TĐCS.ĐT-K.KG 1-3: Tan nát chủ nhà

08/04/2012 09:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau khi ĐT.LA rớt hạng, bóng đá miền Tây tưởng chừng chỉ còn TĐCS.ĐT đơn độc ở V-League. Nhưng may thay, K.Kiên Giang (K.KG) đá thăng hoa và bất ngờ thăng hạng V-League. Người Đồng Tháp cũng mừng khôn xiết vì có nhiều người con đóng góp vào chiến tích lên chuyên cho người bạn láng giềng. 



Chiếc ghế của HLV Trang Văn Thành (phải) đang lung lay dữ dội sau chuỗi trận bết bát của TĐCS.ĐT. Ảnh: VSI

Ngoài ra, 2 HLV Trang Văn Thành và Lai Hồng Vân từng là những trung vệ ưu tú của bóng đá Đồng Tháp. Họ là những người anh em khi còn ở Cao Lãnh. Nhưng thời thế buộc họ phải sống mái trong một trận đấu được xem “một mất một còn” ở vòng 13 này. Con thuyền K.KG của “đàn anh” Lai Hồng Vân đang ở vùng tâm bão, trong khi “người em” Trang Văn Thành cũng lênh đênh ngoài sóng gió cùng TĐCS.ĐT.

Vì thế, cuộc thư hùng giữa TĐCS.ĐT và K.KG được xem là cuộc chiến huynh đệ tương tàn. 8 chiếc thẻ vàng chia đều cho 2 đội cùng với thẻ đỏ cho TM Bửu Ngọc do lỗi đánh nguội Oseni đã minh chứng cho cuộc chiến không khoan nhượng trên sân Cao Lãnh.

Mặc dù không được đánh giá cao bằng chủ nhà TĐCS.ĐT, nhưng K.KG lại bất ngờ chơi đôi công với đối thủ. Hàng tiền vệ đội khách gồm Hoàng Nam, Vũ Dương, Văn Cường và Giovanni mới bổ sung đã chơi khá hay và hoàn toàn chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân.

Còn với đội chủ nhà, chuỗi 7 trận liền không biết thắng đã khiến cầu thủ TĐCS.ĐT bị căng cứng tâm lý nên họ thi đấu rất chệch choạc ở hiệp một. Trong khi đó, K.KG không ngại đẩy cao đội hình và tạo được nhiều pha uy hiếp khung thành TM Bửu Ngọc.

Sau nhiều pha hỏng ăn đáng tiếc, cuối cùng nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của tiền đạo Phan Viết Đàn ở phút 20. Từ đường tạt bóng bên cánh trái, Viết Đàn lao vào đánh đầu cận thành ở tầm thấp đánh bại Bửu Ngọc. Chưa hoàn hồn sau bàn thua sớm thì đội chủ nhà TĐCS.ĐT tiếp tục bị thủng lưới lần thứ 2.

Ở phút 23, sau đường phản công chớp nhoáng, Oseni vượt qua hậu vệ trái Văn Hậu rồi chuyền sệt vào giữa cho Hoài Nam trên đà băng xuống sút chéo góc hiểm hóc nâng tỷ số 2-0 cho K.KG.

Tại góc khán đài D, hơn 100 khán giả Kiên Giang với cờ trống đã ngất ngây khi không uổng công lặn lội sang Cao Lãnh. Cứ tưởng TĐCS.ĐT sẽ bị vỡ trận ở phút 54, khi Phan Viết Đàn có cơ hội không thể tốt hơn khi trước mặt là khung thành trống, nhưng anh lại sút bóng lên trời.

Không còn gì để mất, TĐCS.ĐT tăng cường thế công với  việc thay trung vệ Sydney và hậu vệ phải Văn Hùng ra bằng 2 tiền vệ Sunday, Công Thuận vào. Sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả khi đội chủ sân Cao Lãnh liên tiếp dồn ép K.KG ở suốt hiệp 2.

Và tiền vệ Hải Anh (mùa rồi đá cho K.KG) đã nhen nhóm hy vọng cho TĐCS Đồng Tháp bằng pha bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 57. Ngoài rìa sân, “tướng” Thành liên tục thúc giục các học trò tràn lên, nhưng hàng thủ chơi tập trung của K.KG đã vô hiệu hoá nhiều pha lên bóng nguy hiểm của Sunday, Felix và Công Thuận.

Nỗ lực của TĐCS.ĐT đã bị dập tắt hoàn toàn ở phút 86, khi TM Bửu Ngọc (TĐCS.ĐT) nóng nảy đánh nguội vào mặt Oseni (trước đó Oseni đã phạm lỗi với Thanh Hiền), và trọng tài Trần Trung Hiếu đã không ngần ngại rút thẻ vàng cảnh cáo Oseni đồng thời rút thẻ đỏ đuổi TM Bửu Ngọc ra sân.

Và đến phút bù giờ cuối cùng (90+6), nỗi buồn của khán giả Đồng Tháp càng tăng thêm khi hậu vệ Văn Hậu phạm lỗi với Oseni trong vòng cấm và chính chân sút này đã ấn định chiến thắng 3-1 cho K.KG.

Ngày về Cao Lãnh của HLV Lai Hồng Vân tưởng đâu vất vả nhưng hóa ra lại dễ dàng. Sự mạo hiểm của “tướng” Vân cùng với lối chơi đầy tự tin của các cầu thủ vùng biển Tây Nam đã giúp K.KG dần thoát ra khỏi vùng tâm bão.

Do để thua trận này, chính TĐCS Đồng Tháp đã thay thế K.KG ở vị trí áp chót bảng xếp hạng sau lượt đi. Và con đường phía trước của thầy trò Trang Văn Thành trở nên ngày càng chông gai.

Ngọc Bền



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm