Chờ bầu Quyết xuất 'độc chiêu'

19/09/2017 13:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có cơ hội để bứt lên nhưng FLC Thanh Hóa lại để Hà Nội, Quảng Nam hay Sài Gòn áp sát ở ngôi đầu bảng. Chính đội bóng của bầu Quyết đã tự "bắn vào chân mình". Giờ, người ta đang chờ ông bầu này xuất “độc chiêu” nhằm cứu vãn tình hình bất lợi.

Trước khi giai đoạn 2 khởi tranh, FLC Thanh Hóa hơn Hà Nội, Sài Gòn và Quảng Nam lần lượt 5, 6 và 8 điểm. Thế nhưng, chỉ sau 2 vòng, họ bị các đối thủ thu hẹp khoảng cách chỉ còn 2 điểm. Ở 2 vòng đấu vừa qua, đội bóng xứ Thanh gặp trực tiếp đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch là Sài Gòn và Quảng Nam nhưng đều thất bại.

Từ vị thế của kẻ độc tôn, cầm cờ, bỗng dưng, đội bóng của bầu Quyết mất dần ưu thế. Chỉ cần một cú sẩy chân nữa, ngôi vị số 1 của FLC Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ bị soán.

Đội bóng xứ Thanh chỉ có thể tự trách mình với thành tích bết bát đó. Họ không bị “virus SEA Games” tàn phá khi trong đội hình của FLC Thanh Hóa chỉ có mỗi Lê Thanh Bình góp mặt. Tuyển thủ U22 Việt Nam này cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Petrovic trên hàng công.

Trong khi đó, Hà Nội đang rơi vào thế bĩ cực hậu SEA Games. Hàng loạt cầu thủ bị chấn thương và chưa hồi phục thể trạng tốt nhất. 3 điểm sau 2 trận vừa qua là kết quả chấp nhận được với nhà đương kim vô địch. “Cơn bão” SEA Games hay ĐTQG cũng không càn quét nhiều đến Quảng Nam và Sài Gòn nhưng một phần di chứng của nó tác động khồng hề nhỏ. Dẫu vậy, cả hai vẫn có sự chuẩn bị khá tốt ở chặng đường nước rút này.

FLC Thanh Hóa có nhiều ưu thế song họ không thể tận dụng được. Quãng thời gian 2 vòng đấu vừa qua được xem là nút thắt để đoàn quân của HLV Petrovic bứt lên. Dẫu vậy, họ chỉ có thể trách chính mình. Không gia tăng được khoảng cách điểm mà giờ đây, đội bóng xứ Thanh còn bị thu hẹp khoảng cách xuống chưa còn 1 trận thắng.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'FLC Thanh Hóa đang hụt hơi'

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'FLC Thanh Hóa đang hụt hơi'

Nhìn lại một số trận đấu của vòng 18 V-League 2017, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh đánh giá, đội đầu bảng FLC Thanh Hóa đang có dấu hiệu hụt hơi.

V-League vẫn còn đến 8 vòng đấu nữa. Ở cái thế cô độc, FLC Thanh Hóa sẽ chống chọi với một “rừng” đội bóng lăm le đánh chiếm ở phía sau. Vấn đề của đội bóng xứ Thanh là tính ổn định và khả năng mở nút thắt. V-League đang đi đến đoạn cao trào. Sau hai năm thất bại liên tiếp, FLC Thanh Hóa cần nhận ra bản chất của cuộc đua đó.

Thế nhưng, hai cú ngã ngựa liên tiếp đã lấy đi cơ hội quá nhiều. Một mình chống chọi với các đối thủ xung quanh, FLC Thanh Hóa đang rơi vào tình cảnh ngặt nghèo mà họ phải nhận lấy trước đó.

Nếu FLC Thanh Hóa mất thế “cầm cờ” thì họ chỉ nên tự trách mình khi đánh mất thời cơ vàng.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm