N.SG: Dàn hợp xướng lạc điệu

11/02/2011 11:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 2 trận hòa không bàn thắng cùng lối chơi nhạt nhẽo trước TĐCS.ĐT và V.NB chưa xứng đáng với những gì mà các ông chủ ngân hàng đã đầu tư cho N.SG trong mùa giải này. HLV Mai Đức Chung bao biện cho thực tế đó rằng: “Sân cỏ cũng như sân khấu. Những ngôi sao trên sân bóng cũng như những ngôi sao ca nhạc, muốn thành một cặp song ca hay thì bắt buộc họ phải có nhiều thời gian đầu tư để tập luyện và học hỏi. Tương tự, tập thể đội bóng N.SG cũng vậy…”.

1. Nhiều người đã từng nghĩ rằng N.SG có thể là một thế lực mới của bóng đá VN sau khi xem họ đả bại ĐKVĐ V-League HNT&T trên sân Thống Nhất tại vòng 1/16 Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011, nhưng khi Eximbank V-League 2011 chính thức khai màn, ý nghĩ ấy có vẻ như là sự ngộ nhận.

Dù N.SG đang sở hữu những ngôi sao tấn công thượng thặng nhưng triết lý bóng đá ở đây đi ngược lại với nền tảng hiện có, tức là họ sẽ duy trì sự thực dụng tối đa, đề cao sự an toàn, không bị thủng lưới trước rồi mới … hạ hồi phân giải. Thế nên mới có chuyện một mình chỉ cần một mình Samson bên phía TĐCS.ĐT chịu đá hết sức cũng đủ khiến N.SG phải dồn đông quân số để phong tỏa khung thành Santos mà quên mất những Almeida, Endene hay Leandro đang mỏi mắt chờ bóng phía trên. Tương tự như vậy, trong chuyến làm khách ở Ninh Bình, khi đội chủ nhà tỏ thái độ e dè đối thủ thì N.SG cũng càng thận trọng hơn. N.SG đã đá 2 trận mà hiệu suất bàn thắng bại là con số 0 tròn trĩnh, kết quả nhiều người nhầm tưởng rằng đây là đội bóng chỉ toàn những ngôi sao phòng ngự. 


N.SG cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi, còn HLV Mai Đức Chung sẽ có bao nhiêu thời gian để làm việc này? Ảnh: Quang Nhựt

Không những thế, HLV Mai Đức Chung còn đang đau đầu với tiền đạo chủ lực Endene. Dù đã hết hạn nghỉ Tết và đội bóng đã tập trung nhưng đến tận hôm qua, cầu thủ người Cameroon vẫn bặt vô âm tín. Endene đang là chân sút tốt nhất của N.SG với 3 bàn thắng (tất cả đều ở Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011). Sẽ bớt thiệt thòi hơn đôi chút cho N.SG nếu họ có một sự thay thế, nhưng ở Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011, họ chỉ đăng ký 3 suất ngoại binh và thời gian không còn đủ để N.SG có thể thay thế Endene bằng một ngoại binh khác. Vì vậy, trận làm khách ở đất Thủ vào chiều mai (12/2), có thể N.SG sẽ vào sân chỉ với 2 ngoại binh và chấp B.BD một “Tây”.

2. Thực ra, sau màn thể hiện nghèo nàn ở Eximbank V-League 2011, đấu trường chính mà N.SG đặt mục tiêu top 5 hẳn hoi, chứ không phải được đâu hay đó như ở Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011, nơi họ đã bộc lộ ý đồ buông xuôi để dồn tất cả cho cuộc đua đường trường, người ta cho rằng N.SG cần thêm thời gian để các cầu thủ có thể trở thành một tập thể có sự gắn kết thực thụ, vì họ mới chỉ cùng đá với nhau có 4 trận (2 ở V-League và 2 ở Cúp QG). Bởi thế, cuộc đối đầu với một đối thủ có cỡ như B.BD sẽ là một dịp quý giá để N.SG cọ xát và hoàn thiện mình.

Song nếu vậy, cần phải mất bao lâu nữa để dàn hợp xướng dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng họ Mai ca lên khúc nhạc đồng thanh sâu lắng mà không bị lạc điệu, nhàm chán như 2 chương đầu tiên của bản giao hưởng có tên Eximbank V-League 2011? Liệu rằng, tướng Chung sẽ nhận được bao nhiêu thời gian và sự kiên nhẫn của các ông chủ nhà băng để N.SG thực sự đi đúng hướng? Đó mới chính là vấn đề.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm