Chính phủ Nigeria đầu hàng Boko Haram?

25/06/2014 13:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Một lần nữa, chính phủ Nigeria lại bất lực đứng nhìn phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram ra tay giết hại 30 người và bắt cóc 60 phụ nữ cùng trẻ em ở vùng đông bắc nước này.

Hãng tin CNN hôm qua (24/6) loan báo, trong cuộc đột kích tuần trước, các tay súng tàn bạo của lực lượng chiến binh Boko Haram khét tiếng lại tiếp tục thực hiện thêm kế hoạch tấn công một ngôi làng, làm tăng lên nỗi ám ảnh bị giết hại của người dân trong vùng cũng như sự căng thẳng đến bất lực của chính quyền ông Jonathan Goodluck.

Phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram liên tiếp gây ra những vụ tấn công đẫm máu.

Vận trên mình những bộ quân phục của quân đội Nigeria, hôm 18/6, các tay súng kéo về ngôi làng Kummabza ở tiểu bang Borno và bắt giữ nhiều người làm con tin trong 4 ngày, nguồn tin bí mật tiết lộ với báo Mỹ.

Sau khi giết chết 30 đàn ông trong làng và cướp bóc lương thực, những chiến binh hung bạo đã bắt cóc 60 con tin gồm phụ nữ và trẻ em nữ và đánh bom, phóng hỏa cả ngôi làng bằng xăng dầu, một quan chức cấp cao tại chính quyền địa phương cho biết. Người này nói thêm rằng những trẻ em bị Boko Haram bắt cóc phần lớn nằm trong độ tuổi từ 3 đến 12.

 Thủ lĩnh lực lượng chiến binh Boko Haram khét tiếng.

CNN cho rằng tin tức về cuộc tấn công đẫm máu được truyền đi rất chậm chạp bởi quân nổi dậy đã đánh bom cột viễn thông và hạn chế thông tin liên lạc.

"Chúng đã đốt cả làng sau khi đã cướp đi tất cả lương thực thực phẩm”, một quan chức địa phương giấu tên vì sợ bị Boko Haram trả thù khẳng định.
Đến đầu tuần này, hầu hết những người còn lại trong làng đều đã bỏ đi vì sợ những tên khủng bố sẽ quay lại.

Abba Aji Khalili, lãnh đạo nhóm dân quân tự vệ chống lại Boko Haram ở Maiduguri cho hay: "Những người sống sót đã phải vất vả tìm đến ngôi làng Lassa cách đó 25 km và thị trấn Madagali ở nước láng giềng Adamawa”.

Một số người dân do sức khỏe quá yếu đã không thể đi cùng những người khác và buộc phải ở lại làng, chờ đợi sự hỗ trợ và giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo hay chính quyền địa phương.

"Họ đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng khi không hề có thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn vào lúc này”, hãng tin của Mỹ dẫn lời Khalili.

Dương Trần
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm