Chiến thắng của Xavi, thất bại của Simeone và xoay trục số phận

05/12/2023 14:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Diego Simeone đã bỏ lỡ điều gì đó trong cuộc đấu trí với Xavi và điều đó khiến cho Atletico Madrid trở thành bại tướng của Barcelona ở Montjuic cuối tuần trước.

Có những điều không thể giải thích được bằng những con số thống kê, bằng kĩ chiến thuật hay chất lượng cầu thủ, giống như đội bóng xứ Catalunya không biết cách giải quyết một đội bóng thủ đô Madrid khác là Rayo Vallecano thời gian gần đây.

Chiến thắng của Xavi

Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với Barcelona ở mùa giải này, ngày hôm trước họ chơi một trận như vứt đi và ngày hôm sau, những ngôi sao tưởng như là ví dụ vụng về của sự nghiệp dư đấy lại chơi một trong những trận đấu hay nhất ở đẳng cấp thế giới.

Sau khi trải qua 90 phút khổ sở trước Porto ở Champions League, cũng tại Montjuic này, đội bóng xứ Catalunya lại tiến đến gần một phiên bản hoàn chỉnh nhất của mùa giải, dù cho có thể nó chỉ tồn tại trong trận đấu với Atletico Madrid nhưng chắc chắn Barcelona đã làm tốt hơn rất nhiều so với chính họ. Sự kết hợp giữa De Jong, Gundogan và Pedri kể từ lúc Gavi vắng mặt bây giờ mới thật sư phi thường. Cùng với nhau, những ngôi sao của Xavi tạo nên một tập thể xuất sắc khi có bóng và mạnh mẽ khi không có bóng.

Với một bộ ba có kĩ thuật, khả năng thay đổi nhịp điệu trận đấu và kĩ năng thoát pressing, nhà đương kim vô địch đã thu hút sự chú ý của 5 tiền vệ mà Simeone bố trí để gây sức ép từ giữa sân, rồi sau đó di chuyển nhanh chóng để phá vỡ trạng thái phòng ngự của đối thủ.

Bằng sự mềm mại hiếm thấy, Barcelona đã giải phóng rất nhiều không gian tưởng như không tồn tại trong chiến thuật của Simeone và đặt Lewandowski, Raphinha và Joao Felix vào những vị trí hoàn hảo để ghi bàn.

Và cuối cùng, một Barca vừa biết đổ mồ hôi để chiến đấu vừa chơi bóng với sự sáng tạo đã tạo ra một trận đấu độc quyền của chính họ, Joao Felix ghi bàn duy nhất để giúp đội bóng xứ Catalunya giành chiến thắng có vẻ như không phải là sự thỏa mãn, nhưng tất cả họ đã phục hồi sau tất cả những yếu tố dẫn đến cuộc khủng hoảng mà nhiều người né tránh nhắc đến.

Barcelona-Atletico 1-0: Xoay trục số phận - Ảnh 1.

Chiến thắng trước Atletico Madrid có thể giúp Barcelona hồi sinh trong phần còn lại của mùa giải

Thất bại của Diego Simeone

Diego Simeone không chỉ là một nhà kĩ trị tài năng ở Metropolitano mà còn là một nhà tâm lý học đại tài, một người có khả năng biến những cầu thủ đã lỗi thời trở nên "cập nhật" hơn bao giờ hết. Nhưng chiến lược gia người Argentina không thể phát hiện ra một trong những vấn đề chính ảnh hưởng đến các cầu thủ khi cố gắng cho đội bóng chơi tấn công từ phía sau.

"Chúng tôi thiếu cá tính với trái bóng trong chân", thủ thành Jan Oblak chỉ trích các đồng đội không đủ dũng cảm để nhận bóng và phát triển lối chơi trong thất bại trước Barcelona. Điều mà Simeone đã không thể chẩn đoán được rằng sự khởi đầu đó thật sự tồi tệ và ở đẳng cấp này, nó sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ và cuối cùng là biến Atletico Madrid thành một cỗ máy thụ động trước áp lực từ đội bóng xứ Catalunya

"Trong hai trận đấu (thắng Feyenoord và thua Barcelona), các đối thủ chơi tốt hơn trong hiệp một, họ tự tin hơn với trái bóng và khi kiểm soát được thế trận chúng tôi lại thất bại", chiến lược gia có biệt danh El Cholo phân tích. Với ý tưởng phát triển bóng từ vị trí của Oblak, Atletico Madrid đã thất bại ngay từ đầu trước Barcelona khi Hermoso và Koke, hai trong số những người chuyền bóng an toàn nhất, đã không thể làm điều đó một cách bình thường và giúp Barcelona áp đảo hoàn toàn trong hiệp một.

Riquelme, một chân chuyền thường không mắc những sai sót quá mức, cũng bị áp lực đè nặng. Và đây là cách Jan Oblak than thở: "Đau đớn lắm, chúng tôi chơi không tốt, không thể sút bóng. Nếu chúng tôi chơi tốt trong hiệp một, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi không hiểu tại sao nó lại xảy ra. Ý tưởng là giành chiến thắng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi". Điều gây đau đớn hơn cả là Griezmann và De Paul đều không thể tạo ra được sức nặng trong lối chơi của Rojiblancos, trong khi Diego Simeone cũng không thể làm được nhiều hơn so với sự chẩn đoán của mình.

Những thay đổi ở cuối trận chỉ giúp Memphis Depay thực hiện một cú đá phạt trực tiếp và Correa có một cú sút góc hẹp bị Inaki Pena cản phá. Những cơ hội bị bỏ lỡ càng khiến cho sự than thở của Simeone trở nên đau đớn hơn: "Thật xấu hổ vì chúng ta không đủ mạnh mẽ khi đã vượt trội Barcelona trong hiệp hai". Và Oblak nhắc lại: "Nếu chúng tôi chơi như vậy trong hiệp một, chúng tôi đã có thể đạt được điều gì đó từ đây". 

Thiên Ý

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm