Chiến tranh lạnh kiểu Mourinho: Kịch câm, treo biển 'đóng cửa', trả lời nhát gừng

22/02/2014 17:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một HLV rất "hiếu chiến" trong các buổi họp báo Jose Mourinho bất ngờ "kín như bưng" ở buổi họp báo trước trận gặp Everton.

Phóng viên hỏi gì Mourinho nói đấy, và câu trả lời chủ yếu là “Có”, Không, Miễn bàn. Ông nói nhát gừng và khuôn mặt bí xị, không tỏ chút cảm xúc nào. Tờ Telegraph đã trích nguyên cuộc phỏng vấn này trên trang tin của họ:


Ông có thể nói gì về các vấn đề mà Arsenal và Manchester City gặp phải ở Champions League?

Thứ Tư tới đội tôi mới đá Champions League.

Hiệu ứng Champions League sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch?

Chelsea đá vào thứ Tư và tôi chỉ biết thế.

Arsene Wenger nói rằng những bình luận của ông thể hiện sự lúng túng. Ông bình luận gì về chuyện này.

Không.

Manchester United đã gia hạn hợp đồng với Wayne Rooney. Ông thất vọng không?

Tôi chả quan tâm. Chúng tôi không bận tâm đến quá khứ. Chuyện này chả dính dáng gì đến tôi cả.

Ông bình luận thế nào về những gì Roberto Martinez đang làm cho Everton?

Miễn bình luận.

Ông nghĩ gì về những gì Romelu Lukaku đang làm ở Everton?

Tôi sẽ không nói về Romelu Lukaku từ nay cho đến cuối mùa. Cho đến lúc đó cậu ta vẫn là cầu thủ Everton. Cậu ấy là cầu thủ của chúng tôi nhưng giờ tôi thích xem cậu ấy là cầu thủ của Everton.

Wayne Rooney sẽ lĩnh 300 ngàn bảng mỗi tuần ở Manchester. Cậu ấy xứng đáng với khoản lương đó chứ?

Không phải chuyện của tôi.

Ông nghĩ gì về các quyết định phạt thẻ đỏ giữa tuần qua ở Champions League?

Rằng các HLV hãy đến các cuộc họp của UEFA mà kêu ca. Tôi chấp nhận luật chơi.

Các trận đấu giữa tuần này ở Champions League phản ánh chất lượng Premier League?

Tôi không muốn bình luận.

Ông nghĩ sao về cách Roberto Martinez sử dụng Lukaku?

Miễn bàn. Tôi thích hiểu theo cách Roberto đang quản lý Lukaku. Ông ta nói, bình luận, sử dụng cậu ta, không phải tôi.

Trông ông không vui. Sao thế?

Tôi ổn.

Ông đang quyết giữ im lặng ư?

Không.

Ông không vui vì những chỉ trích ông phải nhận?

Không.

Ông phản ứng thế nào về những chỉ trích ông phải nhận?

Chả phản ứng gì.

Có vấn đề gì mà ông muốn đề cập bây giờ không?

Không, xong việc thì tôi về.

Chelsea có lợi gì không nếu các đội bóng Anh khác bị loại khỏi Champions League?

Tôi không nói về các đội khác.

Ông có xem các trận đấu ở Champions League không đấy?

Có chứ, tôi xem cả 4 trận.

Roberto Martinez sẽ gặp khó khăn gì nếu đến một CLB mới và thay đổi hoàn toàn phong cách chơi của họ?

Hỏi ông ta đi.

Mối quan hệ của ông với Pellegrini đã tốt hơn chưa?

Không có hứng.

Ông không nói gì hôm nay nghĩa là ông thừa nhận quan điểm của Arsene Wenger là đúng?

Miễn bàn.  

Đây không phải lần đầu Mourinho tỏ thái độ hờn dỗi truyền thông. Trước đó ở Real Madrid và Inter Milan, Mourinho đã có những phản ứng tương tự:

+ Tại Real Madrid: Sau các trận Kinh điển với Barcelona mùa 2010-11, Jose Mourinho lao vào cuộc tranh cãi gay gắt với đối thủ về chuyện Dani Alves ăn vạ, về các thẻ đỏ của Pepe, về việc Pique mắng Marcelo là “con khỉ”…Ông thậm chí đặt nghi vấn phải chăng Barcelona được thiên vị có hệ thống ở Champions League vì họ hợp tác với UNICEF.


Mou đang toan tính gì?

Mou đang toan tính gì?

Mou bị chỉ trích tơi bời vì những phát ngôn đó, nên sau đó ông im lặng với truyền thông. Ông bỏ họp báo vài tuần mùa 2010-11, rồi tiếp diễn chuyện đó mùa 2011-12 cả ở La Liga lẫn Champions League. Ông cử trợ lý Aitor Karanka dự họp báo thay mình. Tháng 12 năm 2011, khi trợ lý Karanka họp báo thay Mou trước một trận Kinh điển, các nhà báo đã lục đục bỏ về để phản ứng với Real và “Luật im lặng” của Mourinho. Filippo Ricci, phóng viên tờ Gazzetta dello Sport kể lại khi đó: “Các phóng viên không thích quyết định ấy (Mou bỏ họp báo) nên quyết định ra về khi Karanka bước vào. Thật ngạc nhiên là Mourinho vẫn đến phòng họp báo, nhưng khi người chủ trì nói rằng Mourinho sẽ không trả lời gì hết, thì khoảng một nửa đến ¾ phóng viên bỏ về”.

+ Tại Inter Milan: Mùa thành công nhất của Mourinho, 2009-10, cũng là mùa ông mâu thuẫn với truyền thông Ý gay gắt nhất. Sau khi liên tục tấn công các đồng nghiệp, Mourinho bị chỉ trích.

Tháng 12/2009, Mou đáp trả bằng cách gọi truyền thông Ý là một “Lũ điếm trí thức”. Sau đó ông im lặng với truyền thông suốt 3 tháng trời. Thậm chí khi Inter đã giành cú đúp vô địch Serie A và cúp Italy, chỉ còn trận chung kết Champions League với Bayern trước mắt, Mou vẫn im lặng với báo chí. Với cầu thủ thì ngược lại: Mourinho ăn mừng nhiệt tình, Mourinho ôm cầu thủ, Mourinho khóc. Nhưng với báo chí thì ông không hé miệng.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm