Chiến thắng 5 sao của Anh ở Serbia: Tam sư cất tiếng gầm ở Belgrade

11/09/2025 06:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

Thomas Tuchel đến Belgrade và khẳng định đội tuyển Anh đã sẵn sàng cải thiện và thể hiện chất lượng sau những chiến thắng ảm đạm ở vòng loại World Cup 2026 trước đó.

Truyền thông Anh bình luận rằng, các cổ động viên xứ sở sương mù đã thực hiện một cuộc bỏ phiếu… bằng chân vào cuối trận thắng 2-0 trước Andorra tại Villa Park cuối tuần trước, nhưng đây là một màn trình diễn làm hài lòng những ai đã đến Belgrade để chứng kiến đội nhà đánh bại Serbia 5-0.

Anh đã đến như mong đợi

Đây là bài kiểm tra thật sự cần thiết đối với khả năng phát triển của Anh, bởi họ có quá nhiều trận đấu diễn ra tẻ nhạt, không thể khơi dậy được tinh thần hay kích thích sự tò mò của người hâm mộ. Đánh bại đối thủ được dự đoán sẽ mang lại nhiều mối đe dọa trên sân khách bằng đội hình phụ, với phong cách phóng khoáng và sự vượt trội, càng thể hiện đúng đẳng cấp mà chiến lược gia người Đức mong đợi ở các học trò, càng khẳng định rằng đây chính là đội bóng có thể hi vọng.

Họ thi đấu kỉ luật trong cấu trúc được tổ chức tốt và năng động trong tấn công, chính xác là những gì Tuchel đã vạch ra ngay từ ngày đầu tới đây. Nó có thể giống như cách ông vạch ra chiến lược giúp Chelsea vô địch ngay trên chuyến bay từ Đức. Từ một màn trình diễn kiểm soát bóng đầy tự tin, đội tuyển Anh liên tục tung ra những đợt tấn công khiến Serbia, một đội bóng được cho là mạnh mẽ, phải chật vật đối phó. Họ bị dồn ép đến mức Nikola Milenkovic buộc phải lao vào Harry Kane và nhận thẻ đỏ ở phút 30.

Điều bất ngờ duy nhất chính là Tam sư phải mất 33 phút để khai thông bế tắc nhưng bàn thắng thứ đầy tính bùng nổ của Noni Madueke được coi là đặt ra một phiên bản chuẩn mực cho những gì mà đội tuyển Anh có thể làm được, chuyển đổi trạng thái tốt, luân chuyển bóng nhanh, kết thúc tình huống gọn gàng.

Vấn đề khác cần lưu ý, đây là Serbia quá vụng về so với những gì mà họ có thể làm được hay Anh thực sự là rất mạnh dù chỉ sử dụng phần lớn những cầu thủ dự bị. Nó được thể hiện trong bàn thua thứ 2 của đội chủ nhà, khi hàng phòng ngự mạnh mẽ về thể lực của họ dễ dàng bị Harry Kane áp đảo trong tình huống không chiến. Nhưng dù là theo cách nào thì có một điều chắc chắn là chiến lược gia 52 tuổi này đảm bảo rằng Tam sư có khả năng làm được nhiều điều hơn thế.

Anh đã dồn ép Serbia đến mức hàng loạt pha tấn công về phía khung thành của Petrovic cuối cùng đã giúp Ezri Konsa có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Marc Guehi cũng có một pha lập công tương tự, trước khi cầu thủ vào sân thay người Marcus Rashford ghi thêm một bàn thắng nữa vào lưới Serbia với một quả phạt đền.

Chiến thắng 5 sao của Anh ở Serbia: Tam sư cất tiếng gầm ở Belgrade - Ảnh 1.

Chiến thắng trước Serbia được coi là sự mở đầu cho một đội tuyển Anh hoàn toàn mới dưới thời Tuchel

Tương lai hứa hẹn

Tất nhiên, một trận đấu không thể "cải tạo" nhanh chóng những thành kiến, nhưng chắc chắn, có nhiều người tin rằng, Tuchel có thể biến những cầu thủ thường xuyên bị hoài nghi thành những người xứng đáng được tin tưởng, bởi vì đây là màn trình diễn tốt nhất mà xứ sở sương mù từng thấy dưới thời HLV người Đức.

Có những điều đáng được quan tâm, đó là Tam sư dường như đã hình thành một ý tưởng chơi bóng, một bản sắc đang được gọt giũa và tạo ra cảm giác chiến thắng tới người hâm mộ. Nếu việc đánh bại các đội bóng phòng ngự như Andorra không mấy ấn tượng hoặc nhạt nhẽo thì chiến thắng trước Serbia hoàn toàn khác biệt.

Dưới thời Tuchel, Anh đã có 5 trận toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào ở vòng loại, nhưng đây là một khía cạnh khác, một lối chơi khác so với những gì họ đã nỗ lực thể hiện trước đây, và điều thú vị là họ đã đạt được điều đó với một đội hình tương đối thiếu kinh nghiệm trước Serbia.

Chỉ có 4 cầu thủ có 25 lần khoác áo đội tuyển trở lên khi đá chính tại Belgrade. 4 cầu thủ khác có số bàn thắng đếm trên đầu ngón tay, và trong khi nhiều người dự đoán Tuchel sẽ ưu ái những hậu vệ kì cựu, thì đội bóng này lại tràn đầy sự phấn khích với một hàng phòng ngự tươi mới, mặc dù một phần là do những trụ cột khác bị chấn thương nhưng nó vẫn là một kì vọng.

Đấy là Anh chưa có cả những ngôi sao khác như Jude Bellingham, Cole Palmer hay Saka và Phil Foden, họ sẽ còn mạnh hơn rất nhiều sau đây. Phải mất 11 tháng, cuối cùng người hâm mộ xứ sở sương mù cũng được chứng kiến đội bóng của họ sẽ thực sự cạnh tranh, một môi trường mà Tuchel đã hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển Anh phát triển mạnh mẽ.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm