Chiêm ngưỡng cuộc diễu hành của báo chí 22 năm trước

21/06/2022 11:00 GMT+7 | Văn hoá

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, chúng ta hãy cùng nhìn lại một bức ảnh thú vị của tác giả Lưu Quang Phổ.

97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2022: Giữ gìn 'mắt sáng, lòng trong, bút sắc'

97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2022: Giữ gìn 'mắt sáng, lòng trong, bút sắc'

Ra đời trong khói lửa các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, trưởng thành cùng bao thăng trầm của đất nước, lớp lớp những người làm báo đã làm nên truyền thống vẻ vang, đáng tự hào của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đây là đội hình của các cơ quan báo chí Việt Nam cách đây 22 năm, vào buổi sáng ngày 2/9/2000, trên quảng trường Ba Đình. Báo chí cùng với các khối văn hóa, giáo dục, lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ… là các lực lượng năm ấy được tham gia diễu hành, trong lễ Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập nước.

Nhìn những logo báo, tạp chí trên các tấm biển cách đây 22 năm, ta có thể thấy sự mộc mạc, gần gũi trong nét thiết kế còn đơn giản và được cắt dán trên bảng gỗ một cách chưa quá chuyên nghiệp. Đó cũng là một trong những nét đặc trưng của báo chí Việt Nam cách đây gần 1/4 thế kỷ.

Chú thích ảnh

Ông Nguyễn Hùng (người thứ 2 hàng dưới, cầm biển báo Quốc Tế, hiện là Phó trưởng Văn phòng đại diện báo Lao động khu vực Đông Bắc bộ) cho biết khi đó ông 25 tuổi, là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Được trưng tập tham gia sự kiện này, ông cùng đồng nghiệp đã tập, duyệt từ nhiều ngày. Ngày 2/9/2000, ông cùng các đồng nghiệp phải dậy từ rất sớm, ăn mặc đẹp và 5h sáng đã tập kết ở gần bốt Hàng Đậu để xếp đội hình chuẩn bị di chuyển theo đường Quán Thánh để ra quảng trường Ba Đình. Mỗi người được cầm một tấm biển in logo một tờ báo, tạp chí bất kỳ và phải giương cao khi đi qua khán đài. “Vất vả nhưng rất vui, vì đời sống, không khí báo chí khi đó là rất tuyệt vời. Tôi nhớ nhất lúc đi qua khu vực các đồng nghiệp đến đưa tin sự kiện thì 2 bên reo ầm cả lên” - ông Hùng nói.

Sau 22 năm, những nhà báo cầm biển đã không còn trẻ như trong ảnh, đời sống báo chí đã thay đổi, nhiều logo các tờ báo, tạp chí cũng đổi mới, nhưng báo chí cách mạng Việt Nam vẫn đồng hành với dân tộc, với đất nước và in sâu trong tâm trí hàng triệu bạn đọc Việt Nam.

Lưu Quang Phổ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm