Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hóa thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé

23/01/2023 11:20 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Bộ phim thống trị phòng vé Tết xứ Trung hiện nay khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Phòng vé Hoa ngữ dịp Tết 2023 trở nên vô cùng rộn ràng với hàng loạt bom tấn đổ bộ, trong đó nổi bật là cuộc đua của 3 tác phẩm chính: Lưu lạc địa cầu 2, Vô danhMãn giang hồng. Cuộc chiến lần này đánh dấu những màn đối đầu hấp dẫn, từ 2 mỹ nam "lưu lượng" hàng đầu là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nhất Bác, đến những tài tử kỳ cựu như Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ.

Vậy sau ngày công chiếu đầu tiên, ai đang dẫn trước ai?

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 1.

Xuất hiện từ khóa "khó xem", Vương Nhất Bác bị chê thậm tệ

Ngay giữa trưa ngày 22/1, từ khóa "Khó xem" đã leo thẳng lên hạng 1 thanh tìm kiếm thịnh hành của Weibo. Bấm vào từ khóa, khán giả có thể thấy đa phần các bài viết đều chê bai, đánh giá tiêu cực những tựa phim đang chiếu ngoài rạp. Trong số đó, Vô danh có Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đóng chính lại hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều nhất.

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 1.

Vương Nhất Bác gây tranh cãi.

Không ít khán giả cho rằng diễn xuất của dàn sao trẻ như Vương Nhất Bác, Trương Tịnh Nghi... không đủ để khiến họ thỏa mãn. Ngoài ra, những ngôi sao kỳ cựu như Lương Triều Vỹ, Châu Tấn... lại không thể cứu nổi phần kịch bản khó hiểu, khó xem của phim. Vô danh được cho là nỗi thất vọng lớn, trong đó chàng "đại lưu lượng" sinh năm 1998 đang "đứng đầu ngọn gió" khi trước đó, đạo diễn phim đã hết lời khen ngợi diễn xuất của anh.

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 2.

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 3.

Lương Triều Vỹ và Châu Tấn không thể cứu vớt bộ phim

Mặt khác, những dự án như Mãn giang hồng hay Lưu lạc địa cầu 2 cũng nhận về nhiều đánh giá không ổn. Đến mức hiện tại, các phim đều đã khóa bình luận dưới chủ đề chính vì làn sóng tranh cãi quá lớn. Liệu điều này đã phân hóa doanh thu mùng 1 Tết thế nào?

2 mỹ nam "đại lưu lượng" tạm thời thua sút

Tính đến 9 giờ tối ngày 22/1, kết quả cuộc đua phòng vé ngày đầu tiên đã khiến không ít người bất ngờ. Ban đầu, đây được xem như cuộc chiến giữa 2 mỹ nam thuộc "Tứ đại lưu lượng" là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nhất Bác. Cả Mãn giang hồngVô danh từng thay nhau thống trị, lập các thành tích vé đặt trước ấn tượng, trong đó Dịch Dương Thiên Tỉ đã lập kỷ lục ngôi sao lứa 2000 duy nhất có tất cả các phim đóng chính vượt 100 triệu NDT. Mặt khác, Vương Nhất Bác cũng gây ấn tượng khi Vô danh là phim đầu tiên và nhanh nhất cán mốc 100 triệu NDT doanh thu vé đặt trước dịp Tết này.

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 4.

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 5.

Cả hai dự án đều chịu thua 1 bom tấn khác

Song, quán quân phòng vé Trung Quốc hiện tại đều không phải Vô danh hay Mãn giang hồng. Thu về gần 470 triệu NDT tính đến 9 giờ tối, Địa cầu lưu lạc 2 đang tạm thời nắm giữ ngôi vị quán quân phòng vé Tết. Theo sau là Mãn giang hồng với hơn 400 triệu NDT khá sát, và Vô danh với chỉ hơn 136 triệu NDT. Có thể thấy, Ngô Kinh vẫn cho thấy sức hút của "ông hoàng phòng vé" chưa từng giảm sút sau 2 phần Trường tân hồ thành công vang dội.

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 6.

Theo Maoyan, quán quân phòng vé sau mùng 1 Tết là Lưu lạc địa cầu 2.

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 7.

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 9.

Màn kết hợp của Ngô Kinh và Lưu Đức Hoa "gây bão"

Mặt khác, dự án gia đình Hoán đổi cuộc đời có Lôi Giai Âm, Trương Tiểu Phỉ, Sa Dật... tham gia ngậm ngùi xếp ở hạng 5, thua cả bộ phim hoạt hình Những chú gấu Boonie mới nhất. Có thể thấy sau ngày chiếu đầu tiên, phòng vé Tết xứ Trung đang tồn tại nhiều bất ngờ khó đoán. Liệu năm nay ai sẽ là "hắc mã" bứt phá nhất?

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 8.

Những chú gấu Boonie.

Choáng với đại chiến phim rạp xứ Trung mùng 1 Tết: Bom tấn hoá thảm hoạ, 2 ‘đại lưu lượng’ thua đau trước ông hoàng phòng vé - Ảnh 9.

Hoán đổi cuộc đời.

Thành Vũ Ảnh (Theo Weibo; Ảnh: Maoyan, Douban

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm