Bóng đá Quốc tế

Christian Eriksen nói điều bất ngờ sau khi đột ngột bị ngừng tim lần thứ 2 trong 5 năm

09/06/2026 05:30 GMT+7 Google News

Christian Eriksen đã được xuất viện, nhưng tiền vệ người Đan Mạch vẫn từ chối đưa ra bất kỳ cam kết nào về tương lai sự nghiệp sau lần gục ngã đầy kinh hoàng thứ hai trên sân cỏ trong vòng 5 năm.

Cựu ngôi sao của Manchester United và Tottenham Hotspur đã ôm ngực rồi đổ gục xuống sân trong trận giao hữu giữa đội tuyển Đan Mạch và Ukraine hôm Chủ nhật.

Thiết bị khử rung tim cấy ghép (ICD) trong cơ thể Eriksen đã phát ra một cú sốc điện để khôi phục nhịp tim bình thường. Thiết bị này được lắp đặt sau vụ ngừng tim của anh tại Euro 2020 vào năm 2021, sự cố từng khiến cả thế giới bóng đá bàng hoàng.

Tuy nhiên, Eriksen khẳng định lần ngất xỉu mới nhất là "một tình huống khác" so với biến cố cách đây 5 năm. Khi đội tuyển Đan Mạch không thể giành vé dự World Cup, ưu tiên hàng đầu của anh lúc này là quá trình hồi phục và dành thời gian bên gia đình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến sự nghiệp thi đấu.

Eriksen bị ngừng tim đột ngột trong trận giao hữu gặp Ukraine hôm 7/6

Eriksen bị ngừng tim đột ngột trong trận giao hữu gặp Ukraine hôm 7/6 - Ảnh: Getty

Trong thông báo được công bố vào chiều nay, Eriksen chia sẻ: "Như mọi người có thể hình dung, việc nhận cú sốc điện từ thiết bị ICD đã tác động rất lớn tới bản thân tôi cũng như gia đình. Tuy nhiên, tôi muốn trấn an tất cả rằng đây là một tình huống khác với những gì đã xảy ra vào năm 2021. Hiện tại tôi cảm thấy ổn và quá trình hồi phục đã bắt đầu.

Bên cạnh lòng biết ơn dành cho tất cả các cầu thủ và đội ngũ y tế đã hỗ trợ trên sân, tôi cũng vô cùng cảm kích các bác sĩ đã chăm sóc trái tim của tôi trong nhiều năm qua. Nhờ chuyên môn của họ, thiết bị ICD đã hoạt động chính xác như mục đích được thiết kế: bảo vệ tôi vào thời điểm cần thiết nhất.

Hiện giờ, điều tôi quan tâm là hồi phục sức khỏe, dành thời gian cho gia đình, đi nghỉ và chơi bóng cùng các con".

Trong khi đó, cựu tiền vệ đội tuyển Đan Mạch và từng khoác áo Real Madrid cùng Everton, Thomas Gravesen, cho rằng Eriksen nên chấm dứt sự nghiệp vì lợi ích của vợ anh, Sabrina Kvist Jensen.

Sabrina là người đã chứng kiến trực tiếp cả hai lần chồng mình đổ gục trên sân cỏ.

"Chuyện này không còn liên quan đến sự nghiệp nữa. Đây là vấn đề của cuộc sống. Đây là mạng sống của Christian Eriksen", Gravesen, hiện làm bình luận viên truyền hình, chia sẻ với Viaplay.

Christian Eriksen đã được xuất viện, nhưng tiền vệ người Đan Mạch vẫn từ chối đưa ra bất kỳ cam kết nào về tương lai sự nghiệp sau lần gục ngã đầy kinh hoàng thứ hai trên sân cỏ trong vòng 5 năm.

Christian Eriksen đã được xuất viện, nhưng tiền vệ người Đan Mạch vẫn từ chối đưa ra bất kỳ cam kết nào về tương lai sự nghiệp sau lần gục ngã đầy kinh hoàng thứ hai trên sân cỏ trong vòng 5 năm. Ảnh: Getty

"Tôi đã thấy vợ anh ấy một lần nữa lao vào sân. Anh ấy đang đặt cô ấy vào hoàn cảnh như thế nào? Đôi khi phải nhìn xa hơn những mong muốn của bản thân. Bóng đá hoàn toàn trở nên vô nghĩa khi một sự việc như thế này xảy ra".

Gravesen thậm chí cho rằng nếu Eriksen vẫn muốn tiếp tục thi đấu, quyền quyết định nên được tước khỏi tay anh và các cơ quan chuyên môn cần buộc anh giải nghệ để đảm bảo an toàn.

Bác sĩ tim mạch Henning Molgaard cũng cảnh báo rằng Eriksen có thể gặp phải những vấn đề tương tự trong tương lai, dù ông nhấn mạnh thiết bị khử rung tim đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu sống cầu thủ này.

Trước đó, tuyển thủ Đan Mạch từng khẳng định anh "không hề, dù chỉ một chút" lo sợ việc tái phát sự cố trên sân. Eriksen nói: "Trong trường hợp xấu nhất, nếu điều đó xảy ra lần nữa, thiết bị này sẽ hỗ trợ tôi ngay lập tức."

Molgaard giải thích: "Thiết bị tạo nhịp của cậu ấy chắc chắn đã làm đúng nhiệm vụ và cứu sống cậu ấy.Điều này hoàn toàn có thể xảy ra thêm lần nữa. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp người bình thường mang bệnh lý tim tiềm ẩn bị ngừng tim tái phát và máy tạo nhịp sẽ can thiệp. Vì vậy, bất kể nguyên nhân cụ thể trong trường hợp của Christian Eriksen là gì, nguy cơ đó vẫn tồn tại.

Khi nhận cú sốc điện từ máy tạo nhịp, cảm giác giống như bị một con ngựa đá mạnh vào người. Đó là lý do người bệnh thường hét lên và cần thời gian để hồi phục lượng oxy trước khi lấy lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, việc cậu ấy có thể tự đi tới xe cứu thương là một tín hiệu tích cực.

Điều đặc biệt không phải là sự cố này xảy ra, bởi nó vẫn xảy ra với nhiều người khác. Điều đặc biệt là nó diễn ra ngay trên một sân bóng đá".

Tuy vậy, vị bác sĩ này cũng nhận định rằng nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp sẽ e ngại việc tiếp tục sử dụng Eriksen.

"Phần lớn các đội bóng sẽ không muốn mạo hiểm để cậu ấy gục ngã thêm lần nữa. Họ có thể sẽ nói rằng: ‘Tôi nghĩ cậu nên tìm một hướng đi khác".

Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch, Morten Boesen – người từng được ghi nhận là đã góp công lớn cứu sống Eriksen trong biến cố năm 2021 – cũng tiết lộ thêm về những khoảnh khắc ngay sau sự cố mới nhất.

"Cậu ấy muốn tự đi bộ và cũng muốn gặp gia đình mình. Xe cứu thương lúc đó ở gần góc sân nên chúng tôi cho phép điều đó. Mọi chỉ số của cậu ấy đều được theo dõi chặt chẽ," Boesen cho biết.

Hình ảnh truyền hình cho thấy Eriksen ôm ngực rồi đổ gục xuống mặt cỏ khi bóng đang ở vị trí khác trong hiệp hai trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine. Các nhân viên y tế lập tức lao vào sân cấp cứu, trong khi cầu thủ được che chắn khỏi tầm nhìn của khán giả.

Eriksen hiện vẫn còn một năm hợp đồng với CLB Đức VfL Wolfsburg, đội bóng vừa phải xuống hạng khỏi Bundesliga mùa trước.

Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch sau đó phát đi thông báo: "Christian Eriksen vẫn tỉnh táo và đang trong tình trạng ổn định theo hoàn cảnh hiện tại. Trận đấu đã bị hủy bỏ."

Màn hình lớn trên sân vận động ở Odense cũng hiển thị thông điệp tương tự: "Trận đấu đã kết thúc. Christian Eriksen đang trong tình trạng tốt trong điều kiện hiện tại."

Trong thời gian cầu thủ này được chăm sóc y tế, các cổ động viên đã đồng thanh hát tên Eriksen và dành những tràng pháo tay động viên.

Cựu tiền đạo đội tuyển Đan Mạch Nicklas Bendtner, người làm bình luận viên cho truyền hình Đan Mạch trong trận đấu, gần như bật khóc khi chứng kiến sự việc.

"Đây là những hình ảnh kinh hoàng và nó khiến mọi thứ khác trong buổi tối hôm nay trở nên không còn ý nghĩa.

Tôi nghĩ đến gia đình và các con của Christian. Đây là một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đây đã là lần thứ hai điều này xảy ra, và với tư cách là một người bạn của Christian, tôi thực sự cảm thấy khủng khiếp."

Nhiều đồng đội của Eriksen trong màu áo đội tuyển Đan Mạch cũng không giấu nổi sự đau đớn và đã bật khóc ngay trên sân khi chứng kiến tiền vệ tài hoa này một lần nữa phải chiến đấu với tử thần.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm