Nói về những vấn đề của K.KH, Chủ tịch Lê Tiến Anh: Đồn thổi ấy mà!

25/06/2009 10:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - K.Khánh Hòa đang mang tiếng là hà tiện, nên mất quân và sẽ còn mất quân nữa. Thậm chí, còn có cả nghi ngờ nhà tài trợ sẽ chia tay. TT&VH trò chuyện với ông Lê Tiến Anh, Chủ tịch CLB.

* Có thông tin, rằng Tổng công ty (TCT) Khánh Việt đang tính đường rút lui, không đầu tư cho bóng đá Khánh Hòa nữa, mà nhường lại cho Công ty Thép Cửu Long của ông Trưởng đoàn Huỳnh Ngọc Định?

- Tôi khẳng định rằng, đây là thông tin thất thiệt, của những kẻ chống phá. Khánh Việt là doanh nghiệp lớn của Nhà nước, là một trong 5 Tổng công ty thuộc diện thí điểm của Chính phủ, để nhân rộng. Chúng tôi đầu tư cho bóng đá không phải để quảng bá thương hiệu như các doanh nghiệp khác, mà đó còn là sự nghiệp chính trị của Tỉnh giao phó. Nếu có ý định rút lui, thì chẳng việc gì chúng tôi phải đầu tư phát triển khu Liên hợp thể thao Vĩnh Hòa, với cả mặt sân cỏ nhân tạo và các trang thiết bị tập luyện hiện đại. Đó là một chiến lược mang tính lâu dài. Nói thật, nếu không phải là Khánh Việt, anh nào dám nhảy vào đầu tư cho bóng đá Khánh Hòa? Với vài ba chục tỷ mỗi năm, thì đừng hy vọng làm bóng đá một cách ngon lành.

* Cũng hồi đầu mùa giải, Văn Phong phải nghỉ dài hạn để điều trị chấn thương và đội bóng đã giảm lương của Phong, không cho cầu thủ này hưởng lương loại 1 như trước nữa?

- Đây lại là một thông tin sai bét nữa. Không chỉ Văn Phong, mà đến cầu thủ lớn tuổi như Thiện Hảo vẫn được đảm bảo lương loại 1, ngay cả khi họ phải nghỉ thi đấu dài ngày, do chấn thương. Một TCT lớn như Khánh Việt, chúng tôi tiếc 5 – 7 triệu để làm gì? Thời điểm năm 2004 (cũng là lần đầu tiên Khánh Việt đầu tư trở lại, sau 3 năm gián đoạn – PV), Duy Nam bị xem như phế nhân. Chính cha của Nam đã gặp trực tiếp tôi để nói chuyện và tôi khẳng định, CLB sẽ lo toàn bộ chi phí chữa trị cho cậu ấy, đồng thời vẫn đảm bảo chế độ lương bổng. Tôi đâm ra mệt đầu với những đồn thổi như vậy.
 
Khánh Hòa (trái) liệu có chi mạnh tay để giữ quân cuối mùa này ?
 
* Thế còn việc gia hạn hợp đồng với các trụ cột sắp mãn hạn. Chắc chắn K.KH không muốn giẫm lại vết xe đổ với việc mất trắng 4 trụ cột hồi đầu mùa, thưa ông?

- Tôi biết anh đang nói đến trường hợp của Duy Nam. Chúng tôi đã bàn việc này với Nam, từ đầu mùa giải, chứ không phải đợi đến bây giờ. Tôi xin lấy uy tín của mình ra để đảm bảo, rằng Nam sẽ tiếp tục gắn bó với K.KH. Chính Duy Nam đã đề nghị với tôi, khi V-League 2009 kết thúc, hai bên sẽ ngồi lại để làm việc như những người lớn. Còn chuyện 4 cầu thủ K.KH ra đi hồi đầu mùa giải, phải thừa nhận là ngày đó chúng tôi chưa có kinh nghiệm. Tưởng như sau cuộc nói chuyện của tôi với Trọng Bình, cậu ấy sẽ giữ lời. Nhưng Bình và 3 người còn lại đã rẽ ngang, điều đó nằm ngoài dự tính của chúng tôi.

* K.KH có đặt chỉ tiêu lọt vào tốp 5, với tiến độ như hiện tại, ông có cho rằng đội bóng sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra?

- Nếu chúng tôi có 3 điểm tuyệt đối ở Đồng Tháp vừa rồi, thì K.KH đã đứng rất gần mục tiêu rồi. Hiện tại, với 24 điểm, K.KH đang xếp thứ 4, nhưng cũng chưa có gì là đảm bảo cả. V-League bây giờ không hề dễ chơi và chúng tôi vẫn có thể phải xuống hạng như chơi, nếu không tiếp tục phấn đấu. Vẫn còn đến 9 vòng đấu nữa và chúng tôi sẽ không để những yếu tố ngoài chuyên môn tác động. Sẽ rất nguy hiểm, nếu cầu thủ ỳ, không đá, khi đội đã đạt chỉ tiêu. Tôi cho rằng đội bóng vẫn đang đi đúng lộ trình. Không có vấn đề gì quá lớn ở đây cả!

* Xin cảm ơn ông!

TRẦN HẢI (thực hiện)
 

Liệu có kham nổi ?

Hồi đầu mùa giải, chiếc ghế Trưởng đoàn K.KH của ông Dương Quốc Hùng – một cán bộ thuộc Tổng công ty Khánh Việt, được nhường lại cho ông Huỳnh Ngọc Định (Giám đốc Công ty Thép Cửu Long, doanh nghiệp có trụ sở ở TP.HCM – PV). Theo Chủ tịch Lê Tiến Anh, thì đó là sự phân công hợp lý, bởi Hùng chỉ quen với việc quản lý, chứ không thể theo chân đội bóng suốt được.

Định là người gốc Khánh Hòa, cùng thời niên thiếu và đá bóng ở đội trẻ với Tuân, Tý, và đặc biệt là Hoàng Anh Tuấn (BHL của K.KH hiện tại). Việc anh bỏ tiền túi khoảng 2 tỷ đồng, cùng những hộ trợ cho việc ký hợp đồng với cầu thủ (tổng cổng khoảng 3 tỷ đồng/năm), để làm Trưởng đoàn đội bóng quê hương, là rất đáng hoan nghênh. Trước đây, Huỳnh Ngọc Định cũng từng chơi bóng đá bằng tiền cá nhân, với chức danh Phó chủ tịch HA.GL, nhưng quả thật chẳng ai biết đến cái danh của anh, phần vì ở phố núi, cái bóng của bầu Đức quá lớn. Lương duyên cũng được đôi năm, thì Tony Định rút lui.

Về với K.KH, Tony Định có tiếng nói hơn, đặc biệt là với đám cầu thủ. Ông Trưởng đoàn tỏ ra rất phấn khởi và hứa sẽ gắn bó lâu dài với bóng đá cố hương. Thông tin về đội bóng phố biển mang tên Thép Cửu long có lẽ cũng là suy luận từ đây. Nhưng có lẽ khó thành vì kham được một đội bóng ở V-League quả không đơn giản.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm