Chuẩn bị cho trận gặp Bình Dương: “Bệnh viện” Sông Lam

26/03/2009 10:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) -Mặc dù không khí ở Sông Lam hôm qua khá vui trước viễn cảnh sắp có doanh nghiệp nhảy vào cứu, nhưng riêng HLV Nguyễn Văn Thịnh thì méo mặt. Đến thời điểm này, đã có tất cả 7 cầu thủ gia nhập đội quân thương bệnh binh. Bởi vậy, HLV Thịnh “đen” như ngồi trên đống lửa trước chuyến đi đầy giông bão đến sân của nhà ĐKVĐ B.BD.

Danh sách dài dằng dặc ấy bao gồm: Cặp trung vệ Huy Hoàng và Cao Xuân Thắng bị lật sơ mi (cổ chân), là Hoàng Văn Bình, Đắc Khánh, Trọng Hoàng, Hồng Tiến, và thương binh đang phải điều trị ở nhà là Quang Tình. Dù đã có Văn Quyến trở lại, nhưng HLV Nguyễn Văn Thịnh vẫn đang đau đầu tìm ra phương án để giải quyết bài toán trên hàng công. HLV Thịnh “đen” lắc đầu ngao ngán: “Chúng tôi giờ như cái bệnh viện, hết anh này, đến anh khác đua nhau vào đó. Dù có Văn Quyến trở lại, nhưng hàng công của Sông Lam vẫn không ăn thua…”. Tuy vậy, trong vài buổi tập gần đây, HLV Thịnh “đen” vẫn cho Sông Lam, tập và xây dựng các miếng đánh xung quanh “hạt nhân” Văn Quyến. Và rất có thể trong hoàn cảnh neo người như hiện nay, những bài tập này chính là “vũ khí” để Sông Lam chống lại dàn sao thượng thặng của B.BD.
 
HLV Nguyễn Văn Thịnh đang méo mặt vì chấn thương của các học trò

Nói về những trận hoà gần đây, HLV Thịnh “đen” tỏ rõ sự tiếc nuối: “Nói thật mục tiêu trong những vòng trước là kiếm ít “vốn”. Tiếc là lực chúng tôi chỉ đến đó, có cố cũng không được hoặc là không thể được. Trong hoàn cảnh hiện nay, quả là rất khó cho Sông Lam. Tây yếu, các cầu thủ nội thì thi nhau chấn thương”.

Điều HLV Nguyễn Văn Thịnh băn khoăn nhất chính là cặp trung vệ Huy Hoàng và Cao Xuân Thắng. Vẫn chưa biết 2 cầu thủ này có hồi phục trong trận chiến với B.BD hay không. Ông Thịnh cũng đã đưa ra phương án dự phòng, nhưng trước sức tấn công của B.BD, ông Thịnh vắng Hoàng và Thắng, đang chơi khá hay trong thời gian gần đây thì đó là điều rất thiệt thòi cho đội bóng xứ Nghệ.

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm