M.U - Chelsea 2-1: M.U là số 1

09/05/2011 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ở Old Trafford, người ta đang nói đến số 1. Chỉ cần 1 phút thôi, M.U đã vùi dập mọi hy vọng của kẻ thách thức Chelsea. Chỉ còn 1 điểm nữa thôi, M.U sẽ chạm tay vào ngai vàng Premier League. Và chỉ còn một bước chân nữa thôi, M.U sẽ trở thành đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử giải VĐQG Anh.

Những gì diễn ra vào đêm Chủ nhật đã phản ánh bộ mặt của cuộc đua giành chức VĐ Premier League. Tia hy vọng mỏng manh dành cho Arsenal đã bị vùi dập ở Stoke City trong một trận đấu mà Pháo thủ thành London thi đấu cực kỳ tầm thường. Điều đáng buồn hơn là họ đã buông xuôi quá dễ dàng. Không tinh thần, ý chí. Không nỗ lực, quyết tâm. Và cả không phong cách chơi bóng đẹp mắt mà người Arsenal thường tự hào.

M.U đã chạm một tay vào chức vô địch thứ 19- Ảnh Getty

Chelsea đã có quyền tự quyết ở Old Trafford. Nhưng họ không thể làm được. 90 phút ở Old Trafford, họ thi đấu bế tắc, thiếu ý tưởng và thiếu những miếng phối hợp có thể tạo ra đột biến. Trọng tài lại đưa ra những quyết định có lợi cho họ, không rút thẻ vàng thứ 2 đối với Ivanovic hay không thổi phạt quả penalty mười mươi; nhưng vẫn không đủ. Lampard đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mang lại chút hy vọng, nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Như chính hình ảnh của Chelsea mùa này, "chết đi rồi sống lại" nhưng chức VĐ chưa bao giờ dành cho họ từ sau vòng 15, khi họ đánh mất ngôi đầu vào tay M.U và từ đó cứ trượt dài, vật lộn với bao rối ren từ chuyện nội bộ cho đến vấn đề chiến thuật. Torres đá chính, rồi dự bị. Torres dự bị, rồi đá chính. Hôm qua, Torres lại dự bị. Một đội bóng không thể xác định được chiến thuật và con người trong giai đoạn cuối của mùa giải thì làm sao có thể giành được chức VĐ?!

M.U không phải là kẻ bất khả chiến bại. Họ cũng không chơi hay ở mọi trận đấu, được thể hiện rõ nét qua thành tích ở sân khách. Nhưng trên hành trình tiến đến kỷ lục 19 vô địch nước Anh, họ luôn làm chủ số phận. Sau mỗi cú vấp, họ lập tức đứng dậy. Sau mỗi thất bại, họ biết cách vực dậy tinh thần và trở lại đường ray. Các đối thủ cứ thay nhau bám đuổi, nhưng họ luôn tạo được lợi thế rất lớn trong cuộc đua. Khi cần giành chiến thắng, họ sẽ giành lấy. Khi cần bảo vệ chiến thắng, họ bảo vệ thành công.

Không hề có dấu hiệu rằng M.U tỏ ra "cóng" trong trận chung kết của mùa giải tại Old Trafford đêm qua. Chicharito chỉ cần 37 giây để lại chọc thủng lưới Chelsea. Khi hiệp 1 chỉ mới trôi qua nửa thời gian, số phận của trận đấu đã được quyết định, với cú đánh đầu cận thành của Vidic. Ngay cả khi Lampard rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, từ cơ hội hiếm hoi mà Chelsea tạo được trong suốt 90 phút, đội bóng của Sir Alex không thể tỏ ra nao núng, vẫn kiểm soát trận đấu một cách chủ động. M.U đã có thể giành được chiến thắng đậm đà nếu Rooney không quá vô duyên hay thiếu quyết đoán trong dứt điểm, nếu Chicharito không bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi. Nhưng trong trận đấu mang tính chung kết, chiến thắng và 3 điểm là quá đủ!

1 điểm và kỷ lục

Sau chiến thắng ở Old Trafford đêm qua, M.U đã hơn Chelsea đến 6 điểm. Khi mùa giải chỉ còn 2 vòng, họ chỉ cách ngai vàng 1 điểm nữa mà thôi. 1 điểm đó sẽ đến từ đâu? Rất nhiều cửa dành cho M.U. Hoặc Chelsea tự ngã trong trận làm khách ở Everton, đội bóng đang có phong độ tuyệt vời, sau đây 1 tuần. Hoặc họ kiếm 1 trận hòa ở đội bóng xếp thứ 15 Blackburn vào đêm thứ Bảy tới. Trong trường hợp tồi tệ nhất, họ thừa sức hoàn thành mục tiêu trước Blackpool trong trận cuối cùng của mùa giải, trên thánh địa Old Trafford. Blackpool hiện đứng tận vị trí thứ 18 trên BXH.

Tóm lại, chức VĐ và kỷ lục 19 lần vô địch nước Anh coi như đã thuộc về M.U và người ta chỉ còn chờ đợi sự công nhận chính thức mà thôi. Giây phút M.U đăng quang sẽ là giây phút lịch sử đối với Quỷ đỏ, đối với bóng đá Anh. Nhưng hãy tin rằng, họ chưa muốn dừng ở lại đó. Ngày 28/5, Wembley, chung kết Champions League: Barca - M.U.

ĐỨC LỘC

Old Trafford - pháo đài bất khả xâm phạm

Chiến thắng vừa rồi đã giúp M.U kéo dài chuỗi trận bất bại ở mùa giải này lên con số 18 (17 thắng, 1 hòa). Chỉ cần không thua Blackpool vào ngày 22/5 tới, Sir Alex sẽ lập kỷ lục 3 mùa giải giúp đội bóng kết thúc mùa giải mà không thua trên sân nhà. Nếu tính trên tất cả đấu trường, chuỗi bất bại của M.U tại Old Trafford đã lên tới 31 trận (28 thắng, 3 hòa ).

08/05/11 M.U - Chelsea 2-1

23/04/11 M.U - Everton 1-0

09/04/11 M.U - Fulham 2-0

19/03/11 M.U - Bolton 1-0

12/02/11 M.U - Man. City 2-1

01/02/11 M.U - Aston Villa 3-1

22/01/11 M.U - Birmingham 5-0

04/01/11 M.U - Stoke City 2-1

26/12/10 M.U -Sunderland 2-0

13/12/10 M.U - Arsenal 1-0

27/11/10 M.U - Blackburn 7-1

20/11/10 M.U - Wigan 2-0

06/11/10 M.U - Wolves 2-1

30/10/10 M.U - Tottenham 2-0

16/10/10 M.U - West Brom 2-2

19/09/10 M.U - Liverpool 3-2

28/08/10 M.U - West Ham 3-0

16/08/10 M.U - Newcastle 3-0

Kết quả vòng 36:

Aston Villa - Wigan: 1-1

Bolton - Sunderland: 1-2

Everton - Man City: 2-1

Newcastle - Birmingham: 2-1

West Ham - Blackburn: 1-1

Tottenham - Blackpool: 1-1

Woles - West Brom: 3-1

Stoke - Arsenal: 3-1

M.U - Chelsea: 2-1

Lịch thi đấu vòng 37:

Thứ Bảy ngày 14/5: 19h45: Blackburn - M.U, Blackpool - Bolton, Sunderland - Wolves, West Brom - Everton

Chủ nhật ngày 15/5: 19h30: Chelsea - Newcastle, 22h00: Arsenal - Aston Villa, Birmingham - Fulham, Liverpool - Tottenham, Wigan - West Ham

Thứ Tư ngày 18/5: 01h45: Man City - Stoke City

Chân sút hàng đầu:

21 bàn: Dimitar Berbatov (M.U)

19 bàn: Carlos Tevez (Man City)

16 bàn: Robin van Persie (Arsenal)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm