Chơi trọng tài...

01/03/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 1. Các trọng tài Việt Nam nói về nghiệp cầm còi của mình ít ai gọi đấy là nghề mà dùng từ “chơi trọng tài”. Cựu còi vàng Dương Văn Hiền và đương kim còi vàng Võ Minh Trí nghề chính là gõ đầu trẻ còn nghề phụ mà họ “chơi” là trọng tài. Cựu còi đồng Đặng Thanh Hạ cũng thế, nghiệp chính là cán bộ thể thao Gia Lai còn cái nghề mà ông Hạ “chơi” là trọng tài.

Có lần tôi hỏi ông Hiền lẫn ông Hạ: “Các anh “chơi” trọng tài thì được gì?”. Ông Hiền nói ngay: “Nó là đam mê, là thử thách mà cái cảm giác ra sân làm nhiệm vụ thôi đủ để hạnh phúc rồi!”. Ông Hạ triết lý hơn giải thích: “Nó cũng giống các anh khi đặt bút viết hoặc ngồi gõ vi tính để ra từng câu chữ và để nói lên chính kiến của mình và chờ đợi bài báo đấy được đón nhận như thế nào thì “chơi” trọng tài nó cũng giống thế!”.

2. Hồi ông Nguyễn Văn Mùi còn cầm còi, sau trận chung kết Cúp quốc tế Liên Cảng năm 1992 mà khán giả sân Thống Nhất nổi lửa đốt sân vì ông Mùi cho Olympic Malaysia hưởng quả 11m khiến chủ nhà Cảng Sài Gòn mất chức vô địch, tôi có hỏi ông Mùi: “Nhiều người trách anh có thể bỏ không phạt chủ nhà quả 11m và nếu làm thế thì rất an toàn sao anh không chọn giải pháp an toàn?”. Ông Mùi dõng dạc trả lời: “Làm đúng có thể khán giả không hiểu nhưng rồi họ sẽ hiểu. Người trọng tài ra sân mà làm đúng thì chẳng có gì phải sợ cả”. Cũng buổi phỏng vấn đấy, ông Mùi từng tâm sự ông có con trai và không muốn con mình tham gia nghiệp trọng tài vì khắc nghiệt và đòi hỏi phải bản lĩnh lắm mới trụ được.

Giờ thì ông Mùi có cậu con trai theo nghiệp bố và được giới trọng tài nhận xét: “Thằng này lì hơn bố và có thể sẽ tiến xa hơn bố”.

Trọng tài Vũ Bảo Linh, nguyên nhân gây ra sự tranh cãi ở trận N.SG-B.BD ở vòng 4 Eximbank V-League 2011 vào ngày 27/2/2011 vừa qua. Ảnh: V.V

3. Sau trận N.SG – B.Bình Dương, ông Năm Thành, chủ tịch LĐBĐ Bình Dương gọi điện thoại cho ông Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và ông Chủ tịch HĐTT Nguyễn Văn Mùi. Ông Năm Thành bức xúc nói: “Nếu thực sự là các anh điều hành bóng đá đồng điệu với kiểu mà các trọng tài đang giết đội này và ưu ái cho đội khác thì cũng đồng nghĩa với việc giết một nền bóng đá mà ở đấy nhiều người không tiếc tiền đổ ra để mong có thứ bóng đá tử tế”.

Ông Năm Thành chỉ ra những cái sai của trọng tài Vũ Bảo Linh mà chiều 27/2 một cựu tuyển thủ bóng đá nổi tiếng của TP.HCM từng làm cố vấn cho N SG ngồi xem trực tiếp đã phải thốt lên: “Sao trọng tài làm kỳ quá! Tôi thấy kỳ cả cho đội thắng!”.

Đến đây tự dưng lại thèm những con người theo nghiệp trọng tài với tư tưởng “chơi” trọng tài thay vì có chút tiếng tăm với nghề trọng tài lại lạm dụng để… chơi dao.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm