Chiều nay (19/11), khai mạc BTV - Number 1 Cup 2010: Chờ màn ra mắt

19/11/2010 09:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một mặt vẫn “huyên thuyên”, rằng thành tích không phải là thứ quan trọng nhất mà đội chủ giải (cùng như 3 đại diện VN còn lại) theo đuổi, mà cái chính phải là những thử nghiệm, lắp ghép đội hình. Nhưng, có thể cảm nhận B.BD với tân HLV Ricardo và cả dải thiên hà muốn giật giải bằng mọi giá. Đó là thông điệp được vị cựu trợ lý của "người đặc biệt" phát đi từ nhiều tuần qua.

Giải đấu tuổi 11 sẽ nới lỏng việc sử dụng ngoại binh, với các đội bóng trong nước. Đăng ký thoải mái và dùng 4 “tây” cùng một lúc. Trong hầu hết những trận đấu tập chuẩn bị cho giải, B.BD luôn xuất phát với Leandro, Lee Nguyễn, Philani và Timothy, theo sơ đồ kiễu mẫu 4 -3 - 1- 2, để tận dụng tối đa hỏa lực. Theo phác thảo ấy, Leandro sẽ chơi ngay phía dưới 2 tiền đạo là Anh Đức và Timothy. Khi Đức còn đang bận tập trung tuyển, Philani được đôn lên chơi cặp với cựu tiền đạo TĐCS.ĐT và HP.HN, Timothy.


Leandro (trái) đã là người đất Thủ sẽ chơi sau 2 tiền đạo ngoại của B.BD. Ảnh: Bá Châu

Chiều nay, người dân đất Thủ sẽ kéo đến sân rất đông để chứng kiến màn ra mắt của “Chelsea VN”, triều đại Ricardo, cũng như sự xuất hiện của “hoàng đế” Leandro. Giải lần này, người Bình Dương cũng sẽ có những trải nghiệm về mức độ hiệu quả mà HLV thể lực Ricardo Silva đang làm. Thành tích, ở mặt nào đó, nó là biểu hiện cho tính hiệu quả của một quá trình làm việc của cả “ê-kíp”. Trước đối thủ tay mơ như Express FC, B.BD đã nghĩ ngay đến một chiến thắng làm quà cho CĐV.

Đại diện Uganda, Express FC chỉ đem đến giải lần này vỏn vẹn 14 cầu thủ. Buổi tập trên sân Gò Đậu, phải cần đến sự bổ sung của 2 trợ lý HLV, họ mới có đủ con người để chia đôi đá tập, trong không gian hẹp. Thể hình, cùng sự sung mãn là những lợi điểm dễ nhận thấy. Bóng đá Phi châu hoang dã và trong một ngày đẹp trời, họ có thể thăng hoa, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ thua ngờ nghệch. Khi mục đích “show” hàng là tối thượng và họ sẽ chơi bóng như chẳng có gì để mất.


Lịch thi đấu chiều nay (19/11)

15h30, sân Bình Dương: Vicem.Hải Phòng - Chonburi

18h00, sân Bình Dương: B.BD - Express FC

Có cảm giác như khi được tin tưởng, kỳ vọng nhiều nhất, lại là lúc mà Leandro và Lee Nguyễn không phát huy tác dụng. Họ đều là những cầu thủ có đẳng cấp và đáng xem, nhưng lại chơi tương đối lụy cảm xúc, tôn thờ sự sáng tạo thái quá và đôi khi thừa thãi. Lee đã biết và rất nhiều lần đá xấu, đá láo với tư tưởng triệt hạ, sau khi bị đối phương đeo bám. Trận đấu tập với SG.XT mới đây, Lee cũng đã khiến một cầu thủ đội bạn phải rời sân theo phương song song với mặt đất.


Leandro cũng là một trường hợp tương tự mỗi khi ức chế. Cựu đội trưởng XM.HP vẫn thường chỉ chơi hay trong khoảng 2/3 thời gian thi đấu chính, với điều kiện để anh được tự do sáng tạo, di chuyển và làm điều mình muốn. Nhưng, vào thời điểm mà B.BD thiếu những cầu thủ giàu tốc độ kiểu Vũ Phong, Anh Đức, e rằng những đường phát dài chuyển hướng bóng của “hoàng đế” Leandro sẽ không phát huy tác dụng. Sự kỳ vọng vừa phải, sẽ khiến “nỗi đau” cũng vơi đi, nếu họa khi đội bóng có “biến”.

Trong một diễn biến khác, Vicem Hải Phòng sẽ tiếp đại diện Thái Lan, Chonburi FC, trong bối cảnh mà đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng cũng chưa thể kiện toàn đội hình.

Dự đoán: B.BD thắng 2 – 1; XM.HP hòa 2 – 2 

BẢO LAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm