Navibank.SG: “Nhẹ tay, hàng dễ vỡ”

24/01/2011 12:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) -  Đấy là câu nói quen thuộc ở quầy làm thủ tục các chuyến bay, khi nhân viên được yêu cầu gói ghém hành lý ký gửi cần thận, vì đó là đồ dễ vỡ. Nhìn vào đội hình Navibank.SG, những phát sinh hậu trường và cái cách đội bóng này đang vận hành trên sân bóng, thấy cũng có cảm giác mong manh như thế.

Thay vì ghé qua chỗ trọng tài bàn bắt tay đồng đội vào thay mình (Almeida), chào khán giả, trước khi nhận sự động viên của HLV trưởng Mai Đức Chung, đúng như thủ tục, Được Em cởi phăng áo, đi vòng về phía khu kỹ thuật để yên vị. Tình huống trước đó, phút 15, sau khi bị xước nhẹ vùng da gần mắt, trung vệ Fabiano vùng vằng một hồi lâu nhất định không chịu tiếp tục trận đấu, dù đã được bác sỹ chăm sóc và đồng đội Francois Endene đảm bảo. Chỉ một phút sau khi trở lại sân, HLV Mai Đức Chung buộc phải tung Văn Hải vào sân thay Fabiano (theo yêu cầu của anh này) và Navibank.SG chấp nhận chỉ chơi với 2 ngoại binh, suốt phân nửa thời gian tổng cộng của trận đấu, trước khi Almeida xuất hiện.

Đó là những diễn biến ở trận đấu với TĐCS.ĐT trong buổi chiều mà HLV Mai Đức Chung thừa nhận, đội bóng của ông đã phải cần đến rất nhiều may mắn mới không thua.

Lật lại 2 trận trước, cầu thủ Navibank.SG cũng đã thừa nhận họ phải cảm ơn thần may mắn, mới giúp họ vượt qua H.Huế ở vòng 1/16 Cúp QG. Đến vòng 1/8 Cúp QG tiếp HN T&T, hình ảnh rất lạ đập vào mắt tất cả, khi lần lượt Almeida, rồi Fabiano tìm về phía khu kỹ thuật, xin dải băng cơ đùi. Almeida đã không thể tiếp tục trận đấu sau đó, vì vẻ như chấn thương khá nặng. Cựu tiền đạo SHB.ĐN, từng giành giải Vua phá lưới V-League và cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm, giờ gần như chỉ còn mỗi cái tên. Trong khi, trung vệ được quảng cáo từng đá các trận đấu Champions League, Giovanini Fabiano, chỉ có một buổi ra mắt các CĐV trên sân nhà Thống Nhất rất thường, trước khi trở chứng như đã nói ở trên.


Tài Em (phải) và các đồng đội mới cần thêm thời gian để biến Navibank SG trở thành một đội bóng có sức cạnh tranh thực sự. Ảnh: Quang Nhựt

Cùng với bản “CV” (lý lịch trích ngang) khá hoành tráng, Giovanini Fabiano thậm chí còn đem cả video, quay những trận đấu với đối thủ là những Bayern Munich, Juventus và Ajax (trong màu áo Maccabi Tel Aviv của Israel, Fabiano từng có… 6 lần ra sân) để chào hàng. Đó là mùa giải Champions League 2004 – 2005 và với 4 điểm, Maccabi Tel Aviv của Fabiano bị loại sau vòng bảng. Rất đáng khen khi V-League đủ sức hút với cả một cầu thủ từng đá Champions League. Vấn đề với Navibank.SG lúc này, là cầu thủ  từng chơi giải bóng đá hay nhất thế giới ấy, giờ chỉ còn mỗi cái tên. Đó là Giovanini Fabiano, 34 tuổi, quốc tịch Brazil.

Vài ngày trước khi V-League 2011 khai cuộc, như TT&VH đã thông tin về việc Văn Khải cũng thiếu chút nữa phải lĩnh án kỷ luật nội bộ, sau khi đã cố tình “tắc” đồng đội (không phải một lần), trong một buổi tập. Không đơn thuần chỉ là việc trừ lương, cảnh cáo và không đăng ký ở trận đấu sau đó (với TĐCS.ĐT), mà BHL Navibank.SG thậm chí đã họp khẩn, trong đó bỏ ngỏ khả năng trả Văn Khải về Cty CP bóng đá Navibank.SG. Tổng hợp tất cả những báo cáo với cả sự đảm bảo của các đàn anh lớn tuổi và là cán sự trong đội, Khải được khuyến cáo, đây là lần cuối cùng. Tức là nếu tái phạm, đừng có trách.

Được đánh giá là đội bóng bạo chi nhất cho mùa bóng 2011, Navibank.SG đã là tập hợp của rất nhiều ngôi sao, rất nhiều cá tính. Thoạt nhìn thế thôi, chứ cái đội hình triệu đô ấy cũng mong manh lắm lắm. Nói như vị trợ lý của TĐCS.ĐT, ông Nguyễn Văn Bé, thì “việc Navibank.SG tập hợp nhiều ngôi sao chưa hẳn đã tốt. Chúng tôi cảm thấy rất hứng khởi và cảm ơn BTC, khi… được gặp họ ngay trong ngày khai mạc”.

CCKM

Những bản hợp đồng đắt giá của Navibank.SG

- Quang Hải (9 tỷ đồng/3 năm)

- Tài Em (7 tỷ đồng/3 năm)

- Anh Tuấn (6,7 tỷ đồng/3 năm)

- Francois Endene (trên dưới 200.000 USD/mùa, lương 15.000 USD/tháng)

- Fabiano (gần 200.000 USD/mùa, lương 18.000 USD/tháng)

- Almeida (trên dưới 200.000 USD/mùa, lương 15.000 USD/tháng)

- Santos (về Navibank.SG từ giai đoạn 2 mùa trước, không tiết lộ phí hợp đồng, nhưng được dự đoán là 450.000 USD/3 mùa, lương 15.000 USD/tháng)

- Leandro De Oliveira (về Navibank.SG từ giai đoạn 2 mùa trước, với trên dưới 200.000 USD/1,5 năm, lương 15.000 USD/tháng)

- Văn Khải (về Navibank.SG từ giai đoạn 2 mùa trước, phí phá vỡ hợp đồng lên tới gần 10 tỷ đồng/3 năm, lương loại 1)

- Long Giang (về Navibank.SG từ giai đoạn 2 mùa trước, 5 tỷ đồng/3 năm, bao gồm cả 2,4 tỷ đồng tiền bồi thường hợp đồng cho Tiền Giang, lương loại 1)

- Được Em (4,5 tỷ đồng/3 năm, lương loại 1)

Rồi Duy Khanh, Khánh Lâm, Hoàng Vương, các lão tướng Văn Hải, Trường Giang, Nirut, cũng thuộc hàng thương hiệu, kèm theo là các bản hợp đồng tiền tỷ về với Navibank.SG mùa này…

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm