'Chủ tịch Đột' Jimmii Khánh: Đổi đời nhờ 'Thương nhớ ở ai'

14/03/2018 07:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi trở thành một gương mặt được chú ý qua vai chủ tịch xã Đột (loạt phim Thương nhớ ở ai vừa phát sóng), Jimmii Khánh đã kinh qua nhiều công việc: Bơm xe đạp, chở rượu thuê, thợ chỉnh sửa ảnh... với mức lương “3 cọc, 3 đồng” và đời sống không mấy khá giả, sung túc.

1. Biết Jimmii Khánh từ hơn 10 năm trước, ấn tượng về anh là một tên lùn xủn, đen đúa và mã ngoài cũng không có gì nổi trội. Dạo ấy, Khánh còn bơm xe đạp ở mặt ngõ, sau đó qua lời giới thiệu của một người thân, anh chuyển sang chở rượu thuê với đồng lương ít ỏi, ngoài ra chẳng có công việc gì để thêm nếm.

Sinh ra trong một gia đình không khá giả, căn nhà bé tí tẹo, lụp xụp nằm trong con ngõ nhỏ phố Hồng Phúc (Hà Nội), bố nghỉ mất sức, mẹ bán thuốc lá, ngoài Khánh còn có một em trai nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh trở thành lao động chính cùng mẹ. Thời điểm đó, tiền kiếm được chỉ đủ thuốc nước cho bản thân và lúc có lúc không phụ mẹ lo chợ búa, em trai ăn học.

Chú thích ảnh
Jimmii Khánh trong phim “Thương nhớ ở ai”

Thế nhưng, không tự ti về ngoại hình “dị” lẫn gia cảnh, Jimmii Khánh luôn mang đến cho người xung quanh những tiếng cười bằng tính cách tếu táo, dí dỏm và cách nói chuyện có phần hơi “hâm hấp”. Có lẽ, vì cái duyên trời phú ấy cộng với việc sống vô tư mà Khánh được nhiều người yêu mến.

“Nhìn lại tôi của hơn 10 năm trước đến giờ tôi thấy cuộc đời quá ưu ái với mình. Từ hai bàn tay trắng, ngoại hình nhiều hạn chế và điều kiện gia đình chỉ ở mức trung bình nhưng hiện tại tôi đã có được nhiều thứ mà không phải ai muốn cũng có thể đạt được” - Khánh nói - “Đối với một thằng chở rượu thuê ngày nào thì cuộc sống bây giờ là một giấc mơ”.

2. Trong câu chuyện chia sẻ cùng tôi, Khánh cũng thật thà thừa nhận vai diễn Chủ tịch xã Đột đã giúp mình “đổi đời” khi được nhiều người biết đến hơn và công việc làm ăn cũng thăng hoa hơn.

Anh kể: “Trước kia mọi người chỉ biết tôi là một tay thợ chụp ảnh tếu táo, mua vui bằng những câu chuyện hài hước, thậm chí hơi… thô tục trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng đóng một vài vai hài trong các tiểu phẩm nho nhỏ không mấy người biết. Nhưng khi được giao cho vai Đột và bộ phim lên sóng, nhiều người biết đến hơn. Ngoài việc nhận được thêm một số lời mời đóng phim khác, công việc kinh doanh của tôi cũng… khấm khá hơn”.

Chú thích ảnh
.. và với vợ ngoài đời thật

Hiện tại, Jimmii Khánh là chủ một studio có tiếng ở Hà Nội và bản thân anh cũng là một trong những tay máy được nhiều người biết đến trong cộng đồng chụp ảnh. Sau khi Thương nhớ ở ai được phát sóng, Khánh thu hút thêm không ít người hâm mộ bởi anh thường xuyên tương tác với khán giả.

Khánh cũng không ngại sống đúng với bản chất của mình bởi theo anh: “Những gì tôi may mắn có được tôi nghĩ một phần là do mình sống thật với tính cách, con người mình nên việc có nổi tiếng hay không với tôi cũng không quan trọng bằng việc được mọi người yêu quý, công việc ổn định để góp phần chăm sóc gia đình, nuôi nấng con cái”.

3. Nói đến sự may mắn của chàng diễn viên tay ngang này còn phải nhìn sang chuyện tình duyên của “hắn”. Ngoại hình được ví là “hoàng tử ếch”, nhưng anh có cô vợ có nhan sắc không thua kém bất cứ hotgirl nào sinh năm 1991 và từng khiến cộng đồng mạng “chao đảo”. Nhiều người cảm thấy khó hiểu nhưng cả Jimmii Khánh lẫn Mai Anh lại cảm thấy vô cùng bình thường.

Hai người quen nhau khi chơi chung cùng một nhóm bạn lại gần nhà. Tính cách vô tư, hài hước của chàng nhiếp ảnh “chân ngắn” khiến cô gái trẻ “đổ gục” vì anh luôn mang lại tiếng cười. Nó cũng khiến anh “ghi điểm” trong mắt bố mẹ vợ. Không ít người nghĩ rằng mối tình “đũa lệch” này sẽ không bền. Mai Anh khi đó còn trẻ, Jimmii Khánh vốn sống vô lo vô nghĩ và ham vui, sẽ rất khó để làm nên một mái ấm. Thế nhưng, ngược lại với những ý kiến tiêu cực, đến nay, Jimmii Khánh và Mai Anh chung sống tròn 10 năm và có hai cô con gái...

Chia sẻ về chồng, Mai Anh nói: “Thật ra không phải lúc nào cũng hòa thuận vì anh ấy ham vui từ xưa nhưng là vợ chồng thì nên hiểu cũng như thông cảm với nhau. Ai cũng có những mặt tốt và chưa tốt, bản thân tôi cũng không phải người hoàn hảo.”

“Quan trọng là trong những lúc khó khăn nhất chúng tôi đều sẵn sàng nắm tay nhau, nương tựa vào nhau để vượt qua” - chị nói thêm - “Hơn nữa, gia đình hai bên rất yêu thương hai vợ chồng và các cháu nên có những lúc chúng tôi có bất cứ mâu thuẫn lớn nhỏ nào đều được bố mẹ vun đắp, động viên”.

Hỏi Mai Anh có ghen không khi chồng luôn tạo dáng… “nhức mắt” với các người đẹp và thời gian đóng Thương nhớ ở ai có những cảnh “nóng” với Thanh Hương, cô cười: “Trước khi quay những cảnh tình tứ, thậm chí là nóng bỏng anh ấy đều nhắn tin cho tôi biết, khi chiếu phim tôi cũng xem và hiểu đó là việc anh ấy buộc phải thực hiện. Trong hôn nhân, đàn ông hay phụ nữ đều có sự ích kỷ nhất định nhưng tôi không nhỏ nhen và nếu gia đình muốn hạnh phúc, sự tin tưởng lẫn nhau phải được đặt lên hàng đầu”.

Trở lại với Jimmii Khánh, anh không giấu giếm mong muốn của mình là tiếp tục được tham gia đóng phim và anh hy vọng sẽ nhận được một vai diễn đột phá hơn, mới mẻ hơn để có thể trải nghiệm được mọi cảm xúc trong điện ảnh. Tuy nhiên, Jimmii Khánh cũng không “bất chấp” mà sẽ cân bằng nếu như thời gian đóng phim phù hợp vì với anh, studio ảnh vẫn là cánh tay phải để kiếm cơm.

Jimmii Khánh tên thật là Phạm Việt Khánh, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nghệ danh Jimmii Khánh xuất phát từ việc anh hâm mộ ca - nhạc sĩ Jimmii Nguyễn và cũng có mối quan hệ thân tình với thần tượng nên ghép tên anh với mình. Theo Khánh, anh học hỏi từ Jimmii Nguyễn nhiều điều nhưng đặc biệt nhất là tính khiêm nhường và lối sống giản dị.
Xem ‘Thương nhớ ở ai’ tập 10: Chủ tịch Đột sẽ hỏi cưới Nương ‘khiến gái làng Đông phải thèm’

Xem ‘Thương nhớ ở ai’ tập 10: Chủ tịch Đột sẽ hỏi cưới Nương ‘khiến gái làng Đông phải thèm’

Không chỉ cầu hôn rất dữ dội và quyết liệt, trong tập 10 phim Thương nhớ ở ai, chủ tịch xã Đột nhắn sẽ sang hỏi cưới Nương: “Mai tôi sẽ làm đám hỏi, để cho gái làng Đông này nhìn cô phải thèm”.

Minh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm