Chờ Chelsea thay đổi cùng Pochettino

03/07/2023 23:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

Hôm nay đánh dấu ngày làm việc chính thức đầu tiên của Mauricio Pochettino trên cương vị tân HLV trưởng Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge đang cho thấy những đổi thay đầy hứa hẹn cùng một kỷ nguyên mới.

Ít nhất, điều may mắn đầu tiên cho vị HLV người Argentina là quá trình thanh lọc đội ngũ đã tiến triển nhanh hơn kỳ vọng. Ông sẽ làm việc với đội ngũ cầu thủ đã được thanh lọc đáng kể để không còn tình trạng các cầu thủ phải thay đồ ngoài hành lang hay ngồi xuống đất nghe họp chiến thuật như đã thấy ở các kỷ nguyên của Graham Potter hay Frank Lampard.

Hai giai đoạn thanh lý hàng thừa

Đó là công sức cật lực của bộ đôi giám đốc thể thao Laurence Stewart-Paul Winstanley, những người chạy như con thoi để vừa hoàn tất việc thanh lý các món hàng với mức giá tốt nhất, vừa đón chào các tân binh đầu tiên làm quà ra mắt HLV Pochettino.

Có thể chia đại hội xả hàng của Chelsea thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là thời điểm Chelsea hoàn tất thương vụ bán cầu thủ để được tính vào bản báo cáo tài chính mùa 2022-23. 200 triệu bảng thu về cùng 7 cái tên đã chia tay sân Stamford Bridge gồm Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Kai Havertz, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek và Cesar Azpilicueta. Ba cái tên đầu có chung một đích đến: Saudi Pro League, giải đấu đang làm náo loạn chuyển nhượng mùa Hè bằng việc chiêu mộ những ngôi sao bom tấn từ châu Âu. Chỉ những đồng tiền từ Saudi Arabia mới đủ sức lôi kéo được các ngôi sao không còn trẻ nhưng hưởng mức lương cao như Koulibaly, người rất khó tìm một bến đỗ tốt ở châu Âu chấp nhận mức lương lên tới 200.000 bảng/tuần cho một trung vệ đã 32 tuổi.

Bốn cái tên còn lại đi đâu? Chelsea buộc phải mạo hiểm đi ngược ý muốn của bản thân khi bán máu cho các đối thủ cạnh tranh ở Premier League:  Kai Havertz sang Arsenal, Mateo Kovacic đến Man City còn Mason Mount khoác áo MU. Chỉ riêng ba sự ra đi này giúp Chelsea thu về 155 triệu bảng, con số khó có thể đạt được nếu đội bóng Tây London vẫn khăng khăng tìm một đội bóng bên ngoài nước Anh, trong bối cảnh xu hướng của nhiều thị trường chuyển nhượng châu Âu đến lúc này là chuộng những món hàng giá hời hoặc miễn phí. Ruben Loftus Cheek là minh chứng rõ nét khi AC Milan chỉ chấp nhận trả 15 triệu bảng (17 triệu euro) để đưa anh gia nhập hội cựu cầu thủ Chelsea ở San Siro bên cạnh Fikayo Tomori và Olivier Giroud.

Vậy phần hai sẽ có những cái tên nào? Cesar Azpilicueta sắp hồi hương, cụ thể là khoác áo Atletico Madrid sau khi Chelsea đồng ý kết thúc hợp đồng sớm một năm với thủ quân của mình. AC Milan muốn gia tăng thêm "chất Chelsea" khi nhòm ngó Christian Pulisic. Pierre Emerick-Aubameyang, Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi, Trevoh Chalobah hay Marc Cucurella sẽ được Chelsea đưa vào diện có thể ra đi Hè này. 100 triệu bảng là những gì bộ đôi Stewart-Winstanley hy vọng mang về thêm cho tài khoản Chelsea nhằm giảm bớt chênh lệch thu chi. Đó là con số đáng mơ ước nếu nhìn sang MU, một đội bóng đang chật vật tìm cách thanh lý 13 cái tên để nâng cao ngân quỹ mua sắm Hè này.

Chờ Chelsea thay đổi cùng Pochettino - Ảnh 1.

Chia tay những người thừa như Loftus-Cheek giúp HLV Pochettino có cơ hội phục hưng với những tân binh như Jackson

Mở ra những tân binh trẻ, chất lượng

Chelsea tất nhiên không chỉ giỏi ở việc bán sao. Họ vẫn có những tân binh làm quà cho tân HLV Pochettino. Christopher Nkunku không phải bản hợp đồng mới, nhưng tân binh trị giá 52 triệu bảng từ Leipzig vẫn đáng để chờ đợi là một số 10 lý tưởng trong hệ thống vận hành của HLV Pochettino.

Trên tất cả, đội chủ sân Stamford Bridge đã mang về một chữ ký có tiềm năng giải quyết bài toán ghi bàn: Nicolas Jackson. 32 triệu bảng Chelsea bỏ ra để mang anh từ Villarreal khiến nhiều người liên tưởng đến thương vụ Diego Costa từ Atletico Madrid với mức phí tương tự Hè 2014. Cả hai đều mang trong mình nền tảng từ những trận bóng đá trên đường phố. Dẫu không phải mẫu số 9 bẩm sinh như Costa, Jackson - có biệt danh Neymar của Senegal - đang nhìn thấy cơ hội nâng tầm bản thân dưới thời Pochettino, như Sadio Mane ở Southampton vậy.

Sau Nkunku và Jackson, Chelsea sẽ còn tiếp tục cấp thêm những tân binh cho HLV Pochettino. Bán Mount, đội bóng áo xanh sẵn sàng tiến một bước dài tới thương vụ Moises Caicedo của Brighton. 100 triệu bảng là mức phí điên rồ cho tiền vệ người Ecuador, nhưng Chelsea hoàn toàn có thể nâng lời đề nghị thứ hai đến một con số đủ để chốt hạ thương vụ này nhanh chóng. Rồi còn đó những gương mặt trẻ như Andrey Santos, Kendry Paez, Dujuan Richards hay Gabriel Slonina. Chelsea đang đổi thay bằng những con người trẻ (thay vì vung tiền mua những ngôi sao), cùng một HLV có tài năng nâng họ thành sao như Pochettino. Một hướng đi không phải không ẩn chứa những rủi ro, nhưng rất đáng chờ đợi và đặt niềm tin ở mùa này.

Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm