K.Khánh Hòa: Trong chăn có rận?

24/06/2009 11:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nội tình của Khánh Hòa đang có vấn đề thực sự, chứ không nói chơi. Cảm giác như họ giống như một quả bom nổ chậm và chỉ đợi có ai châm ngòi, nó sẽ nổ.

Bằng mặt mà không bằng lòng

Lượt trận thứ 9 (ngày 17/4), V-League 2009, K.KH – B.BD, cầu thủ trẻ Hữu Phước trong một lần hiếm được đá chính, trong vai trò đánh chặn ở khu giữa sân, vừa đá vừa nói tục, chạy và đuổi theo bóng như “ma làm”. Chả là từ cuộc họp chiến thuật buổi sáng, đến lúc trong phòng thay đồ, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đả thông cho Hữu Phước tư tưởng này, thậm chí còn dùng tới cả hình tượng “con chó” và “khúc xương” để ví von. Toàn bộ đội bóng, từ ngơ ngác đến hụt hẫng, không hiểu sao thầy lại nói phũ miệng thế, dù trước đó Hoàng Anh Tuấn đã mào đầu bằng câu xin lỗi.

Cũng trận đấu ngày 17/4, Trọng Thông được thay vào sân trong hiệp nhì. Và ngay ở tình huống chạm bóng đầu tiên, Thông đã bị thầy Tuấn mắng như tát nước vào mặt. Bất mãn, Thông gần như chỉ đi bộ và gần không tham gia vào các tình huống bóng sau đó. Rất may là K.KH đã cầm hòa được B.BD, dù bị đối thủ ép từ đầu đến cuối. Nhưng Thông “Bảo” (con trai HLV Vũ Quang Bảo QK4) từ đấy hiếm khi nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội hình chính nữa.
 
HLV Hoàng Anh Tuấn có uy thế cực lớn ở bóng đá Khánh Hoà.
 
Những bức xúc vẫn tồn tại ở K.KH và nó chưa nổ tung khi đội bóng đang có thành tích ổn định. Nhưng uy tín của HLV Hoàng Anh Tuấn đã giảm thiểu rất đáng kể trong mắt các học trò. Họ cũng không ngần ngại công khai điều này trước mặt Tuấn và cả với người ngoài. Đó là vấn đề ít ai tưởng tượng tới, với một tập thể cầu thủ có tiếng là ngoan như K.KH.

Cuộc chiến quyền lực?

Cầu thủ K.KH, từ người bản địa, đến kẻ ngoại tỉnh, đều không hiểu sao thầy Tuấn lại làm thế với họ. Đến ngay như tiền đạo gốc Nghệ An – Đình Hiệp, người được đích thân Hoàng Anh Tuấn lấy về, không ít lần bức xúc, vì không được đá. Còn Duy Hoàng dù có sự đảm bảo của Tony Định, thì cũng bỏ về Nam Định, sau thời gian dài tập luyện với K.KH, do không chấp nhận được lời đề nghị 2 năm hợp đồng, với mức lương khởi điểm bằng với cầu thủ loại 3 (8 – 9 triệu đồng/tháng)…

Tuấn từng là cầu thủ, sự nghiệp cũng gọi là lẫy lừng với riêng bóng đá Khánh Hoà, từng được đưa đi học rất nhiều khóa huấn luyện chuyên tu và có thể làm trợ giảng AFC cho các lớp HLV. Đó là lý do mà ở K.KH, không cần có trợ lý ngôn ngữ, bởi Tuấn bao tất. Trong mắt các đồng nghiệp, Tuấn bắt đầu có “số má”, khi giúp K.KH chơi ổn định. Hoàng Anh Tuấn chính thức làm lái trưởng thay cho Lê Hữu Tường, ở nửa sau giai đoạn 2, mùa giải 2007 và giúp K.KH trụ hạng thành công. Ngoài ra, Hoàng Anh Tuấn còn giữ được mối quan hệ khá tốt với giới ngoài bóng đá. Vị thế của Hoàng Anh Tuấn được đảm bảo cả với trên Tổng công ty Khánh Việt lẫn dưới đội bóng, đơn giản bởi anh làm được việc. Thông điệp này được gửi đi và bất cứ cầu thủ nào, nếu thuận thì sống, còn chống thì… Hãy hỏi các công thần cỡ Tấn Tài hay Quang Hải, thì biết. Anh Tuấn mà kỷ luật thì toi!

Nhưng, đâu phải lúc nào Khánh Hòa cũng bay cao, khi mà sức chịu đựng vượt quá giới hạn?
TÙY PHONG
 

Trận đấu vòng 8 (thắng HA.GL 1 – 0), cầu thủ K.KH được hứa thưởng thêm 300 triệu đồng, ngoài khung (150 triệu), nếu giành chiến thắng. Điều này được bàn bạc rất rõ trước khi trận đấu diễn ra. Nhưng khi chia thưởng, BHL chỉ định chia 1 nửa trong số 300 triệu. Cho đến khi cầu thủ đấu tranh, “ngân phiếu” mới được chi tiếp. Bản thân tiền đạo tuyển QG – Quang Hải, dù nhiều bận phải chích thuốc giảm đau, để vào sân, nhưng có đến 3 lần vẫn bị chia thưởng loại 2.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm