Chonburi FC – B.Bình Dương 2-2: Cơ hội rộng mở với Bình Dương

16/09/2009 08:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

* Bàn thắng: Pipop On - Mo 19’, Arthit 69’ ; Quang Thanh 13’, Vũ Phong 24’

(TT&VH) – Cầm hoà chủ nhà Chonburi FC với tỷ số 2-2, Bình Dương đang tràn đầy cơ hội giành quyền lọt vào bán kết AFC Cup 2009.

Phải đá trên sân khách trước đối thủ Chonburi FC được đánh giá là rất mạnh, Bình Dương chủ động lựa chọn lối chơi an toàn, gần như chỉ cắm Anh Đức ở phía trên, và sau lưng Anh Đức là hai hộ công Philani và Molina. Trong khi đó, Chonburi FC nhập cuộc rất hứng khởi, nhưng khi chưa kịp cụ thể hoá ưu thế sân nhà của mình thành bàn thắng thì các học trò của HLV Kiatisuk phải nhận bàn thua rất ngớ ngẩn ngay ở phút 13.

Từ cú sút ở khoảng cách chừng 25m của Quang Thanh, bóng đi không quá hiểm nhưng thủ môn Kosin lại lóng ngóng để bóng tuột khỏi tay, giúp Bình Dương vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Ngay sau khi thủng lưới, Chonburi FC tiếp tục dồn cao đội hình hơn nữa để tìm bàn gỡ, và chỉ đúng 6 phút sau, Pipob đã tận dụng cực tốt tình huống phối hợp không ăn ý giữa cặp trung vệ Bình Dương với thủ môn Thế Anh để cân bằng tỷ số cho Chonburi FC bằng một cú lốp bóng kỹ thuật.
Lợi thế lớn đang thuộc về Quang Thanh và đồng đội. Ảnh: Quang Nhựt

Đến lúc này, Bình Dương không còn chơi phòng ngự phản công nữa mà chuyển sang thế trận ăn miếng trả miếng rất sòng phẳng với đội chủ nhà. Và nỗ lực của Bình Dương đã sớm mang lại kết quả mong đợi, khi đến phút 24, đội bóng của HLV Mai Đức Chung lại một lần nữa vượt lên dẫn trước. Vũ Phong là người lập công cho Bình Dương với cú sút chéo góc hiểm hóc tung lưới Kosin, nhưng công đầu trong bàn thắng này phải kể tới Philani, vì nỗ lực đột phá qua hàng thủ Chonburi FC của cầu thủ người Nam Phi khiến cho nhiệm vụ cuối cùng của Vũ Phong trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Sau khi tái lập ưu thế dẫn bàn, Bình Dương lại co về để áp dụng bài tủ phòng ngự phản công của HLV Mai Đức Chung, nhưng đội khách chỉ làm tốt một nửa nhiệm vụ là phòng ngự, còn nhiệm vụ phản công thì không được như mong đợi, khi mũi nhọn Anh Đức tỏ ra thiếu cả sức mạnh cũng như sự khéo léo cần thiết để chuyển hoá cơ hội từ các pha phản công nhanh trở thành bàn thắng.

Vì thế, hàng thủ Bình Dương phải chịu sức ép cực lớn từ phía Chonburi FC, và dù đã chơi cực kỳ xuất sắc trong nửa cuối hiệp một cũng như nửa đầu hiệp hai, song cuối cùng Bình Dương vẫn phải chấp nhận bị Chonburi FC chọc thủng lưới thêm một lần nữa ở trận này. Sau khi thủ môn Thế Anh cứu nguy một bàn thua trông thấy cho Bình Dương từ pha chuyền ngang cẩu thả của Anh Đức ở phút 68, chỉ một phút sau, tận dụng lỗ hổng ở hàng thủ Bình Dương khi hậu vệ Minh Trung vừa vào thay người, tuyển thủ Thái Lan Arthit đã chớp cơ hội dứt điểm chéo góc để quân bình tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà.

Trong hơn 20 phút còn lại, trận đấu diễn ra tương đối chặt chẽ, nhưng Bình Dương vẫn có 2 cơ hội cực tốt để có thể ghi bàn. Đầu tiên là tình huống Vũ Phong đặt lòng trúng xà ngang khung thành Kosin ở phút 70 sau pha chuyền bóng dọn cỗ từ cánh phải của Philani, và đến những phút cuối trận, nỗ lực cứu bóng của Hữu Thắng đã tạo thành một pha căng ngang cực kỳ nguy hiểm, nhưng đáng tiếc là không có cầu thủ nào của Bình Dương tiếp ứng kịp thời.

Dù vậy, hoà 2-2 trên sân khách cũng là một kết quả thuận lợi với Bình Dương và đội bóng của HLV Mai Đức Chung đang có quyền tự quyết định số phận của mình tại AFC Cup 2009, trước khi bước vào trận đấu lượt về tại sân nhà Gò Đậu vào ngày 30/9 tới đây.

Đội hình thi đấu của Bình Dương: Thế Anh, Quang Thanh, Osita, Văn Hải, Hoàng Vương (Minh Trung 61'), Vũ Phong, Trường Giang, Công Minh (Hữu Thắng 68'), Philani, Molina (Đức Tài 86'), Anh Đức.

Phát biểu sau trận:

* HLV Mai Đức Chung:

“Tôi hài lòng về tỷ số nhưng đáng tiếc là có một số tình huống ghi bàn thuận lợi nhưng các học trò của tôi lại không tận dụng thành công. Sau khi V-League 2009 kết thúc, chúng tôi mới tập trung trở lại có 10 ngày nên các cầu thủ, đặc biệt là 2 tân binh Osita và Molina, chưa có phong độ tốt nhất. Hôm nay tôi tạm hài lòng với màn ra mắt của Osita nhưng Molina cần phải nỗ lực hơn nữa.

Bàn gỡ hoà 1-1 của Chonburi FC là một sai lầm sơ đẳng rất đáng trách của chúng tôi, vì thủ môn và các trung vệ Bình Dương phối hợp không tốt, còn ở bàn thua thứ hai, Minh Trung đã không áp sát nên tạo điều kiện để cầu thủ đối phương dứt điểm. Tất cả những vấn đề của chúng tôi trong trận này sẽ được giải quyết ở lượt về. Chắc chắn rằng Bình Dương sẽ chơi tốt hơn nữa ở trận tái đấu vì chúng tôi có lợi thế sân nhà và tâm lý cũng thoải mái hơn”.

* HLV Kiatisuk:
 
“Thực sự là tôi rất bất ngờ với màn trình diễn của Bình Dương, đặc biệt là trung vệ Osita, cậu ấy đã khiến các tiền đạo của Chonburi FC gặp nhiều khó khăn. Đây là một trận đấu hay, đẹp với cả hai đội bóng. Sẽ không dễ dàng với chúng tôi ở lượt về, nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc và cơ hội vẫn còn với Chonburi FC, dù thực sự lợi thế đang thuộc về Bình Dương”.

Anh Duy (từ Bangkok)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm