Christian Horner, ông bầu đội đua F1 Red Bull: Mê F1 từ tình yêu với… đua ngựa

05/03/2023 18:53 GMT+7 | Thể thao

Dẫu vẫn đang tất bật cùng đội đua Red Bull chuẩn bị cho chặng GP Bahrain vào Chủ nhật này, ông bầu Christian Horner vẫn không quên dành thời gian cho thú vui đua ngựa của mình.

Cách đây 18 năm, tháng 1/2005, Horner chính thức trở thành người đứng đầu đội đua Red Bull, qua đó ông trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong số các ông bầu đội đua F1. Bây giờ, người đàn ông 49 tuổi này lại trở thành ông bầu có thâm niên nhất trong làng đua xe F1.

 Tình yêu với đua ngựa

Vậy đâu là bí quyết ông duy trì niềm đam mê với thế giới tốc độ gần hai thập kỷ qua? Ông Horner chia sẻ: "Động lực. Tôi không bao giờ đánh mất điều đó. Những gì đội đua đạt được trong vài năm qua thật đáng kinh ngạc và giờ cần phải tiếp tục duy trì điều đó".

Động lực của ông Horner thật ra đến từ niềm đam mê đua ngựa. Cụ thể, trong căn nhà của vợ chồng ông Horner và nữ ca sĩ Geri Halliwell, cựu thành viên nhóm nhạc đình đám Spice Girls (giờ có tên là Geri Horner) ở vùng Oxfordshire có rất nhiều con ngựa. Ông bầu Horner tỏ ra hào hứng khi nhắc đến niềm đam mê nuôi ngựa: "Nhìn kìa, có một con đang thức giấc và sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi nuôi chúng trong nhà thay vì để chúng ở một nơi khác. Điều này tốt cho những đứa trẻ trong nhà tôi".

Trong số 7 con ngựa trong nhà ông Horner, tâm đắc nhất là con ngựa mang tên Lift Me Up, được đặt theo một trong những bài hát ăn khách nhất của Geri Horner. Ngoài ra còn có những con ngựa khác như Stop Right Now, con ngựa đã giành chiến thắng ở ba giải đua ngựa gần nhất và đang cố gắng thi đấu tốt để đủ điều kiện tham dự các giải đua ngựa Cheltenham và Hunter Chase. Ngoài ra ông Horner còn nhắc đến một con ngựa có tên khá dài là Scream If You Want To Go Faster, ăn theo tên một bài hát khác của Geri Horner. Ngoài việc chăm sóc các con ngựa, gia đình ông Horner còn sở hữu nhiều loài thú nuôi khác bao gồm 3 chú chó, 1 con mèo, 4 con dê, 4 con khỉ và đàn gà.

Christian Horner, ông bầu đội đua F1 Red Bull: Mê F1 từ tình yêu với… đua ngựa - Ảnh 1.

Ngoài thời gian quản lý đội đua F1 Red Bull, ông bầu Horner vẫn có niềm đam mê với đua ngựa

 Từ đua ngựa đến F1

Đáng chú ý, một số loài vật trong nhà ông Horner được đặt theo tên của các nhân vật đình đám trong làng đua F1 như hai con chó từng được đặt tên là Bernie và Flavio, phỏng theo tên của Bernie Ecclestone, cựu giám đôc điều hành F1 và Flavio Briatore, cựu lãnh đạo đội đua Renault. Chừng đó giúp cho ông Horner có khoảng thời gian cân bằng lý tưởng giữa cuộc sống và công việc bận rộn của một lãnh đạo đội đua hàng đầu như Red Bull.

Người đàn ông 49 tuổi này không ngần ngại chia sẻ việc sẵn sàng dành một ngày trong tuần để tự mình đưa các con đến trường: "Các chặng đua F1 có thể tiêu tốn quá nhiều thời gian của bạn nếu không biết sắp xếp. Vấn đề nằm ở sự cân bằng. Tôi thường dành thời gian của mình ở văn phòng từ 9h sáng đến 6h30 tối. Thêm vào đó là chừng một tiếng đồng hồ cho việc di chuyển".

Căn nhà của vợ chồng ông Horner từng đón không ít vị khách quý, trong đó có Max Verstappen, tay đua trụ cột đội đua Red Bull và là nhà ĐKVĐ F1. Tay đua người Hà Lan từng hiện diện trong buổi lễ sinh nhật lần thứ 50 của Geri hồi năm ngoái. Anh đang là ứng viên số một cho danh hiệu vô địch F1 năm nay, khi đội đua Red Bull cho thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ trong hai mùa gần nhất.

Phong độ của đội đua này trong giai đoạn chạy thử trước mùa giải được đánh giá khá tốt. Họ vừa đón tin vui khi ký kết hợp đồng đối tác với hãng xe Ford vốn bắt đầu từ năm 2026 đồng thời cố gắng tự phát triển động cơ cho riêng mình. Ông Horner khẳng định mình còn ấp ủ rất nhiều dự định cho đội đua Red Bull trong tương lai.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm