Chơi vơi đã không còn “chơi vơi”

27/08/2008 18:18 GMT+7 | Văn hoá

Theo kế hoạch, ngày 25.9 diễn viên Pháp gốc Việt Phạm Linh Đan sẽ có mặt tại Hà Nội tham gia diễn xuất trong bộ phim Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (Hãng phim Truyện 1 sản xuất).

Thẳng thắn đề nghị mức cát sê khiến các nhà làm phim VN “giật mình”, nhưng điều quyết định đưa Phạm Linh Đan (ảnh) sang VN lại nằm ở phía sau chuyện tiền bạc. Đó là tình yêu VN và mong muốn đóng góp khả năng của mình cho điện ảnh Việt.
 
Chơi vơi là vấn đề con người...

Diễn viên Phạm Linh Đan 
Được viết ra cách đây hơn 8 năm với cái tên Đi mãi rồi cũng quay về, sau 7 năm truân chuyên với nhiều lần duyệt, đổi tên; lại mất thêm hơn 1 năm để kiếm thêm kinh phí từ các Quỹ hỗ trợ điện ảnh của nước ngoài, ngày 20.9 tới bộ phim Chơi vơi (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) chính thức được bấm máy tại Hà Nội. Đây là bộ phim đang thu hút sự quan tâm của dư luận một phần ở tính nhạy cảm của đề tài - vấn đề đồng tính nữ. Phim là câu chuyện tình phức tạp giữa 4 nhân vật Duyên, Cầm, Hải, Thổ. Do có tình cảm đặc biệt với người bạn gái là Duyên, nên khi Duyên kết hôn với Hải, Cầm đã tìm mọi cách phá tan hạnh phúc của đôi uyên ương và đẩy Duyên vào vòng tay của Thổ, một người đàn ông có vẻ ngoài quyến rũ. Nhạy cảm, gai góc, Chơi vơi được xem là sự nối tiếp tư duy sáng tạo đã có “hình hài” từ Sống trong sợ hãi, hợp thành chuỗi tác phẩm định hình phong cách sáng tác của Bùi Thạc Chuyên.

Tâm sự về đứa con tương lai, Bùi Thạc Chuyên nói: “Vấn đề đồng tính chỉ là “nhánh phụ” và được thể hiện khá kín đáo, tế nhị. Cái cốt lõi của Chơi vơi chính là vấn đề con người, sự cô đơn và khát vọng hạnh phúc trong bối cảnh cuộc sống ngổn ngang những mối bận tâm thời thượng”. Có lẽ chính sự sâu sắc ẩn sau cái vỏ nhạy cảm dễ gây những tranh luận ầm ĩ từ dư luận màChơi vơi đã nhận được sự đồng cảm của Quỹ Hubert Bals (LHP Rotterdam - Hà Lan) và Quỹ Fonds Sud (Pháp) để có thêm 130.000 euro hỗ trợ thêm ngoài số tiền trợ giá làm phim do Nhà nước cấp.

Sẽ “hot” vì có một dàn “sao”

 Hải Yến nhận vai Duyên trong
"Chơi vơi"
Đề tài nhạy cảm, nhân vật có cá tính phức tạp đòi hỏi Chơi vơi phải tìm được những diễn viên hợp vai và khả năng diễn xuất ấn tượng. Lập blog để tuyển diễn viên, đã có những cái tên khá ấn tượng được ngắm cho vai nữ chính, như á hậu Đặng Minh Thu... Nhưng bất ngờ lại nằm ở danh sách chính thức với những cái tên khá “hot”: Phạm Linh Đan, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Hải Yến, ca sĩ SM-ĐH Duy Khoa. Trong số này, diễn viên Pháp gốc Việt Phạm Linh Đan là bất ngờ lớn nhất. 15 năm trước, với vai diễn thiếu nữ mồ côi Camille trong bộ phim nổi tiếng Đông Dương của đạo diễn Régis Wagnier, Phạm Linh Đan đã nhận được đề cử giải César cho nữ diễn viên triển vọng. Và, đến năm 2006, cô chính thức nhận được giải thưởng này với diễn xuất trong bộ phim Debattre mon coeur S’est arrêté của đạo diễn Jaques Audiard.

Nói về lý do chọn Phạm Linh Đan cho vai Cầm - vai diễn nặng ký, bởi mọi nút thắt của những dồn nén đầy kịch tính trong phim đều xuất phát từ “trái tim nhiều ngăn” của người đàn bà có nội tâm phong phú này, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên kể: “Có người giới thiệu Phạm Linh Đan và tôi đã gửi kịch bản cho cô ấy đọc trước. Tháng 5.2008, khi sang Pháp dự LHP Cannes, tôi đã hẹn gặp Phạm Linh Đan ở Paris. Thật may là cô ấy rất thích kịch bản và vai Cầm. Cô ấy thẳng thắn nói về mức cát sê sẽ được nhận nhưng trên hết là mong muốn được trở về VN đóng góp một phần khả năng, tâm huyết của mình cho điện ảnh Việt”.

Cũng theo Bùi Thạc Chuyên, thì việc chọn những gương mặt đang được dư luận chú ý như Đỗ Hải Yến (vai Duyên), Johnny Trí Nguyễn (vai Thổ) và Duy Khoa (vai Hải) không liên quan đến việc muốn tạo độ “hot” để phim ăn khách mà 100% là do hợp vai. Đồng quan điểm với đạo diễn, diễn viên Đỗ Hải Yến “bật mí” 6 năm trước đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã trao đổi với cô về kịch bản Chơi vơi và cô rất ấn tượng với vai Duyên.

Đó là một vai diễn khó, thậm chí có thể là khó nhất so với các vai diễn mà Đỗ Hải Yến từng đóng. Hơn thế, Duyên là một vai nhạy cảm, có nhiều cảnh nóng nhưng Đỗ Hải Yến rất quyết tâm: “Sức sống của một bộ phim nằm ở tính thẩm mỹ và cái đẹp mà bộ phim hướng tới và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để Chơi vơi có được đời sống đầy tính nghệ thuật ấy. Vì thế, nhiệm vụ của người diễn viên là phải mang lại cảm xúc thật cho bộ phim. Tôi không ngại ai nói gì, vì cuộc sống là thế”.

Thời điểm này, mọi chi tiết về việc mời Phạm Linh Đan đã được Hãng phim Truyện 1 thoả thuận xong với người đại diện của diễn viên. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa ký hợp đồng chính thức vì phải đợi phía Pháp dự thảo hợp đồng và gửi sang. 5 tỉ là số tiền không lớn nên Chơi vơi cũng không thể trả cát sê cho Phạm Linh Đan theo mức mà các đoàn phim của châu Âu trả cho “sao” này, tuy nhiên nếu so với cát sê hiện tại mà các “sao” Việt Nam đang hưởng thì cũng đáng giật mình. Tằn tiện để mời sao ngoại đóng phim, cái đích mà đạo diễn hướng tới không phải để câu khách, hay giải thưởng tại các LHP “nội”, “ngoại” mà đơn giản là: “Chúng tôi đã và sẽ cố hết sức để làm một bộ phim theo ý mình nghĩ mà không phải “biên tập tư duy”, cắt xén sáng tạo chỉ vì kinh phí ít”.

Theo Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm