Navibank.Sài Gòn: Khi ngoại binh chưa là sức mạnh

10/03/2011 11:17 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong khi cầu thủ của cả 2 đội HP.HN và N.SG đứng sắp thành 2 hàng dọc bên phía khán đài B sân Hàng Đẫy chuẩn bị bước vào trận đấu ở vòng 5 Eximbank V-League 2011, thủ môn Santos (N.SG) mới lững thững xỏ đôi găng vào tay và bước ra khỏi cabin huấn luyện ở khán đài A.

Ngẫm từ Phan Văn Santos

Đồng đội của anh và cả những người khác nữa, phải chờ một lúc khá lâu cho đến khi thủ thành gốc Brazil này đứng vào hàng lối. Bởi Santos không chạy, anh đi chầm chậm ngang qua mặt cỏ cứ như trêu ngươi phần còn lại rằng: “Cứ chờ đấy!”.

Khoảng gần cuối trận đấu, Long Giang, trong một tư thế không thuận lợi do bị cầu thủ đối phương áp sát ngay phía sau, trả bóng về cho thủ môn. Santos mắm môi mắm lợi phá bóng lên nhưng trái bóng đi không như ý muốn. Ngay lập tức, anh quay sang quát mắng đồng đội của mình cứ như thể Long Giang vừa phạm phải một tội lỗi ghê gớm.

Nhưng may mắn cho Santos là tính cách của cầu thủ người Tiền Giang khá hiền lành, bằng không hẳn sự việc sẽ không dừng lại ở đó, nhất là khi cái đầu của các cầu thủ đội bóng Sài thành đang sẵn sự ức chế trong một thế trận bị dẫn trước và hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà.

Nếu không có tấm hộ chiếu VN, còn lâu Santos mới có cơ hội đứng trước khung thành trên mảnh đất mà anh đang lập nghiệp, nhất là khi quy định về việc hạn chế ngoại binh đã được ban hành

Nếu trí nhớ của Santos tốt hơn có lẽ anh sẽ nhớ ra rằng, bàn thua thứ nhất có lỗi rất lớn của mình. Bởi phản xạ của thủ thành người Brazil này quá chậm chạp trước cú sút của Olushola khiến bóng đập vào cột dọc bật ra và Henry ập vào đá bồi. Nếu trí nhớ của Santos tốt hơn một bậc nữa, hẳn anh sẽ nhớ thêm là ngoài lợi thế về chiều cao và sải tay dài (hữu dụng trong những pha bóng bổng), phản xạ chống bóng sệt của mình là khá tồi (cú sút của Olushola là một cú dứt điểm ở tầm thấp).

Ai cũng biết điều đó và nhìn thấy rằng chuyên môn của Santos bây giờ không hơn, nếu như không muốn nói là thua kém khá nhiều những đồng nghiệp VN. Nếu không có tấm hộ chiếu VN, còn lâu Santos mới có cơ hội đứng trước khung thành trên mảnh đất mà anh đang lập nghiệp, nhất là khi quy định về việc hạn chế ngoại binh đã được ban hành.

Với khá nhiều câu chuyện không hay mà người ta biết về Phan Văn Santos bấy lâu nay, những gì thủ môn này thể hiện trong trận đấu với HP.HN càng khiến hình ảnh của anh thêm phản cảm.

Và những người khác

Nhưng Santos không “cô đơn”, anh chỉ là trường hợp điển hình nhất. Một người đồng hương của anh, Da Cruz Leandro, sang mùa giải năm nay cũng đã đánh mất khá nhiều hình ảnh tốt đẹp của mình. Năm ngoái, Leandro là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của N.SG và có vai trò quan trọng giúp đội bóng Sài thành trụ hạng thành công. Song bây giờ, với vòng 2 và vòng 3 ngày càng phát phì, cầu thủ người Brazil nặng nề đi thấy rõ và chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trong lối chơi của thày trò HLV Mai Đức Chung.

Tiếp tục là một người Brazil khác! Hãy thử xem hậu vệ Giovanini đã làm gì trong bàn thua thứ 2 của N.SG? Anh thò cái chân phải ra rất hời hợt sau đường chọc khe của Olushola, bóng đến chân của Henry và HP.HN dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Cũng không thể không nhắc tới tiền đạo Almeida, người đã chơi trọn 90 phút ở trận này và kết quả là một con số không tròn trĩnh. Từ đầu mùa tới giờ, gần như luôn luôn là như vậy. Quang Hải đã nhăn nhó chỉ còn thiếu nước khóc về sự bất lực của người đá cặp trong lần hiếm hoi tiền đạo người Khánh Hòa được chơi đúng vị trí sở trường gần khung thành đối phương. Có lẽ cựu “Vua phá lưới” Almeida giờ cũng chỉ còn là một kẻ “ăn mày dĩ vãng”.

“Thành bại tại ngoại binh”, nhiều người đã đúc kết như thế. Nhưng ở N.SG bây giờ, phải nói lại là “thất bại tại ngoại binh”. Đó là lý do tại sao, một cầu thủ tưởng hết thời như F.Endene nhưng có được phẩm chất cần cù bù thông minh lại tỏa sáng ở đội bóng Sài thành.           

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm