Chọn HLV ĐTQG: Đợi Sơn "công chúa" nhập thế

09/05/2012 15:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thế hệ vàng thứ nhất, trong những tên tuổi nổi bật chỉ chỉ thiếu mỗi cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn chưa chính thức “nhập thế”, tức làm HLV đỉnh cao.

Đấy cũng là một sự chờ đợi thủ vị, nhất là khi có thông tin bầu Kiên ngỏ lời mời tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá VN. Thực ra, đã có những thời điểm Sơn “công chúa” đã bập vào đời HLV chuyên nghiệp, dù chỉ dẫn dắt  đội hạng thấp là Thành Nghĩa-Quảng Ngãi (2005).

Sau thành tích đưa đội bóng xứ Quảng lên hạng Nhì, những tưởng Sơn phấn khích và tiếp tục dấn thân, thì anh quay về làm huấn luyện đội trẻ của Thể Công-Viettel. Năm 2007, trong vai trò HLV phó ĐT futsal tham dự SEA Games, nội tình ĐT có biến, Hồng Sơn không tránh khỏi liên lụy, ảnh hưởng rất nhiều.



Cái tên Hồng Sơn vẫn còn sức hút rất lớn với người hâm mộ bóng đá VN. Ảnh: VSI

Một cầu thủ giỏi, chưa hẳn sẽ trở thành một HLV xuất chúng. Tuy nhiên, với sự thức thời của Nguyễn Hồng Sơn, HLV Vương Tiến Dũng, người thầy một thời cũng nhận xét Sơn là một người “láu lỉnh”, có thể Nguyễn Hồng Sơn sẽ không quá khó để trở thành một HLV khá,nếu thực sự hết mình với nghiệp cầm quân.

Nói thế bởi rất nhiều HLV thuộc thế hệ của Sơn, đã trưởng thành rất nhanh. Đến như Huỳnh Đức, “đùng một phát” được bốc thẳng lên nắm V-League năm 2008, chưa có bằng B, chưa dẫn dắn đội hạng thấp nào, nhưng cũng làm nên chuyện.

Rồi Công Minh, Văn Sỹ, Quang Hà, Văn Sỹ Hùng, Hữu Thắng… cũng đã lăn lộn với nghề HLV từ lâu.  Xu hướng HLV trẻ đang nắm giữ thời thế trong làng HLV nội địa. Khả năng mất việc dù rất cao, nhưng không phủ nhận chỉ cần HLV có chút tên tuổi, lúc nào anh ta cũng có thể được trải thảm đón tiếp.

Không thể phủ nhận, sức hút của Sơn “công chúa” cũng còn rất ghê gớm. Những bài phỏng vấn anh đều được chú ý. Dạo này, Sơn còn lên TV bình luận bóng đá rất chuyên nghiệp, nói cũng khá hay.

Sức hút đội bóng khởi phát ừ các ngôi sao. HLV cũng là một ngôi sao, nếu anh ta giỏi, cá tính đặc biệt, và thuận lợi hơn nữa anh ta từng là một danh thủ.

Nếu một ngày Hồng Sơn là HLV trưởng đội bóng chuyên nghiệp nào đó, có thể tan trận, cầu thủ không được xin chữ ký, nhưng ông thầy thì người hâm mộ vây quanh.

Vẫn hy vọng đến ngày đó, bởi nghiệp HLV tuổi thọ rất cao và thu nhập cũng cao so với mặt bằng xã hội. Bất luận thế nào, thì  đến thời điểm này, Nguyễn Hồng Sơn vẫn đang là một tượng đài, một tên tuổi lừng lững để bất cứ tiền vệ trung tâm nào (cả nội lẫn ngoại) cũng phải ngước nhìn. Sở hữu ông HLV như thế, kể cũng đáng đồng tiền bát gạo, xét ở mặt truyền thông!

NGỌC HÒA

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm