưng ít ai biết được, thầy trò HLV Falko Goetz đã vất vả như thế nào để giành một suất chơi ở bán kết.

Khi ấy, nhiều người đã nói vui (nhưng rất thật) rằng, bây giờ Timor Leste cũng là đối thủ của chúng ta, chứ đừng nói Indonesia hay Malaysia.

Các buổi họp nội bộ liên tục được tổ chức để tìm ra nguyên nhân vì sao chúng ta luôn nhập cuộc rất chậm và cả những sai sót không đáng có ở hàng phòng ngự, nhưng đã không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng, khi U23 Việt Nam thua ở bán kết và thất bại trong trận tranh HCĐ (với chính U23 Myanmar), dẫn đến việc ông Goetz mất ghế.

Thái độ tiếp nhận trận đấu có phần hơi chủ quan là một biểu hiện thường thấy của U23 Việt Nam, từ SEA Games 24, 25 và cả 26, trước khi chúng ta bị đối thủ vây ráp và dạy cho các bài học vỡ lòng về bóng đá. Kế đến, sự cẩu thả rất khó chấp nhận của hàng công trong những tình huống bóng ăn bàn mười mươi. Thất bại đã từng là mẹ thất bại theo cách đó.

Binh pháp đã chỉ ra rằng, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Ở đây, chúng ta không những chỉ có thông tin rất sơ sài về đối thủ, mà còn mơ hồ với năng lực bản thân. Nếu U23 Việt Nam (tại chung kết SEA Games 2009) và ĐT Việt Nam (bán kết AFF Cup 2010) đánh giá đúng mức sức mạnh của Malaysia trong những trận “knock-out”, hẳn bóng đá Việt Nam đã có kết quả khác.

18h00 chiều qua, BHL và các cầu thủ U23 Việt Nam đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau một hành trình dài (từ 14h00 cùng ngày). Đội sẽ di chuyển xuống Bình Dương hội quân chờ ngày BTV Cup 2013 khai mạc (25/10). Trong một diễn biến khác, sau hơn một ngày đường, ĐTQG cũng đã về tới Việt Nam vào lúc 0h hôm nay.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm