Zeman "trở lại" với mối tình Pescara

25/11/2012 09:21 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn)- Trong thế giới bóng đá đầy rẫy những lọc lừa và thù hận, Pescara-Zeman là một “mối tình” hiếm có.

“Pescara luôn trong trái tim tôi, và tôi không phản bội bất cứ ai”. Hơn 5 tháng trước, Zdenek Zeman điềm đạm nói trong buổi họp báo do chính ông tổ chức để tuyên bố về cuộc chia ly với Pescara sau một năm gắn bó. Một năm hoàn hảo, mà Zeman đã biến Pescara trở thành mảnh đất diệu kì với thứ bóng đá tận hiến gây ấn tượng mạnh mẽ ở Serie B. Ông đưa Pescara lên hạng lần đầu tiên sau 19 năm mòn mỏi, đáp lại, Pescara trả lại ông sự sùng bái cũng như vị thế Zeman từng có. Cũng ở nơi đây, Zeman vĩnh viễn mất đi người huấn luyện viên thủ môn Franco Mancini đã gắn bó với ông từ thời còn ở Foggia, người ông luôn coi như con đẻ, sau một cơn đau tim trên sân tập. Có thể nói, Zeman đã có đầy đủ những cung bậc cảm xúc của cả một đời người trên mảnh đất này, chỉ sau 365 ngày.


Một mối tình hiếm có - Ảnh: Getty

Ông yêu Pescara và Pescara yêu ông, nhưng với Zeman, Roma đặc biệt hơn tất cả. Ông đã không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt từ dự án mới mẻ của Giallorossi: “Tôi không còn là một đứa trẻ. Roma là cơ hội cuối cùng của tôi”. Dù sức ép thành tích ở Roma lớn hơn nhiều ở Pescara, dù hiện tại của Zeman ở Roma không còn được thoải mái như quá khứ với Pescara, thì ông vẫn chấp nhận đánh đổi, cũng giống như 19 lần thay đổi câu lạc bộ trước đây của Zeman. Roma giúp Zeman thỏa chí tang bồng.

Từ ngày chia tay Zeman, Pescara đã không còn là họ trong thế giới Serie A quá khắc nghiệt. Thứ bóng đá tận hiến ngày nào bỗng trở nên gượng gạo, khi những con người tốt nhất đã không còn. Hiện giờ, chú cá heo Delfini (biệt danh của Pescara) gần như chỉ biết đùa nghịch với trái bóng bằng niềm vui. Giovanni Stroppa, người học trò ưu tú của Zeman, nhanh chóng bật bãi. Cristiano Bergodi lên thay, nhưng không có nhiều hy vọng cho ông.

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Zeman đi vòng quanh thành phố là trên một chiếc xe bus diễu hành cùng cả đội với hàng nghìn người hâm mộ Pescara nối đuôi theo sau van nài ông ở lại. Dù ông vẫn dứt khoát ra đi, với những tifosi Pescara, Zeman luôn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết êm dịu và nhẹ nhàng, viết bằng thứ mực xanh dương như màu nước biển trên nền giấy trắng. Như người bạn Antonello Venditti (ca sĩ, nhạc sĩ, romanista) của Zeman đã nói: “Một số cuộc tình không bao giờ kết thúc. Chúng chỉ ngày càng lớn dần lên theo thời gian và sau đó sẽ trở về”. Dù dở dang, dù hiện tại có không hạnh phúc, Pescara-Zeman sẽ luôn là một câu chuyện tình đáng nhớ trong thế giới calcio. Đêm nay, họ tái ngộ nhau, là đối thủ, nhưng không phải kẻ thù.

Dự đoán cùng TT&VH

Atalanta (8) - Genoa (20): 2-0

Chievo (15) - Siena (19): 2-1

Pescara (17) - Roma (6): 1-3

Sampdoria (14) - Bologna (16): 1-1

Torino (13) - Fiorentina (4): 1-2

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm